Việt Nam-Lào: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo, báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 14-8, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn đại biểu tạp chí Alunmay do đồng chí Vilavone Phanthavong, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phụ trách, chỉ đạo tạp chí Alunmay, làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào cũng như lãnh đạo và người dân thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak đã sát cánh, động viên TPHCM trong lúc khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong hơn 10 năm qua, hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Lào như thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak… không ngừng phát triển, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Điều này được thấy rõ qua việc các đoàn lãnh đạo hai bên thường xuyên thăm viếng lẫn nhau; trao đổi các hội đoàn tập huấn kỹ năng, chuyên môn cũng như các biên bản ký kết hợp tác đạt được nhiều kết quả tốt đẹp…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tiếp Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tiếp Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao sự phát triển của tạp chí Alunmay - cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, tạp chí Alunmay đã góp phần giúp độc giả hai nước tiếp cận được những thông tin về sự phát triển của Lào cũng như tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của hai Đảng và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào.

Thông báo đôi nét về tình hình kinh tế, xã hội cũng như hoạt động của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng tại TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định TP luôn xem việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng đến các tổ chức Đảng tại TPHCM là nhiệm vụ trọng tâm.

TPHCM được biết đến là thị trường báo chí lớn, nơi có hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đặt văn phòng đại diện thường trú. Từ đây, rất nhiều bài viết, bài xã luận sắc sảo nói về quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tình cảm thủy chung, sâu đậm giữa nhân dân Việt Nam và Lào đã ra đời, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày một phát triển.

Ngoài ra, báo chí tại TPHCM còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là kênh phản ảnh ý kiến, góp ý cho lãnh đạo TP để từ đó có được những chính sách, hành động giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, trong thời đại số, bùng nổ công nghệ hiện này, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng hết sức quan trọng.

Việc hai Đảng thường xuyên trao đổi, giao lưu văn hóa đã góp phần củng cố, gắn bó quan hệ Việt Nam - Lào. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM hy vọng các chuyến thăm và trao đổi đoàn sẽ tiếp tục diễn ra hàng năm để quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước cũng như giữa các địa phương Việt Nam - Lào ngày càng trở nên bền chặt.

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Trong khi đó, đồng chí Vilavone Phanthavong cho biết, trở lại TPHCM sau 14 năm, đồng chí vui mừng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của TP. Để có được những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội như ngày hôm nay, theo đồng chí Vilavone Phanthavong, lãnh đạo TP đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Vilavone Phanthavong cho rằng, dựa trên nền tảng quan hệ đặc biệt lâu đời, Lào và Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ nhau trong hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo và nhân dân TPHCM đã luôn ủng hộ, hỗ trợ Lào, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác tuyên giáo, đồng chí Vilavone Phanthavong cho biết, hai bên đã ký kết hợp tác toàn diện và kỳ vọng việc hợp tác sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tạp chí Alunmay và Tạp chí Cộng sản cũng đã ký kết hợp tác trong giai đoạn mới, trong đó tạp chí Cộng sản đang hỗ trợ tạp chí Alunmay xây dựng tạp chí điện tử. Đồng chí Vilavone Phanthavong mong muốn tạp chí Alunmay sẽ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí của Việt Nam nhiều hơn nữa để hoàn thiện hoạt động của mình…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (giữa) và Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong (thứ 5, trái qua phải) Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (giữa) và Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong (thứ 5, trái qua phải) Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong trao đổi với Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilavone Phanthavong trao đổi với Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.