Thức tỉnh người mê ngộ nhận theo “tà” trở về lối “chính”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc chiến “không khói súng” của cán bộ, chiến sĩ Công an ở cơ sở xã/phường/đội nghiệp vụ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng nhằm đưa những thông tin sự thật, phản biện lại thông tin giả, trái chiều, sai sự thật đến hoang đường là một cuộc đấu tranh thường xuyên, bền bỉ, lâu dài và không được phép lơ là...

Hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng tôn giáo danh xưng “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” gây mất an ninh trật tự, phương hại đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân… những cán bộ Công an cơ sở đã gần dân, bám, nắm địa bàn, tham mưu chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đấu tranh làm rõ, vạch trần bản chất của những kẻ lợi dụng hoạt động tôn giáo trục lợi, đã giúp thức tỉnh những“người mê” ngộ nhận theo“tà” trở về lối“chính”.

Cảnh giác trước hiện tượng “đạo lạ” xâm nhập địa bàn

Du nhập từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ những năm 2001, cái gọi là “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” có biểu hiện mê tín, dị đoan nhằm trục lợi đã nhanh chóng lan truyền, nhất là ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp, những nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc, người Việt Nam đi học tập, lao động từ Hàn Quốc, Đài Loan trở về, gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự đối với xã hội và

Thượng Tá Nguyễn Phương Nam - Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên tại lễ ký kết phối hợp với Ban Dân vận thành ủy trong công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, năm 2023.

Thượng Tá Nguyễn Phương Nam - Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên tại lễ ký kết phối hợp với Ban Dân vận thành ủy trong công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, năm 2023.

Nắm bắt tình hình đó, những đồng chí cán bộ trẻ công an chính quy xã/phường/đội nghiệp vụ Công an thành phố Thái Nguyên đã thực sự đi sâu bám, nắm địa bàn, phát huy chuyên môn được đào tạo, vận dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực an ninh tôn giáo. Cũng từ đây, nhiều người biết đến một lớp cán bộ “nhiệt” trong công tác, nhưng cũng rất “tỉnh” khi tiếp nhận, xử lý thông tin, tình huống và hướng dẫn các đồng chí công an chính quy phường/xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Đón tôi ngay từ chân cầu thang trụ sở làm việc là đồng chí dáng người chắc đậm, nước da hơi ngăm, Thiếu tá Lê Quý Thảo - Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố Thái Nguyên nhanh nhảu: “Anh đến tìm hiểu về công tác đấu tranh phản bác lại hoạt động của “đạo lạ” trong giới trẻ trên địa bàn đúng không?”. “Vâng...”. “Nhìn anh mặc trang phục nhưng khoác ba lô là em đoán ra ngay. Thông thường, bọn em ở đây đi làm chả ai khoác ba lô như anh cả”. “À!”. Tôi đã hiểu, đúng là một dấu hiệu lạ cũng không qua khỏi con “con mắt nhà nghề” của đồng chí đội trưởng.

Chào hỏi vừa dứt, cũng là lúc chủ khách bước vào căn phòng được bài trí gọn gàng bàn làm việc, máy tính, tủ sắt để tài liệu và đập vào mắt tôi đó là chiếc bản đồ phân bổ địa bàn và bảng thời gian biểu công tác được treo gọn gàng, ngay ngắn. Pha ấm trà mời khách rồi đồng chí Đội trưởng thong thả: “Những năm qua, chúng em tham mưu đấu tranh với nhiều đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân mà tuyên truyền hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đó là hoạt động “tà đạo”, “đạo lạ” mang màu sắc mê tín dị đoan, từ lén lút đến công khai, khuyếch trương, lôi kéo người dân tham gia. Hệ lụy của nó là gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại về sức khỏe cho những người tin theo; trái đạo lý, truyền thống văn hóa của dân tộc, mất an ninh, trật tự, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tôi chăm chú lắng nghe rồi tiếp lời: “...và như thế là tôi biết đến một thiếu tá, đội trưởng có trái tim nóng, “nhiệt” trong công tác, nhưng cái đầu rất “tỉnh, lạnh” khi giải quyết các vấn đề mất an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tôi vừa dứt lời, đồng chí đội trưởng đã tiếp: “Trước đây em vốn Bí thư đoàn Công an thành phố Thái Nguyên, cái máu “thanh niên sôi nổi” nó ngấm trong người rồi anh. Nhưng, trong công tác nhạy cảm này, khí chất đó chỉ tốt khi hăng hái nắm bắt tình hình, triển khai công tác. Còn trong ứng xử với hoạt động của “tà đạo”, “đạo lạ” lại đòi hỏi “cái đầu lạnh” tỉnh táo. Đó là việc ứng xử với các nhóm người theo “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”, du nhập từ Hàn Quốc trên địa bàn bao năm nay. Một số người Hàn Quốc, hay nhóm người Việt Nam đi lao động, học tập từ Hàn Quốc, Đài Loan trở về, cư ngụ trên địa bàn đã lôi kéo người dân, học sinh, sinh viên tham gia. “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” phản tuyên truyền với người tin, theo khiến họ bỏ hết văn hóa truyền thống thờ cúng tổ tiên của ông cha: Ở nhà không ban thờ, không bát hương, không cúng giỗ, không đi thắp hương đền, chùa, di tích lịch sử... không ăn đồ đặt bàn thờ (đồ cúng), bởi họ đã bị các đối tượng lợi dụng tôn giáo nhồi nhét vào đầu đến mê muội tin rằng đó là đồ của ma quỷ. Tất cả những người theo Hội thánh Đức chúa trời mẹ đã bỏ bê công việc làm ăn để đến điểm tập trung làm lễ Sabat vào ngày Thứ ba và Thứ bảy. Không những thế, họ còn phải dâng 10% thu nhập để phục vụ cái gọi là “thánh hóa lễ vật” cho những kẻ trong Hội thánh. Hoạt động của nhóm người này trên địa bàn gây tổn thất về vật chất, tinh thần cho người mê muội tin theo, xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Thiếu tá Lê Quý Thảo triển khai công tác đấu tranh với hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời mẹ trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Quý Thảo triển khai công tác đấu tranh với hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời mẹ trên địa bàn.

Thức tỉnh giới trẻ ngộ nhận bỏ “tà” trở về nẻo “chính”

Nhận thấy hoạt động của nhóm người tin theo cái gọi là Hội thánh Đức chúa trời mẹ gây bao phức tạp, bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, nhất là với các gia đình có người thân u mê tin theo. Được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an thành phố, Thiếu tá Lê Quý Thảo cùng anh em tổ chức đấu tranh với hoạt động của nhóm người này, mặt khác hướng dẫn các đồng chí công an xã/phường trên địa bàn kiên trì đến gặp từng hộ gia đình, thầy cô giáo trong trường, quản lý ký túc xá học sinh, sinh viên, gặp các chủ phòng trọ vạch trần âm mưu, hoạt động của những đối tượng lợi dụng hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Chúng bằng mọi thủ đoạn lan truyền thông tin giả, sai sự thật, tô vẽ xây dựng lên hình ảnh mĩ miều về cái gọi là “đức chúa”, “đức thánh”, nói xấu, đả phá chính quyền nhằm mê hoặc những người nhẹ dạ tin theo chúng để trục lợi; đồng thời tuyên truyền vận động người dân, giới trẻ thức tỉnh, không tin, nghe theo các tổ chức này.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ năm 2017 đến nay, Đội An ninh Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và xử lý 15 vụ, 127 lượt đối tượng Hội thánh Đức chúa trời và nhiều tà đạo, đạo lạ khác,... làm cho số lượng tham gia trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giảm đáng kể, như: Hội thánh Đức chúa trời mẹ từ 300 xuống còn khoảng 50 đối tượng.

Ám ảnh nhất với Thiếu tá Thảo là hình ảnh những ông bố, bà mẹ quê gầy gò, lam lũ, hớt hơ hớt hải từ những miền quê nghèo khi gặp cán bộ công an thành phố đều khóc lóc cầu mong các chú công an cứu giúp gia đình mình. Như trường hợp bà L.T.L (SN 1972) ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Bà L là mẹ đẻ của G.T.T.L (SN 1997) là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, người tham gia tổ chức tự xưng Hội thánh Đức chúa trời mẹ. Cả đời bà L bán mặt cho đất, bán lưng cho giời trên ruộng nương, chắt chiu từng đồng, từng cắc gửi lên thành phố nuôi con ăn học với kỳ vọng mai này con học thành tài để vượt thoát khỏi cuộc đời làm nông chân lấm tay bùn. Nào ngờ, niềm hy vọng duy nhất của gia đình cho kỳ vọng thoát khỏi cảnh làm nông lại bỏ bê học hành, theo cái “đạo” gì đó mà bỏ hết cả bố mẹ, ông bà.

Tin dữ đến với gia đình bà ở Hàm Yên vào một buổi chiều muộn, bà L tức tốc bắt xe trong đêm từ Tuyên Quang đến Công an thành phố Thái Nguyên cầu cứu. Khi gặp Thiếu tá Thảo, bà L đau khổ cho biết từ ngày con gái bà tin theo “Đức chúa trời” thì học hành sa sút, không nghe lời cha mẹ, lúc nào cũng u mê cho rằng số phận con người là do “Đức chúa trời” quyết định. Với linh cảm của người mẹ, bà thấy không ổn và đến gặp, yêu cầu kẻ cầm đầu lôi kéo con bà là L.V.T (SN 1986, thường trú tại Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) cho bà đưa con gái về nhưng không được, bất lực, bà L tìm đến Công an thành phố Thái Nguyên cầu cứu.

Tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn với hoạt động “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn.

Tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn với hoạt động “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn.

Gần đây nhất là vào một ngày tháng 5/2023, vợ chồng người đàn ông lam lũ tên N.V.T (SN1981) và bà T.T.T (SN 1983) ở Phú Bình đến Công an thành phố Thái Nguyên cảm ơn. Ông bà có con gái là N.T.B.N (SN 2003) đang là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên thì bị nhóm đối tượng trong cái gọi là Hội thánh Đức chúa trời mẹ tụ tập sinh hoạt tại tổ 13, phường Tân Lập do L.Q.T cầm đầu lôi kéo. Từ ngày con ông tin theo nhóm người này thì ít về thăm nhà. Ông điện thoại cho con bao lần thì điện thoại của con luôn trong tình trạng “không có người bắt máy”. Hiếm hoi lắm ông mới nghe tiếng con ông thì trả lời nhát gừng, bảo bận rồi cúp máy. Lo lắng, ông lần tìm đến nơi con trọ học thì được biết đã lâu con ông không trở về phòng trọ. Hoang mang, ông lần tìm thì đến được địa chỉ nhóm người tuyên truyền, lôi kéo con ông mê muội tin mà đi theo chúng, cũng đúng là lúc các chú công an tổ chức đấu tranh xóa bỏ tụ điểm hoạt động tôn giáo trái pháp luật này. Nhìn dáng con bé bỏng, tiều tụy, ngơ ngác và những giọt nước mắt ăn năn tỉnh ngộ bước ra khỏi nẻo “tà” mà bản thân và các bạn u mê tin theo lâu nay hóa ra toàn là một nhóm bất hảo, nhiều người có tiền án, tiền sự, vô công rồi nghề lợi dụng hoạt động của tổ chức của cái gọi là Hội thánh Đức chúa trời mẹ lôi kéo nhiều người tham gia nhằm trục lợi. Ông N.V.T và bà T.T.T vô cùng đau xót.

Tại Công an thành phố Thái Nguyên, ông N.V.T rưng rưng bộc bạch: “Gia đình chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn các chú công an đã ngăn chặn hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời mẹ, tuyên truyền vận động những người như con ông tỉnh ngộ”.

Cuộc chiến còn dài

Cuộc chiến “không khói súng” thức tỉnh người mê ngộ nhận theo “tà” trở về lối “chính” còn dài và chưa bao giờ ngừng nghỉ đối với những cán bộ công an. Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của “địch” không bao giờ thay đổi và chừng nào “ta” lơ là sẽ là điều kiện cho chúng trỗi dậy hoạt động. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này không phải một sớm một chiều, mà phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đưa ra những luồng thông tin sự thật để phản bác lại, vạch trần bộ mặt thật của những kẻ trục lợi nhờ hoạt động lợi dụng tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

null