Quy Nhơn United “ngã ngựa”, mất vị trí trong top 3 sau vòng 17 Giải hạng Nhất Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-5, thất bại trong chuyến hành quân đến sân Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh), CLB Quy Nhơn United đã để CLB TP. Hồ Chí Minh soán ngôi trên bảng xếp hạng. Thất bại tại vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 đã khiến đội bóng đất võ rơi khỏi top 3.

Dù nắm lợi thế về điểm số trước giờ bóng lăn, Quy Nhơn United lại nhập cuộc lúng túng và sớm bộc lộ những “kẽ hở” trước sức ép dồn dập từ CLB TP. Hồ Chí Minh. Đội bóng đất võ đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng; các pha tổ chức tấn công thiếu sự gắn kết, rời rạc và không tạo được đột biến.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ của hiệp 1. Phút 45+2, sai lầm đáng tiếc của Đức Hữu trong vòng cấm đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang phải chịu quả phạt đền. Tiền đạo Jermie Lynch của CLB TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, khai thông thế bế tắc và đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

vong-17-giai-hang-nhat-quoc-gia.jpg
CLB Quy Nhơn United (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước sức ép của CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: Quy Nhơn United

Bước sang hiệp hai, khi những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Quy Nhơn United còn chưa kịp đem lại tín hiệu tích cực thì họ phải nhận thêm “gáo nước lạnh” từ đoàn quân của huấn luyện viên Minh Phương. Phút 54, Quốc Hoàng bên phía đội chủ nhà đã có khoảnh khắc tỏa sáng với một cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Mọi nỗ lực ngược dòng của đội bóng đất võ chính thức tan thành mây khói ở phút 64. Jermie Lynch một lần nữa gieo sầu cho đội khách với pha lập công hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi cách biệt 3-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác.

Với kết quả này, một cuộc hoán đổi vị trí đã diễn ra trên bảng xếp hạng. CLB Quy Nhơn United tạm tụt xuống vị trí thứ 4 với 27 điểm, nhường lại vị trí thứ 3 cho CLB TP. Hồ Chí Minh (28 điểm).

Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, CLB Đồng Tháp và Trẻ PVF-CAND cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, cuộc đối đầu muộn nhất diễn ra trên sân Nha Trang giữa Khatoco Khánh Hòa và Xuân Thiện Phú Thọ cũng kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại 1-1.

Ngày 8-5, Quy Nhơn United sẽ chạm trán CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

null