Từ camera an ninh, phát hiện và bắt giữ tên trộm két sắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phong kiểm tra dữ liệu camera ở cửa nhà, xác định hình ảnh người đột nhập nhà mình có nhiều đặc điểm giống người làm thuê nên trình báo Công an.

Đối tượng Tuân (vai áo màu đỏ) đang thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm két.
Đối tượng Tuân (vai áo màu đỏ) đang thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm két.


Chiều 23-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã thông tin chi tiết kết quả điều tra vụ trộm két bạc xảy ra tại nhà một chủ quán bia ở thôn Ba Chữ, xã Vân Nội (Đông Anh) cách đó 1 tuần.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Trưởng Công an huyện Đông Anh, ngày 20-1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với Phạm Văn Tuân (SN 1986), trú tại khu 2, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hiện ở thôn Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh; từng có 1 tiền án năm 2014, bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức (Hà Nội) tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kết quả điều tra của Công an huyện Đông Anh cho thấy, bị can Phạm Văn Tuân làm thuê cho ông Trần Văn Phong (SN 1963), trú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội (Đông Anh) tại quán bia “Bảo Hân”, ở khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Khoảng 7 giờ sáng 16-1, Tuân cùng ông Phong đi lắp loa đài tại Nhà văn hóa thôn Ba Chữ, xã Vân Nội. Đến 8h30 cùng ngày, Tuân về quán bia gặp bà Đỗ Thị Bích Liên (vợ ông Phong). Do biết quy luật gia đình ông Phong không có ai ở nhà vào khung giờ này, Tuân nảy sinh ý định lẻn về nhà ông chủ tại thôn Ba Chữ để trộm cắp tài sản.


 

Chiếc két sắt Tuân lấy trộm ở nhà ông Phong.
Chiếc két sắt Tuân lấy trộm ở nhà ông Phong.


Tuân nói dối vợ ông Phong xin đi mua quần áo, rồi mượn xe máy của chủ đi về nhà ông Phong. Tại đây, Tuân thấy cổng mở đã đi xe máy vào sát hiên nhà, dựng chân chống phụ, quay đuôi xe hướng vào trong nhà để tránh bị hàng xóm phát hiện.

Thấy ông Trần Văn Tý (bố ông Phong) đang ngồi trong căn nhà cấp 4 sát vách nhà ông chủ, Tuân sợ bị phát hiện, vờ gọi “chú Phong ơi” để đánh lạc hướng sự chú ý của ông cụ. Nghe tiếng ai đó gọi tên con trai, ông Tý trả lời “Phong không có nhà”.

Trong khoảng thời gian này, Tuân liếc nhanh và phát hiện thấy chìa khóa cửa nhà ông Phong vẫn cắm tại ổ khóa, đã mở cửa vào bên trong, leo lên tầng 2, đột nhập vào phòng ngủ của ông chủ lục tìm tiền và tài sản để lấy trộm.

Thấy chiếc két sắt, Tuân nghĩ trong đó có nhiều tiền, tài sản có giá trị nên nảy sinh trộm cắp cả két sắt. Tuân lấy tấm vải lót nền nhà, vần chiếc két sắt lên tấm vải kéo xuống dưới tầng 1 đặt trước cửa nhà, rồi một mình bê chiếc két sắt đặt lên yên xe máy bỏ trốn.

Tuân chở két sắt sang đường Hoàng Quốc Việt tìm thợ mở khóa. Đến đầu đường Hoàng Quốc Việt, Tuân nhờ “xe ôm” chỉ đến đường Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), thuê mở khóa két. Người thợ tin Tuân bị mất chìa khóa két sắt của gia đình, đã khoan ổ khóa, phá két để Tuân kiểm tra. Thấy bên trong có nhiều cọc tiền lẻ mệnh giá từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng, Tuân lấy toàn bộ tiền và trả tiền công phá két cho thợ khóa 350.000 đồng.

Sau khi phá lấy tiền trong két sắt, Tuân vào một ngân hàng nằm trên đường Hoàng Quốc Việt đếm đổi được 1.050.000 đồng; còn các giấy tờ trong két của gia đình ông Phong, Tuân vứt vào thùng rác ở dọc đường.

Gây án xong, Tuân quay về quán bia của chủ và cũng là người bị hại làm việc bình thường. 14 giờ cùng ngày, ông Phong về nhà phát hiện bị mất két đã trình báo cơ quan Công an. Ngày 17-11, ông Phong kiểm tra dữ liệu camera ở cửa nhà, đã xác định hình ảnh người đột nhập nhà mình có nhiều đặc điểm giống Tuân và trình báo Công an huyện Đông Anh.

Ngay sau đó, Tuân đã bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội. Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Đông Anh, đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc người làm thuê trộm cắp tài sản của chủ. Vụ việc là bài học sâu sắc cho các chủ kinh doanh cần thận trọng khi tuyển dụng lao động, nhất là lao động ở tỉnh ngoài vì rất khó kiểm soát, xác minh rõ lai lịch, nhân thân nên khó quản lý.

Theo VOV/An ninh Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null