Anh đâm em trai tử vong tại chỗ vì lí do không ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ việc nhắc nhở em trai không phá hàng rào dẫn đến đã ẩu đả, người anh đã cầm lao đâm 3 nhát khiến em trai tử vong.
Bị cáo Lập tại phiên tòa
Bị cáo Lập tại phiên tòa
Sáng qua, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo A Lăng Lập (SN 1973, trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, tối ngày 6/10/2017, sau khi nhậu say, trên đường đi về A Lăng Phinh (SN 1976, trú thôn Ngói) đi ngang qua nhà anh trai là A Lăng Lập. Lúc này, Lập đứng trong nhà vì sợ em trai phá hàng rào nhà mình, Lập nhắc "đừng có làm bậy";. Phinh đáp lại "anh biết cái gì"; và hai anh em lớn tiếng cãi vã.
Đỉnh điểm, Phinh nhặt đá ném về phía anh trai nhưng không trúng. Đáp trả người em, Lập chạy vào nhà lấy cây lao ra nói: "Mày làm gì, mày mà xông tới là tao đâm".
Thấy vậy, Phinh lấy một đoạn gỗ đánh vào thái dương của Lập gây thương tích. Bực tức, Lập cầm cây lao đâm liên tục 3 nhát vào chân, tay và ngực của Phinh làm nạn nhân chết tại chỗ.
Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận, Lập bị tâm thần phân liệt paranoid (hoang tưởng ảo giác) và hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa, xét thấy vụ án xảy ra có một phần lỗi của người em, nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lập 7 năm tù.
Lê Bằng (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

(GLO)- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả.

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.