Từ khóa: Vươn lên

Chư Băh huy động nguồn lực để giảm nghèo

Chư Băh huy động nguồn lực để giảm nghèo

(GLO)- Để thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2025, chính quyền xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) huy động mọi nguồn lực nhằm giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ia Pa tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Ia Pa tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Từ ngày 9 đến ngày 10-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn các xã Ia Kdăm, Ia Trôk và Ia Broăi.
Hỗ trợ 3 triệu đồng cho học sinh bị suy thận ở Pleiku

Hỗ trợ 3 triệu đồng cho học sinh bị suy thận ở Pleiku

(GLO)- Chiều 24-5, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Hội Phú (TP. Pleiku) đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng sữa cho em Phạm Ngọc Toàn (học sinh lớp 10A1,Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), trú tại tổ 4, phường Hội Phú).
Hộ nghèo Ayun Pa vươn lên nhờ thay đổi tư duy

Hộ nghèo Ayun Pa vươn lên nhờ thay đổi tư duy

(GLO)- Sau 9 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã có hàng trăm hộ DTTS vươn lên, có cuộc sống ổn định.
Những căn nhà nhân ái của tuổi trẻ TP. Pleiku

Những căn nhà nhân ái của tuổi trẻ TP. Pleiku

(GLO)- Thời gian qua, tuổi trẻ TP. Pleiku đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những việc làm đầy ý nghĩa giúp ĐVTN vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Sẻ chia cùng phụ nữ nghèo

Sẻ chia cùng phụ nữ nghèo

(GLO)- Những ngày cận kề với Tết cổ truyền, chị em phụ nữ nghèo tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro) vô cùng phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các tổ chức xã hội. Mỗi phần quà mà các chị nhận về không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái mà còn động viên tinh thần để chị em vươn lên trong cuộc sống.
Xã Uar: Giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Xã Uar: Giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

(GLO)- Để giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, năm 2019, xã Uar (huyện Krông Pa, Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ bò giống, vay vốn phát triển sản xuất, làm nhà ở, tập huấn kỹ thuật sản xuất… Nhờ đó, công tác giảm nghèo của xã đã đạt kết quả cao.
Vươn lên sau lầm lỗi

Vươn lên sau lầm lỗi

(GLO)- Ông Siu Rik (61 tuổi, làng Klăh, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai) từng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga“ và phải trả giá bằng 3 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc“. Chấp hành xong án phạt tù, ông trở về làng với tâm trạng tự ti, mặc cảm. Nhưng được cán bộ Công an huyện Chư Prông giúp đỡ, bà con dân làng động viên, ông quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời. Giờ đây, ông Siu Rik là trưởng thôn, người uy tín của làng.
Vươn lên từ bàn tay trắng

Vươn lên từ bàn tay trắng

(GLO)- Cách đây hơn 20 năm, gia đình bà Rơ Châm Plur thuộc diện đói nghèo của làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Nhờ chăm chỉ lao động, đến nay, gia đình bà đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, mỗi năm thu trên 600 triệu đồng từ trồng cà phê, hồ tiêu, lúa nước.
Hà Tam khởi sắc

Hà Tam khởi sắc

(GLO)- Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, mới đây, xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) tiếp tục “thoát“ khỏi danh sách các xã khó khăn, vươn lên trở thành xã vùng I. Đời sống của người dân nơi đây giờ cũng đã có nhiều khởi sắc.
Bước ra từ bóng tối

Bước ra từ bóng tối

(GLO)- Đến thôn Yên Phú 1B (xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện), chúng tôi hỏi về anh Đinh Văn Sỹ thì ai cũng biết. Anh Sĩ được người dân nhớ nhiều không chỉ là Trưởng thôn mà còn như một tấm gương sáng về ý chí vươn lên từ lầm lỗi.
Vươn lên từ lầm lỗi

Vươn lên từ lầm lỗi

(GLO)- Từng lầm lỗi, vướng vòng lao lý, vượt qua mặc cảm để xây dựng cuộc sống đàng hoàng và phát triển kinh tế là câu chuyện của ông Đỗ Xuân Mai (tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê).