Triển lãm bonsai nghệ thuật: Hấp dẫn, bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trên 300 tác phẩm trưng bày tại triển lãm bonsai nghệ thuật đã làm mãn nhãn đông đảo khách tham quan khi dạo bước trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai vào tối 16-3.

Chương trình do Câu lạc bộ (CLB) Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2024).

Ngoài CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố, triển lãm còn có sự tham gia, hưởng ứng của 5 CLB, hội sinh vật cảnh gồm: Hội Sinh vật cảnh huyện Mang Yang, Chi hội Sinh vật cảnh huyện Đak Pơ; các CLB Bonsai: Đông Gia Lai, Cheo Reo và Kon Tum. Ngoài ra, CLB Thư pháp Chữ Việt Pleiku cũng tham gia trưng bày nhiều tranh và chữ thư pháp, qua đó tôn lên vẻ đẹp của một thú chơi thanh nhàn.

Cuộc “hội ngộ” hiếm hoi của 300 tác phẩm bonsai tại triển lãm đã níu giữ chân khách tham quan thật lâu để nhìn ngắm, thán phục công phu của các nghệ nhân. Hơn 50 loài như: thông ba lá, thông đen, sanh, duối, linh sam, tùng, duyên tùng, mai chiếu thủy… được chăm chút, uốn nắn tỉ mẩn để tạo ra đủ các dáng thế độc lạ như: trực, xiêu, hoành, huyền.

Giá trị mỗi tác phẩm dao động từ vài triệu đồng đến cả tỷ đồng tùy vào giá phôi gốc, thời gian tạo tác và công sức của nghệ nhân. Qua đôi tay khéo léo và gu thẩm mỹ của con người, các loài “cổ thụ thu nhỏ” này đã trở thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng sống động, thu hút. Những cội rễ in hằn dấu vết thời gian mang lại cho cây dáng vẻ thật cổ kính, vững chãi. Mỗi cây ẩn tàng một ý nghĩa riêng, một triết lý sâu xa, chuyển tải tâm hồn người nghệ sĩ.

Nghệ nhân chăm chút cho các tác phẩm bonsai như đứa con cưng. Ảnh: L.N

Nghệ nhân chăm chút cho các tác phẩm bonsai như đứa con cưng. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Toàn-Chủ nhiệm CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố-cho biết: Câu lạc bộ được thành lập cách đây hơn 1 năm, tập hợp 24 thành viên ở TP. Pleiku có cùng đam mê. “Người xưa có câu: “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ kiểng”.

Chơi cây cảnh là 1 trong 4 thú vui tao nhã và phổ biến hơn cả, bởi từ nông dân, trí thức hay người làm nghề kinh doanh đều có thể chơi, miễn là có tình yêu thiên nhiên và con mắt thẩm mỹ”-ông Toàn chia sẻ.

Dạo bước giữa vườn bonsai với đủ loài đẹp mắt, anh Nguyễn Thành Hội (phường Đống Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi cũng đam mê bonsai, nhưng do không gian sân vườn của gia đình nhỏ hẹp nên chơi không nhiều. Hôm nay đi ngang Quảng trường Đại Đoàn Kết, thấy khai mạc triển lãm nên tôi ghé lại. Đúng là các tác phẩm ở đây quá đẹp, quá công phu”.

Còn anh Ngô Tiến Mạnh (CLB Bonsai Kon Tum) thì hào hứng: “Chúng tôi đã tham gia nhiều triển lãm lớn trong cả nước nhưng đây là lần đầu tiên trưng bày tại Gia Lai. Không khí rất vui, rất đoàn kết, từ đó góp sức quảng bá, đẩy mạnh phong trào chơi bonsai nghệ thuật trong khu vực”.

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: L.N

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: L.N

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật như: bonsai, gốm, gỗ mỹ nghệ, thư pháp… để gây quỹ cho CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố hoạt động, đồng thời tham gia một số hoạt động thiện nguyện. Buổi đấu giá đã làm “nóng” bầu không khí của triển lãm dù trời dần về khuya.

Anh Trần Ngọc Sơn (TP. Pleiku), người giành quyền sở hữu cây phi lao bonsai với mức giá 16,068 triệu đồng sau cuộc “rượt đuổi” căng thẳng-chia sẻ: “Tôi mê ý nghĩa của cây phi lao với tinh thần chống chọi gió cát và nghị lực vượt khó, không gục ngã. Vì vậy, tôi rất vui khi mua được nó”. Tổng cộng có 12 tác phẩm được đưa ra đấu giá, bổ sung vào quỹ của CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố gần 100 triệu đồng.

Cũng tại triển lãm, nhà thiết kế Nguyễn Hạnh đã tổ chức đấu giá thành công 1 chiếc áo dài trong bộ sưu tập “Áo dài di sản” vừa trình diễn tại sự kiện Tuần lễ Áo dài Việt Nam ở Hà Nội. Chiếc áo dài độc đáo, có in hình thắng cảnh Biển Hồ đã được chốt giá cao nhất là 11 triệu đồng.

Nhà thiết kế Nguyễn Hạnh cho biết: Toàn bộ số tiền này sẽ được sung quỹ CLB Áo dài Sống Xanh nhằm may tặng áo dài cho những nữ sinh vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc.

Một số tác phẩm được đưa ra đấu giá để gây quỹ. Ảnh: L.N

Một số tác phẩm được đưa ra đấu giá để gây quỹ. Ảnh: L.N

Chủ nhiệm CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố thông tin thêm: Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22-3 nhằm tạo không khí sinh hoạt văn hóa tinh thần hấp dẫn cho người dân và du khách. Hy vọng thú chơi lành mạnh này sẽ tiếp tục được ủng hộ, nhân rộng để người dân Phố núi có thêm món ăn tinh thần đặc sắc, cảnh quan Pleiku được điểm xuyết thêm những tác phẩm bonsai nghệ thuật. Khách du lịch cũng từ đó mà hiểu thêm tâm hồn lãng mạn của người dân Phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...