Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã về trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, phi công từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đã qua đời vào lúc 21 giờ ngày 22-9, thọ 84 tuổi.
Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy
Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy
Anh Nguyễn Nhứt Linh, ngụ cùng địa phương với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (người được bà con gọi một cách trìu mến là bác Bảy, ông Bảy hay ông Bảy phi công), rưng rưng: Hay tin bác Bảy mất chúng tôi điếng người đi, không tin đó là sự thật. Mới sáng nào ông còn đi dỡ dớn bắt cá, cười khà khà với bà con, mà nay không còn nữa!
Chuyện ông Bảy lâm bệnh nặng, chuyển lên điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175, TPHCM nhưng không qua khỏi là một tin buồn đối với người dân của tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là bà con của khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung - nơi ông Bảy phi công sống dưỡng già hơn chục năm qua.
Men theo con đường phía sau UBND huyện Lai Vung, cặp kênh Ba Vinh, chúng tôi tới nhà ông. Trước nhà, bà con đang tất bật mé những nhánh cây de ra đường, phát quang những bụi cỏ cặp mé kênh. Anh Nguyễn Nhứt Linh (ngụ khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung) cầm con dao mà mắt đỏ hoe, nói: Từ lúc nghe tin ông Bảy sức khỏe có phần xấu đi, buồn lắm! Mọi người mong bác Bảy mau bình phục, vậy mà... nay lại làm đường cho sạch sẽ để “đón” ổng về.
Cuộc trò truyện kết thúc một cách chóng vánh, chúng tôi vào nhà ông. Hàng rào bao quanh nhà còn mới toanh, vừa hoàn thành khoảng 2 tháng, nay đã khóa chặt cửa. Theo lời chú Bảy Bút, bạn thân ông Bảy hơn chục năm qua: ‘‘Cứ 4 giờ sáng là ổng qua đây uống cà phê chơi. Đặc biệt, ổng chỉ thích uống cà phê sữa đá, sở thích từ trước cho tới nay. Chúng tôi vừa uống cà phê vừa hàn huyên tâm sự nhiều chuyện trên đời, từ cọng rau, con cá cho đến chuyện đối nhân xử thế. Cứ như vậy, đúng 6 giờ sáng khi đèn đường ở rạch Bằng Lăng tắt thì ổng đi về. Đều đặn mỗi ngày như một đồng hồ sinh học vậy’’.
Bà con ở đây tâm sự: Mọi người quý ổng lắm, bởi ổng ăn ở hiền lành, gần dân lắm. Gia đình nào gặp khó khăn cần giúp đỡ là ổng giúp liền. Mấy con cá ông vừa đặt dớn được cũng mang cho mọi người ở xóm ăn lấy nghĩa, lấy tình. Chưa thấy một vị Đại tá nào mà mộc mạc, chân tình như ổng hết! “Có lần gia đình tôi thiếu vốn mua thức ăn cho 300 con vịt đẻ, thế là ổng mang tiền qua tận nhà cho tôi mượn. Không chỉ tôi mà cả xóm này, hễ ai cần gì nói với ổng một tiếng là ổng bảo, đi lại nhà tao mà lấy xài” - nói đến đây, chú Bảy Bút lấy tay gạt nước mắt. Ông chỉ tay về phía bên kia sông, con đường bê tông đó, đường dây điện với đường ống nước đó cũng là do một tay ông Bảy vận động xã hội hóa mà có. Chứ trước đây là một con đường đất, nhà nào cũng sử dụng đèn dầu chứ có điện đài gì mà sử dụng đâu!
Dẫn tôi qua hông nhà, chú Bảy Bút chỉ vào chiếc xuồng, nói: “Ông Bảy mới mua còn gửi nhà tôi, nhờ tôi đóng giùm cái sạp để mà đi dỡ dớn, vì cái xuồng kia cũ rồi”. Chú Bảy Bút thấy bùi ngùi vì ông Bảy dặn dò mà chưa làm xong. Ổng còn nói sẽ khai trương xuồng mới để mà kiếm cá về nhậu mà! Lần hẹn tôi nhậu gần nhất là thứ hai hôm đó, vậy mà chưa gì ông đã đi rồi!
“Những ân tình của ông Bảy đối với xóm này biết bao nhiêu mà hết. Những ngày ổng bệnh thì ai cũng mong ngóng, cầu nguyện mỗi ngày để ông Bảy mau khỏe, sớm bình phục về sinh hoạt như mọi ngày với chúng tôi nhưng...”- chú Bảy Bút nghẹn ngào.
Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, phi công từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đã qua đời vào lúc 21 giờ ngày 22-9, thọ 84 tuổi.
Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Bảy nhập viện do đột quỵ khi đang làm vườn, được người nhà đưa vào Bệnh viện Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Đại tá Nguyễn Văn Bảy được chẩn đoán hôn mê sâu, xuất huyết não lượng lớn. Mặc dù Bệnh viện Quân y 175 đã mời các chuyên gia nội và ngoại thần kinh hội chẩn nhưng Đại tá Nguyễn Văn Bảy vẫn không qua khỏi.
Đại tá Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A) là một trong 16 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương từ 5 chiếc trở lên.
Trong cuộc chiến với không quân Mỹ tại miền Bắc Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy đã lái chiếc MiG17, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Ông được thăng hàm Đại tá và lần lượt giữ các chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937, Phó Tư lệnh Sư đoàn 372 , Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân.
Năm 1989, Đại tá Nguyễn Văn Bảy nghỉ hưu. Sau một thời gian sinh sống ở TPHCM, năm 1990, ông nghỉ hưu, về quê sống cuộc đời một người nông dân bình dị với ao cá, ruộng sen tại quê nhà Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
TÍN HUY - THÀNH SƠN (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null