Truy bắt nhóm đối tượng đột nhập C.ty trộm két sắt và nhiều tàisản khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi trộm được két sắt, nhóm đối tượng mang ra bờ sông phá két lấy tiền vàng rồi phi tang chiếc két xuống sông.
Ngày 30/4, Công an quận 9 (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Phạm Tuấn Đẹp (SN 1991, ngụ quận 9, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đẹp chính là thủ phạm cùng với 2 đồng bọn khác đột nhập một công ty trộm tài sản trước đó.
Cụ thể, ngày 22/4, chị Võ Thị L. (SN 1993, ngụ phường Phú Hữu, quận 9) cùng nhân viên đến công ty TNHH Xây dựng và TM-DV Việt Tín Land nằm trên đường Nguyễn Xiển, khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) để làm việc thì tá hỏa phát hiện cổng và cửa chính của công ty bị bẻ khóa, bên trong đồ đạc xáo trộn.
Kiểm tra nhanh, chị L. phát hiện công ty bị mất một số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay hiệu Dell, 1 két sắt bên trong có 5 triệu đồng, 1 miếng vàng thẻ loại 9999, 2 con dấu, 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, khoảng 20 bộ hợp đồng nhà đất cùng với một số giấy tờ quan trọng khác cũng đã bốc hơi.
Két sắt của công ty bị lấy trộm.
Ngay sau đó, chị L. đến Công an phường Long Thạnh Mỹ trình báo sự việc.
Đại diện công ty Việt Tín cho biết, ngày 20/4 nhân viên tại đây làm việc bình thường, sau đó một ngày là Chủ nhật nên công ty đóng cửa, không có ai đến làm việc. Tuy tài sản bị mất trị giá khoảng 20 triệu đồng, nhưng một số giấy tờ quan trọng trong két bị kẻ gian lấy đi đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của công ty.
Nhóm đối tượng gây ra vụ trộm.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ổ khóa tại cổng và cửa chính của văn phòng bị đục phá hỏng. Tại khu vực nền nhà gạch ở quầy tiếp tân có nhiều dấu vết trầy xước kéo dài ra đến cửa chính, có thể do bọn trộm kéo lê chiếc két sắt gây nên.
Tiến hành trích xuất hệ thống camera tại hiện trường cho thấy, vào khoảng 4h30 ngày 21/4, có 2 thanh niên bịt khẩu trang che kín mặt, đi trên 1 xe máy không rõ biển số đến cổng công ty. Sau đó, hai đối tượng này dùng công cụ phá khóa, đột nhập vào công ty và lục soát.
Một lúc sau, các đối tượng rời đi. Khi chúng quay lại thì có thêm một đồng bọn khác cùng xuất hiện rồi cả 3 khiêng chiếc két sắt lên xe tẩu thoát.
Điều tra truy xét, các trinh sát nhận diện được hình ảnh đối tượng thứ 3 đến sau là Phạm Tấn Đẹp nên mời tên này lên làm việc.
Chiếc máy tính bị nhóm trộm lấy đi.
Qua đấu tranh, khai thác, Đẹp khai nhận trong lúc đang ngủ ở nhà thì nhận điện thoại của đối tượng tên Ty gọi dùng xe máy đi chở trộm két sắt. Nghĩ trộm két sắt có nhiều tiền nên Đẹp lập tức lấy xe máy BKS: 59X1- 833.31 cùng 2 đối tượng kia đến công ty hành sự.
Sau khi trộm được tài sản, bọn chúng chở két sắt đến bãi đất trống cạnh bờ sông Sài Gòn dùng xà beng phá két lấy tiền, vàng, còn giấy tờ khác chúng để trong két rồi đẩy xuống sông phi tang.  
Cơ quan điều tra cũng đã xác định được hai đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Thanh Hải (tự Lùn, SN 1995, ngụ quận 9) và đối tượng tên Ty (chưa rõ lai lịch).
Hiện công an quận 9 đang tạm giữ đối tượng Đẹp và tài sản trộm cắp, đồng thời tiến hành truy bắt hai tên còn lại để điểu tra làm rõ.
Hoàng Việt (Người Đưa tin)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null