Trang nghiêm nghi lễ hạ nêu và khai ấn tại Đại nội Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khai ấn đầu năm tại Đại nội Huế đến hội vật Thủ lễ có lịch sử gần 400 tuổi và lễ hội cầu ngư, đua thuyền ở vịnh Lăng Cô đã đồng loạt diễn ra trong ngày mồng 6 tết Đinh Dậu tại Thừa Thiên-Huế.
 

Tưng bừng hội vật truyền thống làng Thủ Lễ.
Tưng bừng hội vật truyền thống làng Thủ Lễ.

Sáng 2-2, tại Thế Miếu (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tái hiện nghi lễ hạ nêu và khai ấn đầu năm, kết thúc chương trình đón Tết Đinh Dậu 2017 tại khu di sản Huế. Trước đó, ngày 23 tháng Chạp, lễ dựng nêu trên cơ sở chất liệu cung đình đã được tổ chức tại Đại Nội. Tại lễ hạ nêu, các nghi lễ bái, quan xướng, gióng trống, gõ chuông, tấu nhã nhạc và khai ấn, cho chữ đầu năm… tương tự lễ dựng nêu. Du khách có mặt tại buổi lễ đã rất thích thú với các hoạt động này.

Đầu triều Nguyễn (1802-1945), lễ dựng nêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp trong hoàng cung với ước nguyện cầu mưa thuận gió hòa, dân chúng làm ăn thuận lợi và treo ấn nghỉ Tết Nguyên đán đến mùng 7 tháng Giêng. Đến thời Minh Mạng, nhà vua cho rằng sớ chương không lúc nào không có, nếu treo hết ấn triện lỡ có việc quân cơ thì rất khó xử lý nên chỉ chọn một số ấn triện không quan trọng để bỏ vào sọt treo lên cây nêu. Ngày mùng bảy tháng Giêng mở ấn (khai ấn) và hạ nêu, tiễn thần để mở đầu năm mới.

Tại lễ tái hiện hạ nêu năm 2017, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục dựng lại nghi thức khai ấn tượng trưng bằng việc viết thư pháp có đóng ấn triện mừng năm mới tốt lành tặng du khách tham quan di tích cố đô Huế trong ngày đặc biệt này. TS Phan Thanh Hải-Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, dùng ngọc ấn đóng vào các tờ giấy có ghi các chữ như: Phúc, Lộc, Đạt, Tâm, Tiến… tặng cho du khách với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới Đinh Dậu này.

Sáng cùng ngày, người dân và du khách gần xa đổ về sân trước đình làng Thủ Lễ thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự hội vật truyền thống Thủ Lễ 2017. Đây là hội vật có lịch sự hình thành gần 400 năm, gắn với việc tuyển chọn thanh niên mạnh khỏe để bảo vệ đất nước từ thời các chúa Nguyễn. Hơn thế, hội vật còn là ngày hội đầu xuân mang ý nghĩa tinh thần cho nhân dân. Mở đầu hội vật, đôi vật cao niên được dân làng cử ra bước lên sới so tài bằng các thế đấu đẹp mắt, trước khi hàng 100 đô vật nam, nữ khác lên sới tranh tài ở 3 nội dung: vật biểu diễn của 2 đô cao niên, 3 đôi đô nữ có đẳng cấp; vật thiếu niên và vật thanh niên. Để chiến thắng, các tay vật phải đẩy được đối phương “lấm lưng trắng bụng”, tức là phải làm lưng đối phương chạm đất. Mỗi tay vật phải thắng hai trận liên tiếp mới lọt được vào vòng sau.

 

Các đội đua thuyền tranh tài trên vịnh Lăng Cô.
Các đội đua thuyền tranh tài trên vịnh Lăng Cô.

Cũng trong sáng cùng ngày, người dân làng An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống. 5 đội thuyền vào hội đua diễn ra 3 vòng từ đầm Lập An hướng ra vịnh Lăng Cô-Vịnh biển đã được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, đây là nét đẹp văn hoá của người dân ở làng chài ven biển nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Cùng với đó là thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham gia, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null