Trắng đêm tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn trôi, cha mẹ còn ở Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đang chơi đùa trước nhà, cháu bé 4 tuổi tại xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã bị dòng nước lớn cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Chiều 30-7, trên địa bàn huyện Đức Cơ đã xảy ra mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn đã kéo theo nhiều dòng nước chảy xiết gây nguy cơ mất an toàn cho người dân. Khoảng 16 giờ 30 phút, sau khi trời đã ngớt mưa, cháu Kpui Đông (SN 2017, làng Bluk, xã Ia Kriêng) đã ra trước cửa nhà chơi thì bị dòng nước từ kênh thoát nước bên đường cuốn trôi.

Hàng trăm người dân trông chờ điều thần kỳ từ công tác tìm kiếm. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm dọc theo con suối Ia Kriêng. Ảnh: Văn Ngọc


Theo nhân chứng tại hiện trường, cháu Đông bị nước cuốn rất nhanh và có giơ tay vùng vẫy. Một số cháu nhỏ trong làng nhìn thấy gọi người lớn hỗ trợ nhưng cháu Đông đã bị cuốn mất tích ra dòng suối Ia Kriêng. Được biết, cháu Đông ở nhà với chị gái, cha mẹ đi làm công nhân tại tỉnh Bình Dương chưa thể về Gia Lai vì tình hình dịch Covid-19.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết, sau khi nhận được tin báo, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng của UBND xã Ia Kriêng, Công an huyện… với hàng trăm người khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm dọc theo con suối Ia Kriêng. “Công tác tìm kiếm cứu hộ được triển khai suốt đêm nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì ban đêm tiếp tục xuất hiện mưa, nước ở nhiều nguồn đổ về khiến dòng suối chảy xiết. Lực lượng của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai) cũng đã tham gia cùng huyện tìm kiếm cháu bé trên lòng suối”-ông Định thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, ngay trong tối 30-7, lực lượng chức năng đã dùng lưới B40 để rào chắn dòng nước tại khu vực cầu Ia Kriêng để đề phòng phương án cháu bé sẽ trôi đến đây. Điểm cầu Ia Kriêng cách khu vực cháu Đông bị cuốn trôi khoảng 2 km. Trước đó, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm và UBND huyện cũng đã ra nhiều văn bản, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường cảnh báo người dân.

Hàng trăm người dân cũng túc trực 2 bên bờ để chờ đợi kết quả của công tác cứu hộ với hy vọng điều thần kỳ có thể đến với cháu Đông. Anh Ksor Suyn (làng Bluk) buồn bã nói: “Nhà cháu Đông rất nghèo. Cha mẹ cháu đi làm công nhân ở Bình Dương. Giờ cháu ở nhà bị nạn thế này mà không có cha mẹ tội lắm”.

Hàng trăm người tìm kiếm dọc theo khoảng 6 km của dòng suối và tập trung vào 2 bên bờ nơi cháu có thể bị mắc kẹt. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng trăm người dân trông chờ điều thần kỳ từ công tác tìm kiếm. Ảnh: Văn Ngọc


Sáng sớm 31-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cũng đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật tham gia công tác tìm kiếm. Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-chia sẻ: “Dòng suối hẹp, nước lớn với tốc độ nước chảy nhanh bởi địa hình dốc khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, lượng nước có sự thay đổi lớn nên khó nhận định dòng chảy, dòng suối có nhiều cây cối mắc kẹt bên bờ và hốc đá nên khó xác định nạn nhân bị mắc kẹt hay đã bị cuốn trôi xuống hạ nguồn”.

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường vào sáng 31-7, hàng trăm người đang tiến hành rà soát dọc theo chiều dài 6 km của dòng suối. Các lực lượng tập trung vào khu vực cháu bé có thể bị mắc kẹt như ở ven bờ. Các thợ lặn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng được huy động tìm kiếm tại khu vực thác Ia Kriêng. Đây là điểm cách nơi cháu bé bị cuốn trôi gần 2 km với mực nước khá sâu và có nhiều cây cối. Thác nước có nhiều hốc đá hiểm trở nên có khả năng nạn nhân sẽ bị mắc tại đây. Được biết, suối Ia Kriêng chảy qua địa phận huyện Đức Cơ sau đó sẽ hòa vào dòng sông Ia Drăng chảy ngang quốc lộ 14C theo hướng về huyện Chư Prông.

 

LÊ VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null