Thắp lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
46 em học sinh được trao “Đàn gà khăn quàng đỏ” tạo sinh kế ở Gia Lai đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Có em mồ côi bố mẹ, đêm hôm đi cạo mủ cao su thuê, sáng sớm lại cắp sách tới trường tìm con chữ. Cuộc sống cơ cực, nhiều em bỏ học giữa chừng.
Ăn cơm với muối ớt đi học
Về làng Krol (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) giữa chiều, chứng kiến căn nhà quây bằng các tấm tôn gỉ sét của gia đình em Rơ Mah Dương (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Đinh Núp) lọt thỏm giữa các mái nhà khang trang, chúng tôi không khỏi mủi lòng. Dương là con trai thứ hai trong gia đình bốn anh chị em. Nhà nghèo, chị gái hơn Dương ba tuổi phải bỏ học sớm để sang nhà người thân ở. Căn nhà buồn hơn khi mưa dột tứ phía, mỗi người co ro một góc tránh ướt. Những ngày nắng, cái quạt duy nhất dành cho ông ngoại, Dương cùng bố mẹ và các em bế nhau ra ngoài hiên tìm chút gió. Để có tiền trang trải, 2 giờ sáng bố mẹ Dương dậy sớm đi cạo mủ cao su. Chị Rơ Mah Dúi (32 tuổi, mẹ của Dương) địu con gái một tuổi theo vừa cho bú vừa thu hoạch mủ.

Em Rơ Manh HĐắc (áo trắng) và em gái
Em Rơ Manh HĐắc (áo trắng) và em gái
Dù cố gắng làm nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám khi chị Dúi vay được 30 triệu đồng mua bò giống nhưng vừa lớn cặp bò ngã bệnh chết. “Gia đình chỉ có ít cà phê với cao su. Một bao phân đắt hơn bao gạo nên năm nay mất mùa. Hết gạo phải đi vay, mùa sau có tiền thì trả lại”, chị Dúi dứt lời rồi quay sang nhìn đứa con gái bị cảm đỏ hai cánh mũi.
Cách đó không xa là xã Ia Krieng. Qua rà soát danh sách hộ nghèo, chị Rơ Mah H'Dịu- Bí thư đoàn xã cho biết, địa phương có 5 em được nhận gà giống; có em mất mẹ, em thì ở gia đình đông con, đất ít. “Cuộc sống người dân nơi đây thiệt thòi hơn nơi khác do điều kiện đi lại, việc học hành bị gián đoạn. Làm nông nghiệp được mùa mất giá, được giá lại mất mùa”, chị chia sẻ.
Đợt này, tổng số tiền các nhà hảo tâm gửi chương trình 92 triệu đồng, cụ thể: Cà phê Đoàn Gia 50 triệu đồng, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai 12 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai 10 triệu đồng, anh Bùi Quang Diễn (Chủ Nhà hàng Hươu Sao) 8 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Đại Nam 5 triệu đồng, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Giao thông An Ninh 5 triệu đồng, cán bộ Thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai 2 triệu đồng.
Dưới trời mưa lâm thâm, thanh niên các xã miệt mài tu sửa, gia cố lại chuồng gà cho các em nhỏ. Đến nhà em Rơ Lan Hxia (học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla) các nhà hảo tâm ai cũng xúc động trước hoàn cảnh đặc biệt. Bố Hxia mất lúc em còn nhỏ, đợt dịch COVID-19 lại cướp đi người mẹ. Hxia và em gái giờ chỉ biết bám víu vào ông bà nội đã già yếu, lại đông con cháu. Để sinh tồn, 2 giờ sáng Hxia phải dậy đi cạo mủ cao su. Mặt trời hửng nắng em lại đến trường. Có khi vội không kịp tắm, mùi mủ cao su ám khắp người. “Nhà quá khó nên hay bị hết gạo lắm, có khi nhịn đói, nếu ông bà nội biết sẽ đi quanh làng xin gạo. Cả tháng nay em chưa được ăn thịt, chỉ ăn cơm với muối ớt”, Hxia bùi ngùi.
Là người đã gắn bó với xã Ia Kla nhiều năm, chị Lý Thị Hồng (giáo viên Tổng phụ trách đội, Trường THCS Lý Tự Trọng) thấu hiểu sự khó khăn của người dân địa phương. Dẫn chúng tôi đến nhà em Rơ Mah H’Đắc (lớp 8), cô nói: “Một mình H’Đắc phải nuôi hai đứa em. Khổ lắm, bố mẹ em đều bị bệnh hiểm nghèo rồi mất. Trong làng, Hxia và H’Đắc hoàn cảnh giống nhau. Cả hai đòi nghỉ học mãi, nhà trường cũng miễn học phí, lo sách cho các em. Giờ có đàn gà sẽ là nguồn vốn giúp cải thiện cuộc sống, đệm bước các em tới trường”.

Em Rơ Mah Dương (ngoài cùng bên trái) cùng mẹ và các em
Em Rơ Mah Dương (ngoài cùng bên trái) cùng mẹ và các em
Gia đình em Kpăh Đơ Men (10 tuổi) là hộ nghèo của thị trấn Nhơn Hoà (huyện Chư Pưh). Nhà em chỉ có mảnh đất vườn vài trăm mét vuông trồng mít, chuối đem ra chợ bán. Bố bị tật ở chân nên không thể làm nặng, mọi việc đè lên vai mẹ Men. Căn nhà cấp bốn được nhà nước làm cho cũng chẳng có gì ngoài chiếc ti vi cũ nhập nhoè như tương lai của em.
“Hơi ấm” của nhà hảo tâm
Tại lễ trao gà cuối tuần qua cho các em nhỏ khó khăn, anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm nay được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động. Chương trình càng ý nghĩa hơn khi các em sắp bước vào năm học mới, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn từ các tấm lòng nhân ái tiếp sức các em trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống.
“Mỗi đàn gà giống khoảng 15 con, mỗi con chừng nửa ký (kg) đều đã được tiêm phòng bệnh dịch. Phần quà có thể không lớn về mặt vật chất nhưng là sự sẻ chia của xã hội, nhà trường, giúp các em hoàn cảnh khó khăn vươn lên”, anh Nam nhấn mạnh.
Theo nhà báo Tuấn Nguyễn - Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, hưởng ứng Ngày Chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động, văn phòng (trực tiếp là nhà báo Lê Tiền - thường trú tại Gia Lai và Kon Tum) đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, tham gia chương trình “Đàn gà khăn quàng đỏ” năm 2022 của Tỉnh Đoàn Gia Lai với tổng số tiền 92 triệu đồng.
Tại buổi lễ trao 25 đàn gà ở huyện Đức Cơ cuối tuần qua, ngoài hỗ trợ 10 triệu đồng trong chương trình “Đàn gà khăn quàng đỏ”, Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai tặng thêm 10 triệu đồng để mua sách cho các em ở địa phương này, đồng thời tặng 5 triệu đồng cho 3 em nhỏ mồ côi cả cha và mẹ do tai nạn giao thông.
Ông Siu Thil - Phó Bí thư Huyện ủy Đức Cơ chia sẻ, địa phương là huyện biên giới với hàng nghìn em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt chính quyền, ông Thil cảm ơn các tổ chức, cá nhân tài trợ đã quan tâm, trao tặng nhiều suất quà giúp đỡ các em thiếu nhi bớt thiệt thòi, có sinh kế để cải thiện cuộc sống. Ông cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc liên quan theo dõi, thường xuyên báo cáo kết quả của mô hình về Huyện ủy và Tỉnh Đoàn.
Năm 2021, thông qua báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm đã ủng hộ 53 triệu đồng hỗ trợ 25 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kbang, Gia Lai. Chị Đinh Thị Toại, Bí thư Huyện Đoàn Kbang cho biết: “Quá trình nuôi không tránh khỏi thiệt hại. Đàn chết ít nhất 3 con, đàn chết nhiều một nửa, tức khoảng 10 con. Gà chết đều do thời tiết lạnh. Số gà giống còn lại giờ đã đẻ trứng, nở con”.
Theo Tiền Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null