Tặng nhiều phần quà cho trẻ em nhân dịp Tết thiếu nhi 1-6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn.

Ngày 1-6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Tại chương trình, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã tặng 102 suất quà cho 102 em học sinh vượt khó học giỏi năm học 2022-2023. Đây là con em của hội viên phụ nữ thuộc 2 cụm thi đua ở 9 xã trên địa bàn huyện. Tổng trị giá quà tặng gần 7 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tặng 70 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn, tổng giá trị quà tặng 8 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Phú Thiện thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi của huyện đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: Hoa Mai

Lãnh đạo huyện Phú Thiện thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi của huyện đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: Hoa Mai

Được biết, dịp này, các cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Ia Pa còn tặng 27 suất quà cho trẻ em mồ côi tại địa phương theo chương trình Mẹ đỡ đầu, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Phú Thiện do đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi của huyện Phú Thiện đang sinh sống, học tập tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Theo đó, đoàn đến thăm, tặng quà cho 8 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Làng Trẻ em SOS Pleiku và 1 em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của huyện.​ Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cũng tặng 75 kg gạo cho Làng trẻ em SOS Pleiku.

Ngày 1-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Huyện Chư Sê, (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban giám hiệu Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Al Bá và Trường mẫu giáo Bằng Lăng, xã Dun tổ chức chương trình tặng sữa cho trẻ em nghèo trên địa bàn.

Theo đó, đại diện Hội CTĐ huyện và Ban giám hiệu đã trao tặng các em học sinh Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 20 lon sữa bột và 66 thùng sữa nước; tặng học sinh Trường Mẫu giáo Bằng Lăng 28 lon sữa bột và 50 thùng sữa nước.

Đây là hoạt động triển khai chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”trên địa bàn tỉnh Gia Lai được Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ (đợt 31) do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bổ. Thông qua chương trình nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Có thể bạn quan tâm

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

(GLO)- Chiều 3-3, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã họp thống nhất dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Việt Tiến-bà Đỗ Thị Yến (thôn 2, xã Biển Hồ) thuộc dự án Trạm biến áp 110 kV Trà Đa và đấu nối TP. Pleiku để củng cố, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Bước ra khỏi vùng an toàn

(GLO)- Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng từng có lần phải đứng trước sự lựa chọn: Thay đổi hay giữ nguyên hiện trạng và lo sợ rằng liệu sự thay đổi ấy có là đúng đắn hay không?

Chị Siu H’Jeo (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) vui mừng được CLB trao bò sinh sản để chăn nuôi nhằm cải thiện thu nhập. Ảnh: K.H

Ayun Pa quan tâm trợ giúp phụ nữ khuyết tật

(GLO)- Xuất phát từ thực tiễn địa phương, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.