Sức mạnh của sự khích lệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những lời khích lệ, động viên có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người dù ở độ tuổi, cương vị nào. Đó là chất xúc tác tạo nên sự hứng khởi để người nhận thêm tự tin, cố gắng hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống.
Tôi làm việc liên quan đến viết lách. Còn nhớ những ngày mới chập chững vào nghề, một số bài viết của tôi còn chưa thật sâu sắc, cách thể hiện thiếu chặt chẽ, diễn đạt đôi lúc vụng về. Tình trạng ấy kéo dài gần 2 năm liền khiến tôi đôi lúc tự hỏi: Phải chăng mình không hợp với nghề này, nhất là khi bài viết gửi lên nhưng bị trả về vì không đạt yêu cầu? Có lẽ, tôi sẽ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ thiếu tích cực như thế cho đến khi nhận được lời động viên của một đồng nghiệp lớn tuổi trong cơ quan. 
Tôi còn nhớ, lần đó tôi vừa thực hiện xong một đề tài về nghề bánh tráng truyền thống. Để hoàn thành bài viết này, tôi dậy từ lúc 4 giờ 30 phút sáng suốt mấy ngày liền đến các lò tráng bánh khi người dân vừa bắt đầu nổi lửa để ghi nhận, phỏng vấn, lấy thông tin. Bài viết sau đó được chọn đăng vào số cuối tuần. Hôm sau, khi lên cơ quan, tình cờ gặp người đồng nghiệp cùng lời động viên của chú: “Bài viết hôm nay của cháu tốt đó. Cố gắng phát huy nhé”. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được lời khích lệ, lại là của bậc cha chú-người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề viết. Những lộc chồi vui sướng cứ thế nảy nở, len lỏi trong tôi. Tôi đọc đi đọc lại thật nhiều lần bài viết ấy và cảm thấy công sức của mình bỏ ra thật xứng đáng. Cũng từ đó, tôi bớt phần nào tự ti, chán nản để cố gắng hơn nữa trong công việc. Tôi dần tự tin hơn với bản thân và tìm ra được mảng đề tài yêu thích để đào sâu tìm hiểu. Càng làm, tôi càng như con ong say mật và cảm thấy mình hợp với nghề viết này. 
Một lần, tôi nhờ con trai dọn dẹp đồ chơi đang bày bừa dưới sàn nhà. Sau một lúc loay hoay, cu cậu đã trả lại hiện trạng ngăn nắp ban đầu. Thấy thế, tôi cười nói: “Mẹ cảm ơn nhé. Con giỏi lắm!” rồi tiếp tục làm việc của mình. Trong lúc ấy, cậu chàng vẫn cặm cụi sắp xếp lại gối sofa, đặt ly nước về đúng chỗ, để những đôi dép ngay hàng, thẳng lối. Sau đó, con lại đi lấy khăn lau bàn, kệ tủ ti vi, dù mẹ không sai bảo. Lúc ấy, tôi liền hỏi: “Mẹ đâu có nhờ con làm việc nhà đâu”. Con liền đáp: “Con tự làm thôi. Vì con muốn được mẹ khen hai lần”. 
Vậy mới thấy, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, giá trị của lời khích lệ, động viên đúng lúc là rất lớn. Một lời động viên đúng lúc sẽ giúp người đối diện nhận ra giá trị của bản thân, thấy được tôn trọng, được yêu thương và họ sẽ có khuynh hướng cố gắng tạo ra nhiều hành vi tương tự như thế hoặc tốt đẹp hơn sao cho xứng đáng. Vì thế, dù ở cương vị nào, sự khích lệ đúng lúc sẽ đều tạo ra những giá trị tốt đẹp. Lãnh đạo động viên, biểu dương nhân viên sẽ giúp nâng cao năng suất lao động; thầy cô khen ngợi học trò sẽ tạo nên lớp học sinh biết nỗ lực, phấn đấu; cha mẹ khích lệ con cái sẽ giúp con ngoan ngoãn, tự tin, tự giác, biết nghe lời… Và quan trọng hơn, khi lời khích lệ sẽ tạo nên giá trị thật nếu xuất phát từ sự chân thành. 
KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null