Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 27-7, tại UBND phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã diễn ra buổi lễ truy điệu, trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi.

 

Bà Mai - vợ liệt sĩ Lữ Anh Dồi nhận bằng Tổ quốc ghi công của chồng
Bà Mai - vợ liệt sĩ Lữ Anh Dồi nhận bằng Tổ quốc ghi công của chồng


Đến dự buổi lễ có ông Thân Đức Hưởng-Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau và bà Trương Linh Phượng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này.

Bà Nguyễn Thị Mai đã đón nhận bằng Tổ quốc ghi công của ông Dồi từ tay ông Thân Đức Hưởng trong sự xúc động nghẹn ngào.

Ông Đặng Văn Cung, một cán bộ về hưu ở Pleiku (Gia Lai), người đã cùng bà Mai ra tận Hà Nội để gõ cửa, gặp gỡ những người có chức trách ở Trung ương, cũng có mặt trong ngày trọng đại này. Tấm bằng Tổ quốc ghi công của ông Dồi là quá trình đầy nước mắt kéo dài gần 40 năm của bà Mai, người vợ chung thủy sắt son không biết mỏi mệt đi kêu oan cho chồng. Buổi trao nhận càng ý nghĩa hơn trong ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Thiếu úy Lữ Anh Dồi là nạn nhân trong vụ án oan 38 năm về trước. Ông bị vu oan tội tổ chức vượt biên trái phép, phản quốc và bị đồng đội, cấp trên sát hại.

Sau nhiều nỗ lực của bà Nguyễn Thị Mai, vụ việc được tòa án quân sự các cấp đem ra xét xử lại. Ông Dồi được minh oan, kẻ thủ ác phải đền tội. Thế nhưng, quá trình đòi lại danh dự và các chế độ cho ông Dồi mới thực sự gian nan, trải qua hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi, cầu cứu nhiều cơ quan chức năng.

Nhờ nhiều cơ quan báo chí vào cuộc cùng với tiếng nói của những người có chức trách, đến nay ông Dồi đã chính thức được truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công.

Việt Thanh (theo motthegioi)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null