Không rầm rộ như các trào lưu thời trang hay ẩm thực, những workshop thủ công về đan lát, vẽ ký họa, làm gốm, làm móc khóa len... đang lặng lẽ tạo nên sự trải nghiệm mới mẻ cho giới trẻ tại TP. Pleiku. Các workshop này thường được tổ chức tại quán cà phê, giúp mọi người có thể vừa học, vừa chơi và được thả lỏng cơ thể sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
Em Thái Gia Huy (17 tuổi, tổ 4, phường Hoa Lư) chia sẻ: “Ở Pleiku khá ít chỗ cho chúng em vui chơi. Khi lướt TikTok thấy có thông tin workshop làm móc khóa gấu bông, em đã hẹn bạn đến tham gia. Em nhận thấy khi bản thân tập trung làm một việc gì đó mà không đụng đến điện thoại, máy tính, đầu óc được thư giãn hẳn. Đến với workshop này, em đã có thể tự làm một món quà tặng cho bạn mình nhân dịp sinh nhật”.
Workshop mà Huy nhắc đến là workshop làm móc khóa gấu bông được diễn ra hàng ngày tại tiệm cà phê Ngã Ba Đường (số 123 Hoàng Quốc Việt, phường Hoa Lư). Ngoài workshop làm móc khóa gấu bông, quán còn được các bạn trẻ biết đến nhờ workshop làm vòng tay được tổ chức thường xuyên trong hơn 1 năm qua.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo-Chủ quán-cho biết: “Ban đầu, tôi chỉ thử nghiệm một vài buổi workshop nhỏ nhưng không ngờ các bạn trẻ đón nhận rất nhiệt tình. Sau những buổi làm thủ công như vậy, các bạn không chỉ mang về sản phẩm do tự tay mình làm ra, mà còn tăng thêm sự kết nối với bạn bè, có được niềm vui và sự thư giãn sau thời gian học tập, làm việc. Hơn hết là các bạn đã trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, tránh được việc đến quán chỉ chăm chú vào điện thoại lướt web... Đây cũng chính là giá trị mà tôi muốn không gian cà phê của mình mang lại”.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính “handmade”, một số workshop còn hướng các bạn trẻ đến với nghệ thuật và phát triển kỹ năng. Đơn cử như lớp vẽ ký họa đang được tổ chức định kỳ tại quán cà phê “Bây giờ và ở đây” (số 199/3 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Workshop này giúp người tham gia học cách ghi lại những khoảnh khắc xung quanh, phong cảnh hay sự vật chỉ bằng vài nét vẽ cơ bản, từ đó hình thành thói quen quan sát và cảm nhận cuộc sống tinh tế hơn. Các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng bút chì, mực và nhiều công cụ khác để phát triển phong cách ký họa cá nhân.
Hoặc như workshop vẽ ký họa do lớp vẽ Ngộ (số 11 Cô Giang, TP. Pleiku) tổ chức cũng là một không gian thú vị được các bạn trẻ tìm đến. Khi tham gia trải nghiệm, mỗi người sẽ thanh toán chi phí 100.000 đồng/buổi, trong đó, lớp vẽ Ngộ chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết. Ngoài ra, tại đây còn có workshop trọn gói 6 buổi/tuần với giá 500.000 đồng dành cho những người muốn khám phá năng khiếu hội họa của mình.
Chị Huỳnh Lê Bảo Hân-đại diện nhóm tổ chức workshop-chia sẻ: “Chúng tôi không đặt nặng việc các bạn đến với workshop phải có năng khiếu vẽ hay phải có được bức tranh đẹp sau khi tham gia workshop. Điều quan trọng là người tham gia cảm thấy thư giãn, thoải mái và kết nối với nhau qua từng nét vẽ. Mỗi buổi học là một hành trình quan sát và khám phá bản thân”.

Tìm đến các workshop như một cách để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, chị Võ Lê Uyên Thuy (làng Ngol, phường Trà Bá) bày tỏ: “Mình làm điều dưỡng viên nên công việc thường xuyên căng thẳng. Vì vậy, mình đã chọn đến với lớp vẽ như một cách để tự “chữa lành”.
Sau mỗi buổi trải nghiệm, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn để tiếp tục làm việc. Không cần phải vẽ đẹp, quan trọng là mình được ngồi trong một không gian yên tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh, thả lỏng suy nghĩ, rồi biến cảm xúc thành nét vẽ. Ở Pleiku, mình từng tham gia khá nhiều workshop và thấy rất hữu ích, từ vẽ, may vá đến làm các sản phẩm thủ công”.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các workshop làm thủ công tại Pleiku cho thấy nhu cầu trải nghiệm, sáng tạo của giới trẻ đang tăng dần. Không chỉ gieo mầm sáng tạo và phát triển kỹ năng, những không gian workshop này còn giúp các bạn trẻ có thể hiểu hơn về giá trị của việc “sống chậm”, biết lắng nghe chính mình, thấu hiểu và kết nối với người xung quanh.