Thâm nhập đường dây bán thuốc điều trị Covid-19 cấm lưu hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù thuốc Molnupiravir, Favipiravir bị cấm lưu hành trên thị trường nhưng đường dây này vẫn ngang nhiên quảng cáo trên mạng xã hội và mua bán ì xèo.

Tài khoản Zalo tên “Dược Sỹ Lương Tỵ” quảng cáo, bán các loại thuốc điều trị Covid-19 cấm lưu hành. Ảnh: Chụp màn hình
Tài khoản Zalo tên “Dược Sỹ Lương Tỵ” quảng cáo, bán các loại thuốc điều trị Covid-19 cấm lưu hành. Ảnh: Chụp màn hình
Từ phản ánh của bạn đọc, Thanh Niên đã vào cuộc xác minh, sau đó cung cấp thông tin cho Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp công an điều tra xử lý.
Giáp mặt người bán thuốc
Sáng 20.9, trong vai người dân cần mua thuốc điều trị Covid-19, PV Thanh Niên liên lạc với chủ tài khoản có nickname Zalo là “Dược Sỹ Lương Tỵ” để giao dịch. Chủ tài khoản này nhanh chóng xác nhận có bán loại Molnupiravir kháng vi rút cho bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ với lộ trình khỏi bệnh trong thời gian ngắn. “Dược sĩ” này quảng cáo, loại thuốc được bán có tác dụng đặc biệt để chữa trị Covid-19 với 1 hộp 20 viên, uống trong 5 ngày liên tục. Để tạo lòng tin, người này còn khẳng định thuốc “được Bộ Y tế cấp phép nên có hướng dẫn uống với kháng viêm” (!?), sau đó gửi hình ảnh kèm hướng dẫn sử dụng.
Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra
Chiều ngày 20.9, Thanh Niên cung cấp thông tin về đường dây này cho Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 21.9, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở cũng đã có công văn nhắc nhở các đơn vị quản lý, cấp phát gói thuốc C - thuốc Molnupiravir kháng vi rút cho F0 cách ly tại nhà. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra xử lý đối với nhóm đối tượng mua bán thuốc mà báo cung cấp.
Tuy nhiên, giá một hộp này không rẻ. Người bán ra giá 6,8 triệu đồng/hộp và giải thích đây là thuốc tốt nên giá cao. Qua thương lượng, chúng tôi đồng ý mua thì được người này hẹn đến địa chỉ thuộc P.Tân Quý (Q.Tân Phú, TP.HCM) để giao thuốc. Theo giải thích của người này, do thuốc được lấy từ bệnh viện nên đảm bảo không lừa đảo.
Chiều cùng ngày, đến điểm hẹn trên đường Nguyễn Súy (P.Tân Quý, Q.Tân Phú), chúng tôi liên lạc thì người này báo hết hàng Molnupiravir và tư vấn một loại thuốc kháng vi rút Covid-19 khác, điều trị hiệu quả trong vòng 14 ngày. Theo quảng cáo của “dược sĩ”, đó là loại thuốc Favipiravir 400 mg có tác dụng tương tự Molnupiravir nhưng giá thành rẻ hơn. Người này hướng dẫn mua 1 hộp 17 viên có giá 3,2 triệu đồng, uống trong 3 ngày. Nếu khách muốn mua sẽ đến kho lấy hàng và bán vào sáng hôm sau (21.9).
Trưa hôm sau, chúng tôi được hẹn đến căn hộ Golden Mansion trên đường Phổ Quang (P.9, Q.Phú Nhuận) để lấy thuốc. Tại đây, PV liên lạc với một phụ nữ nhưng người trực tiếp giao lại là một người đàn ông, tay trái xăm phủ kín. “Không còn loại thuốc Molnupiravir à?”, PV hỏi. “Thuốc đó chợ đen mới còn bán, loại này được một bệnh viện thí điểm, họ phát những túi an sinh cho các bệnh nhân F0, nhưng tới tay người dân thì không có. Họ lấy đem ra chợ đen bán, 6 - 7 triệu một hộp, giờ khó mua lắm. Còn đây (loại thuốc Favipiravir 400 mg - PV) uống tốt hơn, đây là hàng nhập”, người đàn ông này nói.

Loại thuốc Favipiravir rao bán với giá 3,2 triệu đồng/hộp. Ảnh: Trần Tiến
Loại thuốc Favipiravir rao bán với giá 3,2 triệu đồng/hộp. Ảnh: Trần Tiến
Sau khi xem hộp thuốc Favipiravir 400 mg, chúng tôi thắc mắc về hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ cũng như về độ an toàn thì người này cho rằng khách có thể kiểm tra thoải mái về thuốc, nhưng hàng không có hóa đơn. Thuốc này nhập về và được bác sĩ hướng dẫn sử dụng điều trị Covid-19. Thấy chúng tôi nghi ngờ về nguồn gốc thuốc, người này lấy thuốc lại, rồi rời đi và đảm bảo “khi nào thấy an tâm thì liên lạc lại mua”.
Chiều 22.9, chúng tôi tiếp tục liên hệ “Dược Sỹ Lương Tỵ” đặt vấn đề mua số lượng lớn thuốc điều trị Covid-19. Người này báo còn thuốc Favipiravir 400 mg và ra giá 2,9 triệu đồng/hộp vì mua số lượng lớn. “Nhưng số lượng 100 hộp thì em phải đi gom hàng, anh cần đặt cọc trước 5 triệu đồng, lỡ anh không mua em ôm hàng là chết”, “Dược Sỹ Lương Tỵ” nói và không quên nhắn địa điểm lấy hàng là một chung cư trên đường Phổ Quang (P.9, Q.Phú Nhuận), kèm theo số tài khoản ngân hàng mang tên Lương Văn Tỵ.

Thuốc Molnupiravir quảng cáo bán giá 6,8 triệu đồng/hộp. Ảnh: Duy Tính
Thuốc Molnupiravir quảng cáo bán giá 6,8 triệu đồng/hộp. Ảnh: Duy Tính
Chưa được phép lưu hành trên thị trường
Theo TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, thuốc Molnupiravir và Favipiravir là thuốc kháng vi rút Covid-19, chưa được phép lưu hành trên thị trường VN. Với thuốc Molnupiravir chỉ mới nghiên cứu giai đoạn 3 của Bộ Y tế và sử dụng có kiểm soát đặc biệt, vì chưa nghiên cứu hoàn thành nên chưa thể biết tác hại của nó như thế nào, cả thế giới đều chưa cấp phép loại thuốc này. Còn Favipiravir chỉ mới cấp phép sử dụng ở một số nước châu Á, còn các nước châu Âu, Mỹ chưa cấp phép, Bộ Y tế Việt Nam cũng chưa cấp phép sử dụng. TS-BS Hùng khuyến cáo, những người mắc Covid-19 nhẹ không nên vội vã tìm mua uống vì có thể có những tác dụng phụ mà hiện chưa phát hiện. Còn thuốc kháng vi rút nói chung uống vào sẽ gây mệt.
Phá nhiều đường dây nhập lậu thuốc điều trị Covid-19 từ Trung Quốc
Ngày 10.9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp với PC03 Công an TP.HCM, Công an Q.8 triệt phá, thu giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc (TQ), đường dây do Tham Vĩ Điệp (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo) cầm đầu. Cụ thể, công an bắt quả tang ô tô tải (BS 51D - 483.90) do Trần Văn Hoàng (38 tuổi, quê Kiên Giang) lưu thông trên địa bàn Q.8 chở 400 hộp thuốc nhãn hiệu TQ được gọi là “Liên Hoa Thanh Ôn”. Toàn bộ số thuốc chưa được phép lưu hành và không có hóa đơn chứng từ. Loại thuốc này được quảng cáo là điều trị Covid-19 và đang bán lén lút cho người dân trong nước. Số hàng này chuyển từ kho của Công ty Toyo (trụ sở P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Khám xét kho hàng của công ty, công an phát hiện thêm 9.200 hộp thuốc cùng loại.
Chiều 25.8, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (61 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thị Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”. Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận: Phú Nhuận, Tân Bình, Q.8, công an phát hiện khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh dơ bẩn, thuốc để ngay dưới nền nhà. Công an phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu Terpincodein.
Đánh giá về tình hình mua bán thuốc điều trị Covid-19 giả ngoài thị trường, theo C03, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía nam diễn biến phức tạp, một số băng nhóm tội phạm nhập lậu các loại thuốc điều trị bệnh Covid-19 từ TQ về VN để buôn bán, thu lợi bất chính.
Ngọc Lê
Cuối tháng 8.2021, Bộ Y tế cho phép đưa thuốc Molnupiravir kháng vi rút cho bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ tại TP.HCM sử dụng. Theo quy trình, loại thuốc này được Sở Y tế cấp phát xuống Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức để sau đó cấp phát cho các trạm y tế lưu động và nơi này phát cho F0 cách ly tại nhà. PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chỉ đạo phải kiểm soát đặc biệt. Ông đề nghị các quận, huyện, TP.Thủ Đức phải đưa thuốc đến tận tay F0 có triệu chứng nhẹ để uống, không dùng cho F0 không có triệu chứng. Không để thuốc tuồn ra thị trường buôn bán bất hợp pháp, người nào để tuồn ra sẽ chịu trách nhiệm.

Người đàn ông giao thuốc Favipiravir tại căn hộ Golden Mansion (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ảnh: Trần Tiến
Người đàn ông giao thuốc Favipiravir tại căn hộ Golden Mansion (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ảnh: Trần Tiến
Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn gửi 14 công ty dược yêu cầu báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose. Nội dung công văn nêu, cơ sở chỉ được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trên để dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm, không sử dụng vào mục đích khác, không lưu hành trên thị trường. Cơ sở chỉ được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trên để sản xuất thuốc xuất khẩu, không sử dụng vào mục đích khác. Thuốc thành phẩm sản xuất không được lưu hành tại Việt Nam.
Theo Duy Tính - Trần Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

null