Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình.
(GLO)- Khi miền Bắc oằn mình khắc phục hậu quả của bão Yagi (cơn bão số 3), những chàng trai, cô gái mang theo tấm lòng của người dân Gia Lai đã nhanh chóng lên đường “chi viện”.
Sau rất nhiều nỗ lực, những ngôi nhà mới khang trang trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đã xây xong, kịp trao đến tay người nghèo ngay trước thềm xuân mới.
Tại làng hoa Nhật Tân, Phú Thượng, Hà Nội chỉ còn số lượng ít hoa cúc họa mi còn sót lại sau bão số 3, những luống hoa đã nở được người dân thu hoạch và bán nhanh trong tuần đầu tháng 11.
Tính đến sáng nay (29/10), lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở một số nơi tại Quảng Bình - Quảng Trị lên tới 700-900mm, riêng hồ Sông Thai (Quảng Bình) trên 1000mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa do bão YAGI gây ra tại Hà Giang, Yên Bái và Hoà Bình.
Theo Bộ NN&PTNT, nông nghiệp là ngành thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3, nhiều nông dân, ngư dân xem như mất trắng tài sản và cần rất nhiều thời gian, nguồn lực mới có thể vực dậy.
Nông dân xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đầu tư hàng tỷ đồng trồng chuối xuất khẩu, nuôi cá lồng đã trắng tay sau bão lũ. Nguyện vọng của người dân mong ngân hàng giãn, hoãn nợ, nới hạn ngạch cho vay tín dụng, tạo điều kiện để tái đầu tư sản xuất.
Ngày 24 và 25-9, Quỹ Tâm Tài Việt, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao 400 triệu đồng, hỗ trợ 8 trường học tại 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.
Để thể hiện trách nhiệm, sẻ chia với đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí cao chỉ đạo dừng bắn pháo hoa ở toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Khoảng 5 xe tải rác thải các loại gồm 2 tấn rác thải nhựa, xốp, nylon, tre... trôi nổi trên vịnh đã được đoàn tình nguyện thu gom. Số rác này sẽ được phân loại và xử lý theo các quy chuẩn môi trường.
Cơn bão Yagi (số 3) đã gây ra trận lũ lụt có quy mô và cường độ lớn nhất từng được ghi nhận trong 30 năm qua ở lưu vực sông Mekong tại Thái Lan, Myanmar và Lào. Khối nước khổng lồ từ trận lũ lớn này đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong và có thể về đến ĐBSCL của Việt Nam vào đầu tháng 10.
(GLO)- Tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) có thêm 2 “Chuyến xe nghĩa tình” chở 30 tấn hàng hóa do các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ủng hộ hướng về miền Bắc để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).
(GLO)- Phải quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) và lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc để nhanh chóng ổn định đời sống người dân; đồng thời triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu tăng trưởng của năm 2024.
Tính đến ngày 16/9, lũ lụt do mưa lớn sau bão Yagi ở Myanmar khiến 226 người thiệt mạng, 77 người khác đang mất tích, đồng thời làm hư hại 2.116 ngôi nhà, 117 tòa nhà, 1.040 trường học...
Với tất cả những điều kiện hiện tại và tương lai cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới và sau này có thể là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi (bão số 3).
Sau cơn bão số 3-Bão Yagi, đồng bào miền Bắc đang phải gồng mình gánh chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, đau thương, mất mát. Người dân ở Gia Lai đã cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, nhanh chóng quyên góp những món hàng cứu trợ gửi ra đồng bào miền Bắc.
Liên quan đến việc sao kê chuyển khoản 10.000 đồng ủng hộ khắc phục bão lũ dưới danh nghĩa Liên đoàn Xiếc Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết người chuyển khoản đã chủ động liên hệ, xin lỗi.
Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố tài trợ 250 tỉ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài.
(GLO)- Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do bão Yagi gây ra tại một số nước trong khu vực, ngày 12/9, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về việc hỗ trợ các nước chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.
Chỉ trong 1 ngày, Daniel Thang Hauksson (HS lớp 12, Trường International School Ho Chi Minh City) đã quyên góp từ gia đình, bạn bè được 100 triệu đồng.