Say rượu bia không chỉ gây mất kiểm soát mà còn làm cơ thể mất nước, rối loạn điện giải và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc. Việc xử trí sớm sẽ giúp tránh những biến chứng nguy hiểm sau khi uống rượu.
(GLO)-Ngày 6-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tuyên phạt bị cáo Ksor Kây (SN 1998, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Vào một ngày hè tháng 7-1979, tôi được sinh ra theo một cách trái qui luật thông thường. Lý do bởi mẹ tôi bị một người say đi xe đạp đâm ngã qụy giữa đường, cũng thật may người đàn ông say rượu đó đi xe đạp.
“Say nguội“ là cụm tử chỉ những người đã uống rượu say nhưng khi tỉnh lại vẫn còn tình trạng say chóng mặt, mệt mặc dù người uống bia hoặc rượu vẫn có thể đi lại, nói chuyện bình thường.
(GLO)- Chỉ vì thiếu kiềm chế trong lúc cãi nhau, Siu Som (SN 1989, trú tại làng Kla Nhân, xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phóng dao gây nên cái chết cho vợ. Hậu quả là con trẻ bơ vơ, bản thân Som phải ngồi tù để trả giá cho lỗi lầm của mình.
(GLO)- Ngày 19-5, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Rcom Lương (SN 2000, trú tại bôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thượng úy Công an lái xe trong tình trạng say rượu, tông chết người nhưng cơ quan Công an kết luận không xác định được nguyên nhân tử vong nên không khởi tố vụ án.
(GLO)- Chiều 22-6, theo nguồn tin, Công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tiến hành xác minh người đàn ông có hành vi quậy phá, chửi bới và hành hung điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Chiều ngày 5/5, ông Đặng Hồng Thuẩn, Chủ tịch UBND xã An Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn tự lấy dao đâm vào bụng khiến ruột bị đứt, lòi ra ngoài phải đưa đi cấp cứu.
Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông này đã có biểu hiện say rượu và khi đến bờ sông để rửa chân thì bất ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.
(GLO)- Trong lúc say rượu, buồn chuyện gia đình, đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1992, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã mang súng ra đường bắn nhiều phát để “giải khuây“ và đã bắn trúng xe buýt đang chở hàng chục học sinh đến trường.
Sau khi uống rượu, Huỳnh Hữu Danh đến nhà chú ruột chơi. Bực bội vì chú thường rầy la chuyện say xỉn, Danh lời qua tiếng lại rồi rút dao đâm ông Huỳnh Thanh Liêm tử vong.