Sắc màu văn chương trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải thưởng Tác giả trẻ lần đầu tiên được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng riêng cho những cây bút dưới 35 tuổi, nhằm khuyến khích những gương mặt văn chương mới
5 tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam tôn vinh tại giải thưởng gồm tác phẩm thơ "Yao" của tác giả Lý Hữu Lương, "Con người" của tác giả Phương Đặng, tác phẩm văn xuôi "Nắng Thổ Tang" của tác giả Đinh Phương, tác phẩm lý luận phê bình "Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang và tác phẩm văn học dịch "Truyện Kiều" (dịch sang tiếng Anh) của tác giả Nguyễn Bình.
Tiếp nối nguồn mạch
Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết Giải thưởng Tác giả trẻ được trao dựa trên nguyên tắc: tôn trọng quyền sáng tạo, cởi mở trong thẩm định, khích lệ, ủng hộ những cá tính sáng tạo độc đáo nhằm phát hiện những tác giả tiềm năng của văn học trong tương lai nhưng cũng đòi hỏi tinh thần xây dựng nhân văn, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của người sáng tác trẻ.
Trong số các tác giả trẻ đoạt giải, giới văn chương nhận xét tác giả Đinh Phương là cây bút tạo ấn tượng với cách viết rất riêng, đặc biệt. Dịch giả Quân Khuê đánh giá "Nắng Thổ Tang" là tiểu thuyết đáng đọc của năm bởi những áng văn níu chân người đọc. Còn như lời nhà văn Bảo Ninh, tác phẩm của Đinh Phương thú vị bởi "văn chương của anh được hình thành bằng chữ nghĩa rất hiện đại và một thứ tiếng Việt rất giỏi". Cũng vì những ấn tượng thú vị trong phong cách viết của mình mà Đinh Phương được giới văn chương đánh giá là "tác giả đương đại thú vị".
 
Tác phẩm “Nắng Thổ Tang” của tác giả Đinh Phương
Tác phẩm “Nắng Thổ Tang” của tác giả Đinh Phương
Trong khi đó, tác giả Nguyễn Bình mới 20 tuổi, đang du học tại Mỹ, học ngành thiên văn học. Tuổi đời còn rất trẻ, còn đang là sinh viên nhưng Nguyễn Bình đã dịch tác phẩm "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Anh. Bản dịch của Nguyễn Bình đã được những nhà thơ, dịch giả tên tuổi am hiểu văn học và văn hóa Việt Nam như Bruce Weigl đánh giá rất cao.
Ngoài Giải thưởng Tác giả trẻ, Giải thưởng Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn TP HCM 2021 cũng gọi tên Trần Đức Tín (Khét) - một gương mặt mới của văn chương trẻ, với một phong cách thơ ấn tượng. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Trưởng Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn TP HCM - nhận định: "Thơ Khét có nhiều ý tưởng mới mẻ và chịu khó tìm tòi về ngôn ngữ". Trong thơ của Khét có nỗi niềm của người ly hương hoài xứ, có cả nỗi buồn về phận người. Kể từ giải thưởng Nhà văn trẻ được trao cho Trần Minh Hợp vào năm 2011, đây là lần đầu tiên giải được trao cho tác giả thơ. Lực lượng người viết trẻ ngày càng hùng hậu, chiếm lĩnh văn đàn và không phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của thế hệ nhà văn đi trước. Họ đã cùng nhau "làm nên chuyện" với văn chương".
Tác giả trẻ không cần nâng đỡ, chỉ cần đồng cảm
Không đoạt giải trong đợt vừa rồi nhưng những cái tên như Vĩnh Thông, Văn Thành Lê, Kim Hòa, Uông Triều, Cao Nguyệt Nguyên, Lê Quang Trạng... đều là những gương mặt nhà văn trẻ được kỳ vọng. Thế hệ văn chương kỳ cựu hy vọng vào lớp trẻ này như lời Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Hội Nhà văn Việt Nam Dương Hướng nhận định. Trong số những nhà văn được tôn vinh tại giải Tác giả trẻ, có những tác giả là con nhà nòi, tiếp nối nguồn mạch văn chương của thế hệ trước như Phương Đặng là con gái của nhà thơ Đặng Huy Giang, còn Nguyễn Bình là con trai của nhà phê bình Nguyễn Hòa.
Một trong những vấn đề khiến giới văn chương lo ngại là văn chương đang rời xa đời sống và thế hệ trẻ có thể không tiếp nối được các thế hệ đi trước. Chia sẻ với truyền thông, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng văn chương của tác giả trẻ có những sáng tạo mới mẻ. Những tác phẩm của họ vẫn theo chủ nghĩa nhân văn thường thấy nhưng được tỏ bày theo một cách thức mới. "Họ mang đến những tiếng nói mới nhưng vẫn chứa đựng giá trị nhân văn cao cả của người Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng những nhà văn trẻ và đợi chờ họ bằng những trang viết của mình làm cho chủ nghĩa nhân văn lan tỏa trong mọi ngóc ngách của đời sống này. Tất cả những gì mà các nhà văn làm hôm nay cho trẻ em và cho thế hệ trẻ dù chỉ là một điều nhỏ bé cũng góp phần vào sự chuẩn bị trọng đại của cả đất nước cho một tương lai tốt đẹp" - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
Trong khi đó, với Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương, tác phẩm của đội ngũ tác giả trẻ ngày nay phong phú sắc màu từ ý tưởng, đề tài đến cách thức thể hiện. Đội ngũ nhà văn trẻ có nền tảng nhận thức và kiến thức căn bản, với sự càn lướt phóng khoáng của tuổi trẻ. Nhưng trên hết, họ sở hữu tài năng và đam mê sáng tạo.
Giới chuyên môn nhận định thế hệ tác giả trẻ có một điểm đặc biệt nổi bật là sự xông xáo, không lảng tránh bất cứ đề tài hay lĩnh vực xã hội nào. Chính vì vậy, đội ngũ tác giả trẻ đã tạo nên sự đa dạng trong việc tiếp cận, mổ xẻ và nhìn nhận đời sống thông qua tác phẩm của họ. Nhà văn Bảo Ninh cho rằng các tác giả trẻ hiện nay chỉ trẻ ở tuổi đời chứ không trẻ về văn chương. Đồng thuận với quan điểm này, giới chuyên môn nhận định tác giả trẻ hiện nay trẻ về tuổi đời nhưng về văn chương đã có độ chín. 
Trong lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ nhất diễn ra hồi trước Tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh ông có niềm tin mạnh mẽ vào tất cả các nhà văn, tác giả trẻ hôm nay và mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn được trao giải thưởng Nobel văn chương.
Bài và ảnh: Thùy Trang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.