Và xuân vượt sóng...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vượt qua những cơn sóng quăng quật, những món quà tết gói bằng yêu thương từ đất liền được đưa đến những hòn đảo tiền tiêu. Bao khắc khoải ngóng vọng của mùa biển động trong mắt chiến sĩ và những cư dân đảo hẳn đã nguôi đi nhiều sau tiếng còi tàu báo tin xuân sớm đang về.
 

Bánh chưng, quật chưng tết được chuẩn bị để mang tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Ảnh: T.C
Bánh chưng, quật chưng tết được chuẩn bị để mang tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Ảnh: T.C


Cồn Cỏ đợi xuân

Như một chấm xanh trên nền trời xám xịt, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) hiện ra dưới cái nắng hiếm hoi rớt xuống của ngày đông. Lá cờ Tổ quốc vẫn sừng sững tung bay, hiên ngang dẫu đã nhiều ngày đảo nhỏ bị vây lấy bởi sóng gió mùa biển động, vắng bóng những con tàu.

Từ hôm trước, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) đã chộn rộn chuyển hàng lên tàu. Bánh chưng, quật tết cùng rất nhiều hàng quà đã được chuẩn bị cho chuyến thăm, chúc tết sớm ở hai hòn đảo tiền tiêu: Cồn Cỏ và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Biển động, cán bộ, chiến sĩ trên tàu tìm đủ mọi cách để che chắn, giữ an toàn cho những cây quật chưng tết trước bao cơn sóng quăng quật lắc lư suốt hải trình dài. Vất vả nhất là lúc chuyển xuống tàu hàng để vào đảo. Sóng dữ dội, nước biển liên tục hắt lên sàn tàu, nhiều cán bộ chiến sĩ ướt đầm bởi sóng nước nhưng quyết không để hàng bị ướt...

 

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao tổng cộng 280 suất quà, 100 tấm chăn, 400 đầu sách với tổng giá trị gần 500 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.

Tôi vẫn còn lơ mơ sau đêm dài không thể chợp mắt vì say sóng. Nhìn cách các chiến sĩ đánh vật với sóng gió để chuyển hàng quà, nhìn anh lính trẻ lấy cả thân mình để che chắn cho cành quật không bị sóng tạt, lại rưng rưng xúc động.

Hôm trước, chàng lính trẻ ấy đã tỉ mẩn gói từng cái bánh chưng đặt vào thùng hàng, đi lại cả đêm trên boong tàu chao đảo, chằng buộc thêm hàng hóa đặt sau tàu như trân quý một món quà tết về cho gia đình của chính mình.

Biển động kéo dài, đã hơn mười ngày không có tàu vào ra, những phần quà xuống đảo như đánh thức chuỗi ngày dài vắng lặng ở Cồn Cỏ. Những nhọc mệt từ chuyến hải hành như dịu hẳn đi khi bước chân đặt xuống cầu cảng.

Đoàn công tác thẳng hướng đài tưởng niệm liệt sĩ, thành kính dâng hương trước tượng đài. Mùi nhang trầm lẩn khuất trong gió, ấm lại ngày đông, vọng niềm tri ân trước bia đá khắc tên bao người ngã xuống nơi đảo tiền tiêu đầu sóng...

Ông Phạm Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nói, tết ở huyện đảo năm nào cũng rất thiêng liêng. “Ở nơi còn nhiều gian khó, cán bộ, chiến sĩ và người dân sống với nhau như một gia đình. Những ngày này, anh em mong lắm tiếng còi tàu, tiếng của đất liền thân thuộc và thương mến.

Công tác chuẩn bị, chăm lo tết cho chiến sĩ, nhân dân đã được chính quyền huyện đảo triển khai từ sớm, bởi mùa cuối năm khi nào cũng là mùa biển động. Những chuyến tàu thăm, chúc tết luôn gợi lên nhiều cảm xúc cho quân dân đảo, trân quý lắm tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đất liền luôn sẻ chia, hướng về đảo tiền tiêu” - ông Tuấn chia sẻ.


 

Đại úy Đào Quang Hiển đặt bánh chưng từ đất liền lên bàn thờ đón xuân ở đơn vị trạm Ra-đa 540 ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.C
Đại úy Đào Quang Hiển đặt bánh chưng từ đất liền lên bàn thờ đón xuân ở đơn vị trạm Ra-đa 540 ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.C


Một ban thờ đón xuân, cùng nhánh hoa đào lớn đã được chuẩn bị sẵn ở trạm ra-đa 540 trên Cồn Cỏ. Hoa giả, nhưng không khí đón xuân luôn là thật.

Đại úy Đào Quang Hiển - Phó Trưởng trạm ra-đa nhận những gói bánh chưng từ đoàn công tác, mang vào đặt lên ban thờ. Đã nhiều cái tết trôi qua cùng đơn vị trên đảo, năm này, Đại úy Đào Quang Hiển đón xuân với một niềm vui mới: anh vừa kết duyên với cô giáo mầm non công tác ngay trên đảo.

“Tết ở đảo bao giờ cũng nhiều cảm xúc. Năm nay, không chỉ được đón tết cùng anh em đơn vị, cùng cán bộ chiến sĩ và bà con ở đảo, tôi may mắn có thêm gia đình ấm áp của riêng mình. Và thêm vui khi được đón đoàn thăm, chúc tết, tặng quà từ Vùng 3 Hải quân, từ đoàn công tác của đất liền. Chúng tôi như đang đón một cái tết sớm” - Đại úy Hiển xúc động.

Tôi ghé thăm cửa hàng nhỏ của chị Bùi Thị Sao ngay bên cột cờ Cồn Cỏ, chợt rưng rưng trước những dòng chữ nơi biển hiệu gắn ở phía trước cửa hàng: Đi ra Cồn Cỏ, Hoàng Sa thêm gần. Phải rồi, không xa nơi hòn đảo nhỏ ấy là Hoàng Sa, là thiêng liêng chủ quyền vẫn luôn thao thức trong lòng bao con dân nước Việt. Họ đã ở đó, để gìn giữ từng tấc chủ quyền của dân tộc trước bao sóng gió.

“Gia đình tôi, và bao gia đình khác trên đảo sống trong tình cảm và sự chở che của anh em cán bộ chiến sĩ. Bão lớn, dân đảo được đưa vào hầm trú ẩn, chiến sĩ băng qua ngoài kia, chằng chống nhà cửa cho dân. Những phần quà tết cũng được chia đều cho dân đảo. Tết nơi này cũng ấm áp như đất liền, khi chúng tôi luôn được sống trong cái tình ấm áp, mến thương của một gia đình lớn” - chị Sao nói.

Tết ở đảo tiền tiêu

Tôi đã đứng lặng một lúc lâu ở âu thuyền nơi đảo Lý Sơn, điểm đến thứ hai của hải trình. Những lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay trong mưa, kiên cường như cái cách mà cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo đã vượt qua bao khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió. Đảo giờ đã vơi đi nhiều khốn khó, nhờ những quan tâm, nhờ tấm lòng của đất liền luôn hướng về phía biển, lặng lẽ vun đầy cho bình yên nơi này.


 

Đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tại nhà bia ghi danh Liệt sĩ đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.C
Đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tại nhà bia ghi danh Liệt sĩ đảo Cồn Cỏ. Ảnh: T.C


 

Ông Nguyễn Minh Trí - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn nói, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Lý Sơn, với lực lượng đóng chân trên đảo luôn là niềm cổ vũ, là tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo suốt nhiều năm qua.

“Cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo luôn biết ơn tình cảm của Hải quân Vùng 3, của đồng bào, chiến sĩ cả nước luôn hướng về đảo Lý Sơn. Đó là chỗ dựa cho chúng tôi thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ chính trị - xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền. Huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, nêu cao quyết tâm bảo đảm quốc phòng - an ninh, vì một đảo Lý Sơn yên bình, xanh và đẹp” - ông Trí chia sẻ.

Chuyến hải hành mang tết sớm đến với đảo Lý Sơn. Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chia sẻ, chuyến thăm này là một hoạt động lớn có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh thành, cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

“Không dừng lại ở một chương trình dân vận thông thường, hoạt động thăm, tặng quà tết tại các đảo đã được duy trì nhiều năm qua như gìn giữ mối tình cảm thiêng liêng giữa Vùng 3 Hải quân và các đảo, cũng như giữa đất liền với tiền tiêu.

Cuối năm, dẫu thời tiết liên tục diễn biến bất lợi, sóng gió, song Bộ Tư lệnh Vùng đã nỗ lực thực hiện việc thăm, chúc tết, tặng quà các đảo để kịp thời động viên, sẻ chia, mang không khí tết về với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ” - Đại tá Nguyễn Quốc Quảng thông tin.

Một nhịp cầu bắc bằng chuyến hải hành, để những thương yêu luôn trọn, để vạn tấm lòng hướng về đảo xa, ngay trước thềm xuân Quý Mão.



https://baoquangnam.vn/phong-su-ky-su/va-xuan-vuot-song-137564.html

Theo THÀNH CÔNG (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

null