50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột: Mốc son chói lọi nên trang sử vàng - Bài 2: 'Chữa lành' vết thương chiến tranh, xây dựng đời sống mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

50-nam-chien-thang-buon-ma-thuot-dd.jpg
Già làng Y’Siu Byă, buôn Mduk, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột treo cờ Tổ quốc chào mừng 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của hệ thống chính quyền, các dân tộc anh em trên cao nguyên Đắk Lắk từng bước “chữa lành” vết thương chiến tranh, tái thiết Buôn Ma Thuột.

Trải qua 50 năm, thành phố Buôn Ma Thuột đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

"Chữa lành" vết thương chiến tranh

Ngay sau khi quân và dân ta tiến đánh thị xã Buôn Ma Thuột, trong lúc bộ đội chủ lực đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của thị xã thì Đội công tác chính trị do đồng chí Tô Tấn Tài (Ama H’oanh - Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột) phụ trách cũng tiến vào thị xã, bắt liên lạc với các cơ sở cũ, vận động nhân dân nổi dậy diệt ác ôn, giành chính quyền ở từng khu phố.

Ngày 18/3/1975, Ủy ban quân quản thị xã Buôn Ma Thuột được thành lập, tại đình Lạc Giao, đồng chí Y’Blốk Êban, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh làm Chủ tịch ra mắt trước 300 đại biểu nhân dân.

Nhớ lại những ngày đầu tiếp quản thị xã Buôn Ma Thuột, đồng chí Ama H’Oanh chia sẻ khi quân ta lần lượt hạ các căn cứ của địch và giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột, nhân dân, bộ đội phấn khởi đổ ra đường hò reo mừng chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tung bay trên các nóc nhà dân, công sở, trường học.

2chienthang.jpg
Bà H’Răng Niê, buôn Ea M’droh, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar kể về những ngày buôn làng đoàn kết, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực cho bộ đội trong rừng… đứng lên chống Mỹ, Ngụy cho đến ngày toàn thắng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khí thế chiến thắng của quân và dân ta, ngay sau khi tiến vào thị xã, Đội công tác chính trị tỏa xuống các đường phố, tổ chức vận động đồng bào các dân tộc giành lấy chính quyền, kêu gọi bà con chạy lánh cư trở về buôn làng.

Ngoài ra, các lực lượng tại chỗ như thanh niên làm nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội; học sinh canh gác công sở, giữ trật tự đường phố; phụ nữ giúp nấu ăn, cứu chữa thương binh… nhằm nhanh chóng ổn định tình hình đời sống và bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân thị xã.

Dù đã hơn 86 tuổi nhưng ký ức hào hùng về những ngày giải phóng vẫn in đậm trong ông Y’Bhiông Niê, buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo ông Y’Bhiông Niê, bản thân ông có lợi thế khi vừa nói, hiểu được tiếng Êđê và tiếng phổ thông nên rất thuận lợi cho quá trình tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc ở Buôn Ma Thuột. Do đó, giai đoạn sau giải phóng, “đôi chân” đã đi khắp các buôn làng Đắk Lắk để phát động quần chúng, tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc nghe, hiểu về Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ý chí chiến đấu, chiến thắng của bộ đội và nhân dân ta để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, tự do cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân ra sức lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

"Dù đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng bản thân luôn thấy được trọng trách to lớn trong công tác vận động quần chúng thời điểm sau giải phóng. Từ đó, cùng với bộ đội, lực lượng tại chỗ vượt qua mọi hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với mong mỏi sớm ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân sau giải phóng," ông Y’Bhiông Niê chia sẻ.

Nửa thế kỷ đi qua, Buôn Ma Thuột từ thị xã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đến nay đã trở thành đô thị lớn nhất Tây Nguyên. Đây là kết quả của quá trình phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ để phát triển kinh tế-xã hội trên quê hương mùng mười tháng ba anh hùng.

Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Trải qua thăng trầm cùng thành phố Buôn Ma Thuột, già làng Y’Siu Byă (sinh năm 1953, buôn Mduk, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết khi gia đình đang ở trong vùng căn cứ tại huyện Krông Ana thì nhận tin Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và được bộ đội vận động về với buôn làng cũ. Bà con quay lại buôn Mduk trong cảnh hoang tàn khi bị bom đạn vùi dập, căn nhà của gia đình cũng bị thiêu rụi. Được sự hỗ trợ của bộ đội, chính quyền, bà con buôn Mduk dựng chòi tạm để sinh sống, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Thấm thoát 50 năm trôi qua, đời sống nhân dân các dân tộc buôn Mduk thay đổi rõ rệt. Từ chỗ khó khăn, thiếu đói, đến nay, bà con đều có kinh tế khá, nhiều hộ vươn lên làm giàu, xây nhà, sắm xe ôtô… buôn làng ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao. Toàn buôn hiện có 1.700 hộ, với 30% là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ còn 4 hộ nghèo (do ốm đau).

Từng đi qua giai đoạn chiến tranh, chứng kiến sự khốn khó của buôn làng, già làng càng cảm nhận được niềm vui sướng, hạnh phúc của hòa bình, độc lập và nhất là buôn làng mình ngày càng tươi đẹp, bà con sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách ưu tiên, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà nước, đồng thời cũng là kết quả của sự đoàn kết, cố gắng, vươn lên của bà con buôn làng, già làng Y’Siu Byă chia sẻ.

Xác định vị trí chiến lược quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đối với vùng Tây Nguyên và cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ, ngày 9/7/2020 (Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW); Nghị quyết số 72/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột… hướng đến xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng, là cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo… là đô thị xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng cho biết với những chính sách, cơ chế ưu tiên từ Trung ương cùng sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế-xã hội đáng tự hào.

Trong 5 năm thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 13,30%; giá trị sản xuất hàng hóa bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,21%, hộ cận nghèo còn 0,50%...

Đặc biệt, so với các đô thị ở Tây Nguyên thì Buôn Ma Thuột dẫn đầu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng đô thị xanh, sinh thái…

3chienthang.jpg
Sau 50 năm giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội và tỉnh đang hướng đến mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên vào năm 2045 theo kết luận của Bộ Chính trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Vũ Văn Hưng cho biết thêm trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng với những quyết sách lớn đang được Trung ương triển khai, kỳ vọng sẽ tạo thêm thế và lực cho thành phố Buôn Ma Thuột bức tốc trong thời gian tới. Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền cũng đặt ra yêu cầu phải khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 67-KL/TW, Nghị quyết số 103/NQ-CP và Nghị quyết số 72/2022/QH15, tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị-xã hội.

Thành phố Buôn Ma Thuột đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030, phấn đấu không còn hộ nghèo; tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất trên 14%/năm; tổng vốn huy động đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 240.000 tỷ đồng…

Thành phố xây dựng, phát triển thương hiệu Buôn Ma Thuột trở thành “thành phố càphê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia, xây dựng đô thị thông minh; thu hút dự án đầu tư về lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản.

Thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hình thành cơ bản diện mạo đô thị trung tâm vùng, phấn đấu đến năm 2045 xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null