Say rượu, đốt luôn nhà mẹ đẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Căn nhà nhỏ là nơi ở của mẹ, con, bà, cháu phút chốc bị đốt cháy bởi người con... say
Chiều 2-4, công an phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ một thanh niên say rượu đốt nhà mẹ ruột tại địa phương.
 
Căn nhà vách gỗ phần trên nay chỉ còn phần tường
Theo các nhân chứng, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh T., khoảng 30 tuổi, trú tại phường Thiện An uống rượu cùng bạn rồi sau đó về nhà cãi vả với mẹ rồi bật lửa đốt cháy cả căn nhà vách tường gạch xây lửng, phía trên bằng gỗ.
"Tôi đang đứng chơi cùng bạn gần nhà T. thì nghe tiếng của mẹ anh T. chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Một lát sau thì ngọn lửa bùng phát dữ dội, người dân dùng mọi cách nhưng việc dập lửa bất thành", một nhân chứng nói.
Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị bị biến dạng, hư hỏng nặng. Căn nhà bị cháy nằm sâu trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Được biết, căn nhà vừa bị cháy là nơi anh T. hiện đang sống nuôi con nhỏ cùng mẹ ruột.
Tiến Anh (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.