Pháp luật

Tin tức

Vụ giết người ở đường Wừu đã được làm rõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Như báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 5-6-2009, sau khi tổ chức ăn nhậu tại quán Sa Kê, do mâu thuẫn từ trước, một số đối tượng trong hai nhóm thanh niên tại TP. Pleiku xô xát với nhau. Một người bỏ chạy vào một gia đình ven đường rồi bị đâm chết. Hung thủ là đối tượng mới ra tù, sau khi gây án đã bỏ trốn. Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, kẻ thủ ác đã nhờ người khác ra đầu thú nhận tội thay.

Giải quyết mâu thuẫn trong quán nhậu

Khoảng 18 giờ ngày 5-6-2009, tại quán Sa Kê, số 159, đường Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku có một nhóm hơn 10 thanh niên đến nhậu rồi xảy ra xô xát, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, nhưng các đối tượng tiếp tục kéo nhau ra đường Wừu lao vào ẩu đả loạn xạ. Một đối tượng chạy vào sân nhà 169B, đường Wừu thì bị đối phương đuổi kịp, dùng kiếm chém nhiều nhát vào hai bên đùi, mông. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường và tạm giữ đối tượng liên quan là Vũ Hoàng Mạnh Điển (SN 1980), trú ở 04 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng. Người bị hại nhanh chóng được xác định là Nguyễn Trường Ca (tức Ca tẩu, SN 1978), trú tại tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku.
Đối tượng Tân và Duy. Ảnh: Thanh Khiết
Kết quả khám nghiệm hiện trường, bác sĩ pháp y kết luận: “Nguyễn Trường Ca chết do mất máu cấp vì vết thương làm đứt động mạnh đùi”. Trong khi Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh đang phối hợp Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra truy xét đối tượng thì vào lúc 22 giờ cùng ngày, một trong những đối tượng có mặt trong vụ án là Nguyễn Anh Duy (tức Tý em, SN 1992, ở hẻm Quyết Tiến, phường Ia Kring, TP. Pleiku, hiện là học sinh lớp 11, học ở một trường THPT ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã đến Phòng PC14 Công an tỉnh xin đầu thú. Tại Cơ quan Điều tra, Duy khai nhận: Chiều ngày 5-6 đã cùng Nguyễn Trường Ca, Tiêu Duy Dũng (tức Tý cưng), Phạm Anh Tân (tức Tân chó, SN 1981, trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) cùng một số người bạn khác tại TP. Pleiku rủ nhau đến quán Sa Kê ăn nhậu. Trong khi uống rượu, giữa Duy và Ca  nảy sinh mâu thuẫn cãi lộn, đánh nhau. Duy chạy xuống bếp của quán lấy được một dao nhọn chạy lên đuổi đâm Ca gục ngã. Sau khi chạy đến hồ Đức An ném con dao xuống nước bỏ trốn, biết sẽ khó thoát nên Duy quay về đầu thú. Đến 16 giờ ngày 6-6-2009, đối tượng thứ hai là Phạm Anh Tân cũng tới đầu thú tại Phòng PC14.

Nhận tội thay kẻ trực tiếp gây án

Theo lời khai thì Nguyễn Anh Duy chính là thủ phạm đâm chết Nguyễn Trường Ca. Tuy nhiên, qua điều tra thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và cảm hóa, giáo dục của Cơ quan Điều tra, cuối cùng Duy đã phải thú nhận sự thực vụ án. Lời khai ban đầu của Nguyễn Anh Duy nhằm nhận tội thay người khác cũng như việc lấy dao nhọn trong bếp của quán Sa Kê chạy lên đâm Ca là hoàn toàn bịa đặt. Kẻ trực tiếp đâm chết nạn nhân chính là Tiêu Duy Dũng (Tý cưng, SN 1983, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Cụ thể nội dung vụ án: Khoảng 17 giờ ngày 5-6, Duy cùng Tân, Tiêu Duy Dũng, Trương Quốc Sơn (Sơn lùn, SN 1986), Phan Thảo (tức Bi mọi lê), Nguyễn Chí Bảo (tức Bảo què, SN 1980), Phạm Văn Thảo, Trần Hải Sơn (Sơn quắm, SN 1986), Nguyễn Chí Song, Trần Văn Thắng và Hoàng (tức Hoàng hai nhát) đều là bạn bè rủ nhau đến nhậu tại quán Sa Kê. Khoảng 30 phút sau, Tiêu Duy Dũng và Trương Quốc Sơn không nhậu nữa và lấy xe ô tô đi chơi. Trong bàn nhậu lúc đó còn tám người. Lát sau, Nguyễn Chí Bảo rút điện thoại gọi cho Tiêu Duy Dũng về nhà lấy “hàng”,  tức kiếm tự tạo và dao quay lại quán để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Vũ Hoàng Mạnh Điển. Ngay sau đó, Ca đi cùng Vũ Hoàng Mạnh Điển và Nguyễn Khánh Hoàng (tức Tý) tới quán Sa Kê rồi nhập vào bàn nhậu ngồi chung nhóm của Duy.
Trước đó, giữa Điển và Bảo có xích mích nên rủ thêm Ca, Hoàng cùng đến quán định thương lượng, hòa giải. Trong lúc nhậu, Điển nói với Bảo: “Tôi có sai gì đâu mà ông cứ điện đòi đánh. Nếu ông thích, tôi ra đường cho ông đánh” và Điển đứng dậy gọi Ca ra về. Lập tức, Phạm Anh Tân cầm ly bia ném vào người Ca và hai người lao vào vật nhau làm Tân ngã xuống đất. Khi nhóm của Ca chạy ra đường Wừu thì Bảo lao vào đánh Điển. Ngay lúc đó, Tiêu Duy Dũng quay lại cầm theo một kiếm tự tạo (dài 60 cm x 2,5 cm) đuổi theo Ca, Hoàng. Khi chạy vào đến sân nhà một hộ dân ở đường Wừu, Ca đã bị Dũng đâm 4 nhát vào hai bên đùi, trong đó có một vết thương gây đứt động mạch đùi trái làm Ca gục ngã và tử vong sau đó. Gây án xong, tên Dũng lên xe máy do một đối tượng chờ sẵn bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, biết Ca chết, Dũng điện thoại cho Duy hỏi tuổi, có tiền án tiền sự gì chưa để đứng ra nhận tội giúp. Dũng cũng hứa sẽ ở ngoài lo chu đáo không để Duy thiệt… và Nguyễn Anh Duy đã nhận lời. Được biết, Dũng là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và mới được tha tù về địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tiêu Duy Dũng về hành vi “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự và ra lệnh truy nã đối tượng này. Các bị can Phạm Anh Tân (có tiền án về tội cướp tài sản) bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố Nguyễn Anh Duy về hành vi “Che giấu tội phạm”. Dù trốn ở đâu thì cuối cùng những tên tội phạm nguy hiểm nhất cũng sẽ sa lưới pháp luật. Do vậy, Tiêu Duy Dũng cần sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
Thanh Khiết

Có thể bạn quan tâm