Lễ công bố Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo kế hoạch, dự kiến diễn ra lúc 16h30, ngày 15/8 tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, nhằm cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đề cử, giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời giới thiệu kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới.

“Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Côn Sơn - Kiếp Bạc – Vĩnh Nghiêm ” được ghi danh vào Danh mục di sản thế giới.
“Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Côn Sơn - Kiếp Bạc – Vĩnh Nghiêm ” được ghi danh vào Danh mục di sản thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật gồm họp báo công bố kết quả ghi danh, đại lễ cầu Quốc thái Dân an và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Ngàn năm Yên Tử – Vầng quang thiền định.

Đại lễ cầu Quốc thái Dân an sẽ được tổ chức lúc 19h15 cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Yên Tử, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, với sự tham gia của khoảng 3.000 Phật tử, đại biểu, người dân. Tiếp đó, vào lúc 20h00 tại Quảng trường Minh Tâm sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài 90 phút, kết hợp biểu diễn, trình chiếu phóng sự, phát biểu lãnh đạo và bắn pháo hoa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và các kênh QTV1, QTV3.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch. Cùng phối hợp là Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, UBND phường Yên Tử, Trường Đại học Hạ Long, các sở ban ngành, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp... Tỉnh Quảng Ninh huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện, nhân lực nhằm đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, đúng tiến độ, thể hiện được tầm vóc quốc gia và giá trị quốc tế của sự kiện.

Trước khi chính thức trở thành Di sản thế giới được UNESCO công nhận, Yên Tử vẫn mang trong mình vẻ đẹp vẹn nguyên, hoang sơ và giàu trầm tích văn hóa Phật giáo.
Trước khi chính thức trở thành Di sản thế giới được UNESCO công nhận, Yên Tử vẫn mang trong mình vẻ đẹp vẹn nguyên, hoang sơ và giàu trầm tích văn hóa Phật giáo.

Việc Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được UNESCO công nhận không chỉ khẳng định vị thế của di sản trên bản đồ thế giới, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững gắn với gìn giữ truyền thống văn hóa – tâm linh của dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất Phật hoàng, vùng Đông Bắc Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức ghi danh quần thể di tích này vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Đây là Di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam, và là di sản liên tỉnh thứ hai sau vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà.

Theo Hoàng Dương (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

null