Âm vang Khu 5...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không khí văn nghệ đậm “chất lính”, hào hùng nhưng cũng rất hào hoa của người chiến sĩ tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã khép lại, nhưng hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” luôn rực sáng lý tưởng, lạc quan phơi phới mãi là dư âm đẹp đọng lại trong trái tim người xem.
 Các tiết mục tại hội diễn được đầu tư công phu, bài bản. Ảnh: M.C
Các tiết mục tại hội diễn được đầu tư công phu, bài bản. Ảnh: Minh Châu
Định kỳ 5 năm tổ chức một lần, mỗi tiết mục mang đến hội diễn nghệ thuật quần chúng lần này được các đơn vị dàn dựng đầy sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn. Trong gần 100 tiết mục tham gia, có những tiết mục ít gặp trên sân khấu của các kỳ hội diễn như akapenla-hát không nhạc đệm, người hát chỉ dùng chính chất giọng của mình để hỗ trợ nhau bằng hòa thanh, bè phối để tạo nên nhạc điệu. Thể loại này đòi hỏi khả năng thẩm âm và kiến thức thanh nhạc rất tốt, cho thấy sự chuyên nghiệp của người lính trên sân khấu nghệ thuật. Bên cạnh đó, các tiết mục múa cho thấy sự công phu trong dàn dựng, bài bản trong luyện tập và cả những quyết tâm của người lính để cống hiến cho khán giả những tiết mục hay, xuất sắc. Nổi bật trong hội diễn lần này còn là những màn hòa tấu, độc tấu nhạc khí dân tộc được đầu tư không thua kém sân khấu chuyên nghiệp.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 bế mạc tối 19-8 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho 3 đoàn nghệ thuật: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Đak Lak và Lữ đoàn Công binh 280; trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đoàn nghệ thuật có thành tích xuất sắc tại hội diễn. Ngoài ra, Ban tổ chức tặng giấy khen cho nhiều nội dung khác như: đoàn nghệ thuật dàn dựng và biểu diễn bài hát quy định hay nhất, đoàn có tiết mục múa tự biên hay nhất; các cá nhân đạt danh hiệu “Diễn viên xuất sắc nhất”; đoàn nghệ thuật có lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp tham gia biểu diễn tiết mục hay nhất.

Nhiều bài hát truyền thống, “đi cùng năm tháng” vốn rất quen thuộc với nhiều người như: Bác cùng chúng cháu hành quân, Tiến bước dưới quân kỳ, Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành… được các đơn vị khai thác, dàn dựng sáng tạo, kết hợp thành tổ khúc, hợp xướng, hát múa, trở thành những tiết mục nghệ thuật mới mẻ hấp dẫn. Riêng phần kịch, Đại tá Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng ban giám khảo đánh giá: “Đây là thể loại khó, tuy nhiên các đoàn mang đến 14 tiểu phẩm và kịch ngắn tái hiện dấu ấn người lính từ quá khứ đến hiện tại, tập trung vào các vấn đề thời sự, xã hội và nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, chúng ta thấy được phần nào đời sống lao động, học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Các tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc và xúc động như: Tình quân dân, Sáng mãi niềm tin, Đúng là bộ đội, Người con gái Phú Hòa, Ký ức Nâm Nung… Ở đó, tình đồng chí đồng đội, tình cảm của lớp cán bộ, chiến sĩ hiện nay đối với các thế hệ cha anh được thể hiện chân thành, xúc động, khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với thế hệ trẻ, tiếp bước cha anh một cách xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Các tiết mục tập trung làm rõ chủ đề “Âm vang Khu 5”, dải đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, ghi dấu những chiến công lừng lẫy, sản sinh những thế hệ anh hùng luôn “tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”. Âm vang ấy đã trở thành nguồn cội, tạo nên sức mạnh tinh thần, động viên, thúc giục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đánh giá chung về hội diễn, Trưởng ban giám khảo nhấn mạnh: “14 đoàn nghệ thuật đều có các tiết mục được dàn dựng công phu, bám sát quy chế và chủ đề hội diễn với nội dung, hình thức sinh động, thể loại phong phú, đề tài đa dạng, phản ánh tương đối đầy đủ tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quân đội anh hùng và các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, của các địa phương và đơn vị. Đề tài được tập trung khai thác nhiều nhất vẫn là người lính. Hình tượng người chiến sĩ cách mạng được các đơn vị khắc họa vừa mang những nét đặc trưng của người lính nói chung vừa đậm “chất lính” Khu 5 nói riêng. Đó là những người lính trẻ có tri thức, năng động, dũng cảm đối mặt với khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió và chiến thắng. Những người lính ấy mang vẻ đẹp cao cả nhưng cũng rất dung dị, đời thường, đáng yêu”.
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang là sân chơi làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nơi người lính thể hiện được năng khiếu, sở trường, tài hoa trong sân chơi nghệ thuật. Theo Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch-Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban tổ chức: “Các tiết mục trong hội diễn lần này đều có giá trị nghệ thuật tốt cần được lan tỏa để phát huy giá trị trong thực tiễn. Vì vậy, sau hội diễn này, các đơn vị cần đưa các chương trình nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để người dân không chỉ được hưởng thụ món ăn tinh thần mà cảm nhận chân thực, gần gũi hơn về người lính. Đây cũng chính là mục đích của hội diễn”.
Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.