Thay đổi chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một người nổi tiếng nào đó đã nói: Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Nói cách khác, không gì khó bằng việc dám thay đổi và vượt qua chính mình. Làm được điều đó sẽ đưa ta đến với nguồn năng lượng tích cực với những điều tốt đẹp của cuộc sống. 
1. Một bạn trẻ mà tôi rất mến dù chỉ mới đôi lần gặp gỡ. Là bác sĩ quê xứ biển, khi vừa tốt nghiệp, bạn đã được gia đình “gửi gắm” một chỗ làm gần nhà, ở thành phố du lịch xinh đẹp nổi tiếng. Nhưng niềm lưu luyến với nơi thực tập là một bệnh viện tại Gia Lai đã khiến bạn dao động. Đồng nghiệp nơi đây thật chân tình, đáng mến. Tiếng cười trong veo của các bệnh nhi sau khi vừa qua cơn bệnh ngặt làm lòng ấm áp quá đỗi. Vậy là khăn gói ngược núi để được công tác tại thành phố cao nguyên, mặc những lời can ngăn từ gia đình, bè bạn. “Còn trẻ, cũng nên thử thách bản thân”-bạn quan niệm.
Tôi đã từng theo chân bạn thăm khám cho các bệnh nhi. Thái độ ân cần, nhẹ nhàng, cởi mở khiến không khí âu lo bỗng chốc giãn ra, lắng lại năng lượng bình yên. Nụ cười trên giường bệnh có lẽ là nụ cười đẹp nhất, là món quà đáng giá dành tặng bác sĩ trẻ.
Bẵng đi một thời gian, khi tôi nhắn tin hỏi thăm thì bất ngờ được biết bạn đang tham gia chống dịch Covid-19 ở một khu cách ly của tỉnh. Bạn kể, có khi đến nửa đêm mới xong việc nhưng 2-3 giờ sáng đã phải dậy đón công dân. Nỗi vất vả của nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch ai cũng quá hiểu nhưng trong cuộc trò chuyện bạn vẫn nhiệt huyết, lạc quan: “Sẽ cố gắng hết sức!”. 
2. Đang ở vị trí nhiều người mơ ước tại một ngân hàng lớn ở TP. Hồ Chí Minh, cô bạn tôi quyết định nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. 
Không chỉ là chuyện vị trí mà thu nhập của bạn khi đó cũng khá ổn, đủ để tích lũy cho tương lai và mỗi năm tổ chức vài chuyến du lịch. Ấy vậy mà bạn nói không còn thấy hứng thú, không thể tiếp tục làm tốt công việc. Những tưởng những gì đã đạt được sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu khiến bản thân hài lòng, nhưng áp lực quá lớn khi phải thường xuyên về trễ, khi thấy mình không còn thời gian để chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc với con gái mỗi ngày, bạn đã quyết định đặt xuống mọi thứ.  
Nhưng con đường mới mà bạn chọn còn “phiêu lưu” hơn: Sang một nước châu Âu để học sâu hơn một chuyên ngành. Đó là mơ ước của bạn từ lâu nhưng trước kia phải gác lại vì sự thiếu tự tin. Bạn dành ra cả năm trời để săn học bổng, chuẩn bị mọi thủ tục và các điều kiện cần thiết. Giờ đây, ở đất nước xa xôi, ban ngày 2 mẹ con đều đi học, tối đến bạn xin làm bồi bàn ở một nhà hàng để hòa nhập và kiếm thêm thu nhập. Từ vị trí được các ngân hàng săn đón đến chân phụ việc là một khoảng hẫng về tâm lý đối với nhiều người nhưng với bạn, khái niệm phát triển bản thân không phụ thuộc vào vị trí công việc đã đạt được hay số tiền làm ra, mà nằm ở chỗ ta luôn tiến bộ, hiểu biết và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Trên hành trình đó, ta tìm thấy những giá trị riêng có của bản thân. 
3. Khi gấp lại cuốn sách “Cô gà mái xổng chuồng” của tác giả Hwang Sun-mi, tôi hiểu vì sao truyện được xuất bản sang 9 thứ tiếng, sau đó chuyển thể thành bộ phim hoạt hình “Leafie, a hen into the wild” năm 2011 gây tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan phim quốc tế.
Là truyện thiếu nhi nhưng tác phẩm khiến độc giả nhiều lứa tuổi say mê khi giải quyết thỏa đáng câu hỏi về mâu thuẫn giữa sinh tồn và việc theo đuổi tự do. Đó là câu chuyện về một cô gà mái công nghiệp suốt ngày bị giam mình trong chiếc chuồng sắt. Cô luôn ao ước một cuộc sống như những chú gà trong vườn nhà và rồi đã được thỏa chí. Dù phải trải qua nhiều đau đớn và đón nhận cái chết nhưng cái khép mắt của cô chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ vì đã có một cuộc đời đáng sống. Tác giả Hwang Sun-mi nhắn nhủ: “Tôi viết tác phẩm này khi miên man trong dòng suy nghĩ về cuộc sống có ước vọng và tự do… Kỳ tích được làm nên không phải từ Thượng đế mà từ chính bản thân mỗi chúng ta. Những người thực hiện giấc mơ của mình thật đẹp, họ đã được bay bổng tự do”.
Ai đó đã rất có lý khi nói rằng, chỉ khi vượt qua những nỗi sợ hãi mơ hồ cùng sự quen thuộc trì níu, ta mới có thể làm mới bản thân. Lắng nghe tiếng nói từ bên trong để có đủ dũng khí làm một cuộc đổi thay, không cần hơn thua với bất cứ ai, chỉ cần hơn chính mình. Đó mới là thành công đáng giá hơn bất cứ điều gì.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.