Sắp hoàn thiện bức bích họa ký ức về Hà Nội xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù thời tiết Hà Nội đang trong những ngày giá lạnh, các họa sỹ tham gia dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” vẫn miệt mài thực hiện để kịp hoàn thành vào cuối tháng 12 này. Đây cũng là lần đầu tiên, Hà Nội đưa nghệ thuật đương đại ra đường phố tiếp cận với công chúng. 
Dù chưa hoàn thành nhưng dự án được mọi người đánh giá cao bởi vừa có tính nghệ thuật, tính quần chúng, đặc biệt là gợi lại miền ký ức về Hà Nội xưa cũ. 
Bức bích họa ở vòm cầu số 59 sắp hoàn thành với hình ảnh một gánh hàng rong Hà Nội.
Bức bích họa ở vòm cầu số 59 sắp hoàn thành với hình ảnh một gánh hàng rong Hà Nội.
Dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” triển khai ở vòm phía Đông phố Phùng Hưng, đoạn từ ngã ba Phùng Hưng-Lê Văn Linh đến Hàng Cót thuộc giai đoạn 1 của ý tưởng tạo không gian văn hóa nghệ thuật vòm cầu phố Phùng Hưng theo chủ trương của thành phố Hà Nội. 
Giai đoạn 2 là khôi phục các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót theo cách thức mở vòm tạo không gian văn hóa. Giai đoạn 3 là khôi phục các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh. 
Với độ dài gần 200 mét, phố bích họa Phùng Hưng với 19 bức họa do họa sỹ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam triển khai. 
Dự án thực hiện không chỉ giữ gìn di sản, làm đẹp không gian đô thị mà còn để di sản sống động, gần gũi với người dân. Hiện nay, 7 bức của họa sĩ Hàn Quốc cơ bản xong, còn lại 11 bức của họa sỹ Việt Nam và một bức chung của họa sỹ hai nước đang tiếp tục thực hiện. 
Hầu hết các bức đã hoàn thành đều khắc họa những nét đặc trưng của Hà Nội gợi lại nhiều cảm xúc cho cả người thực hiện lẫn công chúng. Đó là một mùa Thu dịu dàng, cầu Long Biên trầm mặc, những chuyến tàu điện, phố cổ Hà Nội với những chiếc xích lô… 
Đặc biệt, trong số các bức tranh của các họa sĩ Hàn Quốc, có một bức được ghép tạo hình cầu Long Biên bằng dây điện gây ấn tượng cao cho mọi người. 
 Các bạn trẻ háo hức tham quan những bức vẽ đầu tiên
Các bạn trẻ háo hức tham quan những bức vẽ đầu tiên
Là người quan tâm đến phố bích họa Phùng Hưng, kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ, dự án là khởi đầu cho ý tưởng mới, một thử nghiệm táo bạo của Hà Nội đưa nghệ thuật vào cuộc sống. Với chủ đề khắc họa ký ức Hà Nội, điều đó cũng có thể khẳng định, Hà Nội là thành phố luôn cởi mở, luôn đón nhận cái mới, hiện đại trên cơ sở kế thừa truyền thống. 
Điều đáng nói, khu vực vòm cầu phố Phùng Hưng trước kia là nơi trông giữ xe, tập kết phế thải nên việc biến khu vực này thành không gian nghệ thuật công cộng rất có ý nghĩa trong việc tạo ra một môi trường văn hóa cho người dân. Đặc biệt, phố bích họa hài hòa với không gian phố cổ Hà Nội, vốn có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. 
Ông Phạm Tuấn Long-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, phố bích họa Phùng Hưng khi hoàn thành sẽ hoạt động theo quy chế quản lý riêng. Quận Hoàn Kiếm giao cho chính quyền địa phương quản lý. Dù việc quản lý ít nhiều có khó khăn do đây là không gian nghệ thuật mở đầu tiên của thành phố nhưng có thể nhận rõ là dự án đang làm đô thị “sáng” hơn, sạch đẹp, ngăn nắp hơn. Ngoài giá trị nghệ thuật mà phố bích họa mang lại, Dự án cũng hướng đến giá trị cốt lõi là nâng cao nhận thức của cộng đồng, đảm bảo trật tự đô thị, giữ gìn khu vực công cộng văn minh hơn.
Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...