Thưởng nóng Công an huyện Đăk Glei có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ án trộm cắp sâm Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24/10, huyện Đăk Glei tổ chức trao thưởng đột xuất cho Công an huyện Đăk Glei đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh.

thuong-nong-cong-an-huyen-dak-glei-cdd-6534-9779.jpg
Đối tượng A Ngang tại cơ quan Công an. Ảnh: AL

Trước đó, vào ngày 21/10/2024, anh A Tâm (sinh năm 1992) lên vườn trồng sâm của gia đình ở tiểu khu 93 thuộc thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei thì phát hiện bị mất khoảng 350 cây sâm Ngọc Linh, nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Đăk Glei.

Công an huyện Đăk Glei đã cử lực lượng trinh sát điều tra phối hợp với Công an xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh tiến hành rà soát địa bàn, xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua xác minh, xác định đối tượng A Ngang (sinh năm 1993) trú tại làng Long Leo, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng A Ngang đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh, sau đó mang về trồng ở vườn sâm của nhà mình tại thôn Lê Ngọc, xã Ngọc Linh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa đối tượng lên vị trí cất giấu sâm Ngọc Linh đã trộm cắp và tạm giữ 350 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 8 năm tuổi.

2thuongnong-5625-2966.jpg
3thuongnong-1218-72.jpg
Công an tỉnh và UBND huyện Đăk Glei thưởng nóng Công an huyện Đăk Glei. Ảnh: AL

Ghi nhận thành tích trên, Công an tỉnh và UBND huyện Đăk Glei đã thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Glei 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Thái Văn Tưởng – Bí thư Huyện ủy Đăk Glei đã biểu dương lãnh đạo Công an huyện Đăk Glei, Tổ công tác điều tra và Công an xã Ngọc Linh đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra phá án; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Theo A Lộc (baokontum.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null