Vì sự an toàn và ổn định đời sống cho người dân - Kỳ I: Đầu tư cho những vùng đất mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho nhân dân, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Sa Thầy và Kon Plông. Từ nguồn vốn đầu tư của các dự án, các khu tái định cư được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đời sống của đa số người dân dần ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những vướng mắc đang được các cấp, các ngành nỗ lực phối hợp để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Từ các nguồn vốn, tỉnh ta đã quan tâm đầu tư các dự án bố trí, sắp xếp dân cư lớn: Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring (nay thuộc xã Đăk Long), huyện Đăk Hà; Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei; Các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Sa Thầy; Dự án di dân, tái định cư, tái định canh thủy điện Đăk Đrinh, huyện Kon Plông. Với sự đầu tư khá đồng bộ từ kết cấu hạ tầng đến xây dựng nhà ở, cấp đất ở, đất sản xuất, cuộc sống của người dân dần ổn định trên vùng đất mới.

Cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư được đầu tư khá khang trang, sạch đẹp. Ảnh: V.P

Cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư được đầu tư khá khang trang, sạch đẹp. Ảnh: V.P

Tỉnh ta là tỉnh miền núi, địa hình đồi núi hiểm trở nên nhiều hộ dân, khu dân cư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Bên cạnh đó, với việc đầu từ các dự án công trình thủy điện nên người dân phải di dời, nhường đất cho xây dựng các công trình. Do đó, với mục tiêu để cho người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ, các dự án đã triển khai xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng hoàn thiện tại các khu tái định cư mới để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Nhìn chung, các dự án bố trí, sắp xếp dân cư đã quan tâm đầu tư cho người dân ở các vùng tái định cư vừa đảm bảo có nhà ở (xây dựng nhà, cấp đất ở), có sinh kế để sản xuất (cấp đất sản xuất cho từng hộ, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, tập huấn khuyến nông khuyến lâm, đào tạo nghề), vừa đầu tư kết cấu hạ tầng điện, nước sạch, trường học, hệ thống giao thông, công trình thủy lợi để ổn định cuộc sống.

Đơn cử như: Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring (nay thuộc xã Đăk Long), huyện Đăk Hà giai đoạn 2009 -2015 có tổng diện tích quy hoạch 690ha (gồm đất quy hoạch điểm dân cư 110ha, quy hoạch đất sản xuất 580ha), bố trí ổn định dân cư 300 hộ với 1.500 nhân khẩu, thiếu đất sản xuất do ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông. Tổng mức đầu tư là 149 tỷ 125 triệu đồng. Tổng số hộ lên khu tái định cư là 126 hộ/677 khẩu. Cùng với đầu tư xây nhà, người dân nơi đây an cư trên vùng đất mới với hệ thống điện, đường, trường học (mầm non, tiểu học), nước sạch; được cấp đất ở, đất sản xuất để giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Huyện Đăk Hà đã tiến hành cấp bình quân mỗi hộ nhận 6.705m2 đất sản xuất (trong đó có đất trồng cây cà phê đang kinh doanh) để người dân ổn định cuộc sống ở nơi ở mới.

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei với tổng diện tích đất 60ha, bố trí, sắp xếp, di dời và tái định cư cho 662 hộ/2.184 khẩu. Trong đó, bố trí ổn định tập trung tại 9 điểm tái định cư cho 577 hộ (xã Đăk Pét, bố trí 2 điểm tái định cư cho 112 hộ, gồm 1 điểm tại thôn Măng Rao cho 87 hộ và 1 điểm tại thôn Đông Thượng cho 25 hộ); xã Đăk Choong bố trí 1 điểm tái định cư tại thôn Kon Riêng cho 96 hộ; xã Đăk Man 1 điểm tái định cư tại thôn Đông Nây cho 30 hộ; xã Đăk Kroong 1 điểm tái định cư tại thôn Đăk Sút cho 30 hộ; thị trấn Đăk Glei 2 điểm tái định cư cho 159 hộ (tại thôn Long Nang cho 95 hộ và thôn Chung Năng cho 59 hộ); xã Đăk Kroong 1 điểm tái định cư tại thôn Đăk Gô, thôn Đăk Túc cho 135 hộ; xã Đăk Nhoong 1 điểm tái định cư tại thôn Đăk Nhoong cho 20 hộ. Bên cạnh đó, ổn định tại chỗ cho 85 hộ (xã Đăk Long sắp xếp ổn định tại chỗ tại thôn Đăk Ác cho 25 hộ và tại thôn Đăk Bối, xã Mường Hoong cho 60 hộ) với tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2010- 2020, huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thành cơ bản đầy đủ và đồng bộ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ đời sống, sản xuất cho nhân dân tại 9 điểm bố trí tập trung tái định cư nêu trên.

Người dân ổn định ở khu tái định cư Long Nang, huyện Đăk Glei. Ảnh: VP

Người dân ổn định ở khu tái định cư Long Nang, huyện Đăk Glei. Ảnh: VP

Tại huyện Sa Thầy cũng có 3 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư gồm: Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và dân cư vùng biên giới với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng, đã đầu tư hạ tầng để phục vụ đời sống, giải quyết khó khăn về đất ở và đất sản xuất (bố trí 400m2 đất ở và 600m2 đất sản xuất/hộ) cho 35 hộ dân di cư tự do khu vực biên giới xã Mô Rai, hạn chế tình trạng phá rừng làm rẫy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.

Dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa Thầy tại làng Rẽ, xã Mô Rai với tổng kinh phí 40 tỷ đồng và từ năm 2015-2019, đã sắp xếp, ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất (bố trí 400m2 đất ở và 1.100m2 đất sản xuất) cho 69 hộ với 237 nhân khẩu (xã Rờ Kơi 9 hộ; xã Ya Xiêr 2 hộ; xã Sa Sơn 1 hộ; xã Mô Rai 57 hộ).

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy với tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng và hiện tại chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện) đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Còn huyện Kon Plông, Dự án di dân, tái định cư, tái định canh thủy điện Đăk Đrinh đã được triển khai với tổng số tiền phê duyệt bồi thường, hỗ trợ 298,5 tỷ đồng. Dự án đã thực hiện di dân từ tháng 8/2013 với số hộ đã di dời đến khu tái định cư nơi ở mới là 192 hộ, với 843 khẩu; mỗi hộ tái định cư được cấp từ 800m2-1.000m2 (gồm đất ở và đất vườn), đất trồng cây hàng năm 10.000m2, đất trồng lúa nước 2.000m2. Các hạng mục công trình xây dựng kết hợp với khu tái định cư như: điện, đường giao thông, trường học, nước sinh hoạt, trạm y tế được đầu tư hoàn thiện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Với sự quan tâm đầu tư khá đồng bộ, trên những vùng đất trước đây là hoang hóa đã trở thành những khu dân cư mới khang trang và an toàn. Nhiều khu, điểm tái định cư có 100% số hộ trong diện di dời đến sinh sống ổn định. Chẳng hạn như ở huyện Đăk Glei có điểm tái định cư thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong 40/40 hộ, điểm tái định cư thôn Đông Nây, xã Đăk Man có 34/34 hộ, điểm thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong 104/104 hộ, điểm thôn Đông Thượng, xã Đăk Pék 17/17 hộ. Ở huyện Sa Thầy đã có 35/35 hộ di cư tự do ở khu vực biên giới xã Mô Rai đã về sinh sống ổn định; hay 69/69 hộ đã tập trung sinh sống ổn định ở làng Rẽ, xã Mô Rai.

Trên vùng đất mới, hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, nước sinh hoạt được đầu tư bài bản, khang trang khiến người dân cảm thấy yên tâm và hài lòng với cuộc sống thuận lợi, ổn định. Ông A Ráp (thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei) phấn khởi: Trước đây sống ở làng cũ không chỉ cách xa trung tâm, đi lại khó khăn mà đến mùa mưa bão, dân làng ai cũng nơm nớp lo sợ bị sạt lở. Nay chuyển về khu tái định cư nằm trên khu đất bằng phẳng cách đường Hồ Chí Minh và dòng sông Pô Cô vài trăm mét. Tuy đất hẹp hơn so với nơi ở cũ nhưng mọi chuyện thuận tiện hơn, đường sá, điện, nước được đầu tư khá đồng bộ, khu dân cư gần trung tâm, gần quốc lộ nên rất thuận tiện trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Gần 100 hộ dân trong thôn chuyển đến đây ai cũng mừng. Sau gần 2 năm, cùng với số tiền được hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng/hộ, các hộ trong làng đều đầu tư thêm để xây dựng nhà cửa kiên cố, an cư lạc nghiệp trên vùng đất mới.

(còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null