Á hậu Tường San nói gì khi dừng chân top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dừng chân tại top 8 Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019, Á hậu Tường San cho biết cô đã cố gắng hết sức và không có gì tiếc nuối với những gì đã thể hiện.
 

 



Chiều 12.11 (giờ Việt Nam), chung kết Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019 đã diễn ra với ngôi vị cao quý nhất thuộc về người đẹp đến từ Thái Lan. Với màn thể hiện xuất sắc, đại diện Việt Nam - Á hậu Tường San đã giành giải "Trang phục dân tộc xuất sắc" và đặc biệt lọt vào top 8 chung cuộc.

Trước đó Tường San được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Bởi vậy, với thành tích top 8 nhiều người nửa vui nửa buồn cho đại diện Việt Nam.


 

Bộ trang phục giúp Á hậu Tường San giành giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất“. Ảnh: MS.
Bộ trang phục giúp Á hậu Tường San giành giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất“. Ảnh: MS.



Sau chung kết Miss International 2019, chia sẻ cảm xúc với Lao Động, Á hậu Tường San cho biết: "Tuy hơi buồn một chút nhưng tôi đã cố gắng hết sức và không có gì tiếc nuối với những gì mình đã thể hiện tại Miss International 2019. Với vị trí top 8 và giải Quốc phục đẹp nhất là điều đáng tự hào.

Đây không chỉ là thành công của tôi và ê-kíp sau những ngày tháng nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo".

Á hậu Tường San nói thêm, hơn 2 tuần tham gia Miss International 2019 là cuộc hành trình đáng nhớ với cô và sẽ là những kỉ niệm đẹp không bao giờ quên trong cuộc đời. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn với các khán giả đã yêu thương, truyền thông đã quan tâm và ekip đã luôn sát cánh cũng cô vượt qua những thử thách tại cuộc thi.

Về Tân Hoa hậu Quốc tế 2019 - đại diện Thái Lan, Tường San cho biết: "Tôi rất vui vì người bạn thân thiết của tôi là đại diện đến từ Thái Lan đã đăng quang Miss International 2019. Trong cuộc thi, tôi và cô ấy rất thân với nhau".

 

Khoảnh khắc Á hậu Tường San ôm chầm Tân Hoa hậu Quốc tế 2019. Ảnh: CMH.
Khoảnh khắc Á hậu Tường San ôm chầm Tân Hoa hậu Quốc tế 2019. Ảnh: CMH.



Trước đó, tại sân khấu chung kết Miss International 2019, khi cùng top 8 trình bày bài diễn thuyết về hoà bình, Tường San đã gây ấn tượng với phần trình bày tự tin lưu loát: “Nụ cười chính là thứ ngôn ngữ kì diệu mà bất cứ ai dù thuộc bất kì quốc gia nào cũng đều hiểu được. Là một Hoa hậu Quốc tế, tôi hiểu sứ mệnh của mình chính là lan toả yêu thương, nụ cười và sự tử tế đến với tất cả mọi người, khiến mỗi ngày đều trở nên có ý nghĩa.

 

Tường San tự tin thuyết trình tại chung kết Miss International 2019. Ảnh: MS.
Tường San tự tin thuyết trình tại chung kết Miss International 2019. Ảnh: MS.



Tôi sẽ dùng tiếng nói của mình để tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ trên khắp thế giới, để nói với họ rằng. Hãy yêu và học cách yêu lấy chính bản thân mình. Vì chỉ khi phụ nữ trân quý bản thân họ, họ mới hiểu được giá trị của chính mình, họ mới ý thức được quyền quyết định và lựa chọn của bản thân, họ mới nỗ lực nắm bắt cơ hội và tận dụng thế mạnh của mình, họ mới hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của chính họ. Cùng chia sẻ niềm vui và "cheer up all woman". Xin cảm ơn!”.

Linh Chi (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...