Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sống một lần mà sống mãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ phương xa, với tôi, bằng những dòng viết nhỏ, cũng là một cách xin được cúi đầu tiễn biệt, tưởng nhớ và tri ân trước một nhà lãnh đạo xuất sắc, trước một tấm lòng, một nhân cách lớn.

Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của mỗi đời người nhưng thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào lúc 13h38' ngày 19/7/2024 đã khiến bạn bè quốc tế, nhân dân cả nước ngậm ngùi, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Từ phương xa, với tôi, bằng những dòng viết nhỏ, cũng là một cách xin được cúi đầu tiễn biệt, tưởng nhớ và tri ân trước một nhà lãnh đạo xuất sắc, trước một tấm lòng, một nhân cách lớn.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ngày 13/8/2013 tại Hà Nội. Ảnh: NP

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ngày 13/8/2013 tại Hà Nội. Ảnh: NP

1. Tháng 8/2013, tôi may mắn được Báo Kon Tum cử theo Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Hà Nội để tham dự, đưa tin về buổi làm việc của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Chủ trì buổi làm việc hôm đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khỏi phải nói đến những cảm xúc đan xen của tôi - vừa lo lắng, vừa hồi hộp khi lần đầu tiên được tác nghiệp tại Văn phòng Trung ương Đảng, được gặp người đứng đầu Đảng ta và các đồng chí trong Ban Bí thư trong một không gian vừa trang trọng, vừa gần đến như vậy.

Nhưng, cảm giác hồi hộp, lo lắng đó đã trôi qua rất nhanh khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hình ảnh rất quen thuộc: mái tóc bạc trắng, quần màu sẫm, áo cộc tay màu xám, nở nụ cười thân thiện bước vào phòng họp, rồi bước nhanh về phía dãy ghế đối diện – nơi các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh Kon Tum đang chuẩn bị gửi đến Tổng Bí thư, Ban Bí thư nhiều đề xuất, kiến nghị. Đồng chí Tổng Bí thư đã ân cần bắt tay, thăm hỏi từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí tham gia trong đoàn công tác. Khi đến chỗ tôi - đứng ở cuối bàn, trên bàn ngay trước mặt là máy ảnh, là laptop, đồng chí bắt tay và hỏi thăm: “Cháu là nhà báo hả, từ Kon Tum ra phải không?”. Tôi trả lời: “Vâng ạ, cháu làm ở Báo Kon Tum”. Đồng chí liền ân cần: “Bác cũng từng làm báo đấy. Nhưng phụ nữ làm báo thì vất vả hơn, cố gắng lên cháu nhé”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ngày 13/8/2013 tại Hà Nội. Ảnh: NP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ngày 13/8/2013 tại Hà Nội. Ảnh: NP

Buổi làm việc hôm đó kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Với phong thái điềm tĩnh, nho nhã, thân tình mà rất quyết liệt, thẳng thắn, những vấn đề mà đồng chí Hà Ban - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo đều được đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp trả lời và chỉ đạo các đồng chí trong Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp thấu đáo.

Kết luận buổi làm việc hôm đó, đồng chí khẳng định, Kon Tum có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực cũng như cả nước. Thời gian qua, Kon Tum đã có nhiều nỗ lực, phát triển khá nhanh và tương đối vững chắc, đây là sự cố gắng rất đáng khích lệ. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, không thể chủ quan, Kon Tum cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy lợi thế, kết quả đạt được để bứt phá vươn lên.

Đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum nêu tại buổi làm việc rất xác đáng, tâm huyết. Để giải quyết được những vấn đề này, trước hết, Kon Tum phải chủ động, năng động, không trông chờ ỷ lại, phát huy các nguồn lực của Trung ương; các bộ, ban, ngành Trung ương phải nêu cao trách nhiệm, quan tâm giải quyết các đề xuất. Về phía Ban Bí thư sẽ có kết luận, đôn đốc, nhắc nhở các Ban cán sự đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kiến nghị.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum được Văn phòng Trung ương Đảng mời dùng cơm tối và trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp. Vì công việc, phải hoàn tất tin, bài để mail về cơ quan cho kịp số báo phát hành trong ngày mai, tôi và một đồng nghiệp nam công tác tại Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum không tham dự được. Tối hôm đó, tôi được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể lại, Tổng Bí thư trong bữa cơm tối đã hỏi thăm hai cháu nhà báo từ trong Kon Tum ra sao không thấy đến dự ăn cơm tối cùng.

Câu chuyện hôm ấy, khiến tôi thật sự cảm động. Dù biết bao bộn bề lo toan việc Dân, việc Nước, nhưng đồng chí vẫn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Giản dị, ân cần trong cuộc sống; quyết liệt, thấu tình đạt lý trong giải quyết công việc, đó là cảm nhận chắc rằng không của riêng tôi trước một tấm lòng, một nhân cách lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, tháng 8/2013. Ảnh: NP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, tháng 8/2013. Ảnh: NP

2. Thực hiện lời căn dặn của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn phát huy truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy hiệu quả các nguồn lực, khơi gợi khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động, sáng tạo để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Năm 2023, Kon Tum đã vươn lên đứng đầu Tây Nguyên, đứng thứ 22 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (đạt 7,32%); đời sống người dân ngày càng nâng cao, hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 58,42 triệu đồng.

Đặc biệt, những vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hà Nội mà theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất xác đáng, là sự trăn trở, tâm huyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum trước những vấn đề kéo dài 2-3 nhiệm kỳ và rất đáng được quan tâm giải quyết đã được trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí trong Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời và trở thành hiện thực. Kon Tum đã được ưu tiên và sớm bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ 24, 14C, 14 (đường Hồ Chí Minh…) qua Kon Tum; chủ trương chia tách, thành lập huyện mới tại khu vực Nam Sa Thầy và đến năm 2015, huyện Ia H’Drai đã được thành lập; một số vướng mắc liên quan đến công trình thuỷ điện Thượng Kon Tum được giải quyết, trong đó đã được đầu tư nguồn lực triển khai xây dựng đập tràn qua sông Đăk Bla; Ban Bí thư đã chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết một số cơ chế, chính sách để Kon Tum thực hiện tốt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, đối ngoại phù hợp với đặc thù của tỉnh...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều tuyến quốc lộ nối Kon Tum với các tỉnh, thành được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: NP

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều tuyến quốc lộ nối Kon Tum với các tỉnh, thành được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: NP

3. Ngay trong tối 19/7, sau chương trình thời sự, trực tiếp đón xem bộ phim tài liệu kéo dài một tiếng đồng hồ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát trên VTV1, tôi càng thấm hiểu hơn về đồng chí - một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm lòng, một nhân cách vĩ đại, trọn đời vì Nước, vì Dân. Từ cô giáo dạy đồng chí ngày học Tiểu học, những bạn cùng học khoa Văn khóa 8 Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến những người công tác những ngày đầu với đồng chí ở Tạp chí Cộng sản và những người công tác với đồng chí khi đồng chí giữ các cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tất cả đều chung cảm nhận về đồng chí - một người học trò, một người bạn, một người đồng nghiệp, một người lãnh đạo, một người đứng đầu Đảng ta luôn giản dị, khiêm nhường, chân thành, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện.

Chung niềm tiếc thương vô hạn, trên địa bàn tỉnh, ngay khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều người đã bày tỏ tình cảm, lòng tiếc thương vô hạn, tri ân công lao của Tổng Bí thư bằng cách đổi hình ảnh đại diện cá nhân trên các trang mạng xã hội sang sắc đen, sang những hình hài Tổ quốc, sang hình ảnh Tổng Bí thư trong quá trình học tập, công tác, trích dẫn những câu nói mang tầm nhìn của thời đại của đồng chí hay những cụm từ “Người đốt lò vĩ đại”, “Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, đồng chí một lòng vì Nước, vì Dân, một lòng đau đáu với niềm chung. Đó là phải làm sao để “nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng ta”, làm sao để “đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng, trí tuệ và nhiệt huyết, chung sức đồng lòng vững bước trên con đường đổi mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển cường thịnh”. Sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không ngừng nghiên cứu, đúc kết thực tiễn, nâng tầm lý luận cho đến tận hơi thở cuối cùng, đồng chí đã hoàn thành nhiều việc lớn mà ý nghĩa của nó sẽ còn lại mãi mãi với sự nghiệp của Đảng và của dân tộc.

Còn riêng bản thân mình, mỗi khi thay lời tâm sự, đồng chí thường nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai Ostrovsky: “Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân”.

Đời người chỉ sống có một lần và những gì mà đồng chí đã làm, đã để lại sẽ còn sống mãi với Đảng ta, với đất nước ta, với dân tộc ta, sẽ được các thế hệ đi sau học tập, làm theo và tiếp nối.

Từ phương xa, cháu viết đôi dòng, xin cúi đầu vĩnh biệt bác (như cách xưng hô thân mật của bác), vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – vĩnh biệt một tấm lòng, một nhân cách lớn!

Có thể bạn quan tâm

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null