Tỉnh dậy sau hôn mê, người đàn ông bỗng thành thiên tài hội họa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tai nạn giao thông khiến người đàn ông ở bang North Carolina (Mỹ) bị chấn thương sọ não và rơi vào trạng thái hôn mê. 4 tháng sau, ông may mắn tỉnh dậy. Hơn thế nữa, ông bỗng nhiên có khả năng hội họa thiên tài.
Ông Scott Mele ở Mỹ bỗng nhiên có khả năng hội họa thiên bẩm khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Ảnh minh họa: Shutterstock
Câu chuyện khó tin này đã xảy ra với ông Scott Mele (42 tuổi) ở thành phố Wilmington, bang North Carolina. Trước khi tai nạn xảy ra, ông Scott là nhân viên bán xe hơi và có cuộc sống bình thường như bao người khác, theo Daily Mail.
Tai nạn xảy ra vào năm 2015. Khi ông Scott đang dừng xe ô tô tại một giao lộ thì bất ngờ bị một xe khác tông phải. Chiếc ô tô này chạy với vận tốc 112 km/giờ.
Ông Scott không chết sau tai nạn nhưng bị chấn thương sọ não. Ông rơi vào trạng thái hôn mê mà không biết liệu có thể tỉnh dậy không.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy đến vào 4 tháng sau. Ông Scott đã tỉnh dậy và bắt đầu hồi phục. Nhưng trong quá trình hồi phục, ông lại bị trầm cảm nặng và cảm giác lo âu hành hạ.
Vài tháng sau, ông cảm thấy điều kỳ lạ khi đưa các con đến một cửa hàng bán đồ thủ công. Ông Scott bỗng nhận thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ là muốn cầm cọ vẽ. Sự thôi thúc này đến bất ngờ và không giải thích được.
Ông Scott quyết định mua cọ, màu và một số dụng cụ vẽ khác. Kể từ đó, ông phát hiện mình có khả năng thiên bẩm về vẽ, điều mà trước đây ông không hề có.
Nhiều tháng sau, Scott được chẩn đoán mắc hội chứng Savant. Đây là tình trạng cực kỳ hiếm gặp. Thế giới chỉ mới ghi nhận 33 ca, tính luôn cả ông Scott, theo Daily Mail.
Hội chứng này xuất hiện ở những người mắc bệnh tự kỷ hoặc chấn thương sọ não, bị hôn mê và tỉnh dậy. Một ngày nào đó, họ bỗng dưng phát hiện mình có năng lực thiên tài ở một lĩnh vực nào đấy, có thể là nghệ thuật, âm nhạc hoặc toán học.
Các nhà khoa học không thể giải thích được về hội chứng Savant. Tuy nhiên, họ tin rằng những năng lực thiên tài này không phải do tự kỷ hay chấn thương sọ não mang lại mà nó luôn nằm sẵn trong mỗi chúng ta. Vì một nguyên nhân nào đó mà các năng lực đó được kích hoạt, theo Daily Mail.
Ngọc Quý (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...