Nữ sinh khởi nghiệp với thổ cẩm Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với dự án “Handmade văn hóa thổ cẩm Jrai”, em Trần Thị Thảo (lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) không chỉ thỏa mãn đam mê sáng tạo mà còn có thêm thu nhập ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trong quá trình khởi nghiệp, em Trần Thị Thảo (bìa phải) luôn nhận được sự hỗ trợ của cô giáo Trần Thị Phương Anh. Ảnh: Thủy Bình
Trong quá trình khởi nghiệp, em Trần Thị Thảo (bìa phải) luôn nhận được sự hỗ trợ của cô giáo Trần Thị Phương Anh. Ảnh: Thủy Bình
Tranh thủ giờ ra chơi, em Trần Thị Thảo ngồi kiểm tra lại các sản phẩm thổ cẩm trước khi gửi cho khách hàng. Đó là những chiếc túi xách, túi đựng bút, vòng tay, bao đựng điện thoại, dây đeo đồng hồ… với kích cỡ khác nhau được làm từ chất liệu thổ cẩm trông khá bắt mắt và ấn tượng.
Kể về niềm đam mê với sản phẩm handmade, Thảo cho biết: Em thích may vá, thêu thùa từ nhỏ và thường làm những sản phẩm handmade để tặng cho bạn bè. Nhận thấy vải thổ cẩm có hoa văn tinh xảo, họa tiết đặc sắc và bắt mắt, em liền chuyển qua dùng loại vật liệu này để đưa vào từng sản phẩm của mình.
Khi có ý tưởng kinh doanh, Thảo cùng cô giáo đi khảo sát thực tế một số cửa hàng bán đồ lưu niệm và nhận thấy các sản phẩm không quá đa dạng nhưng giá khá cao. Tiếp tục khảo sát một số cơ sở dệt vải thổ cẩm, em quyết định lấy vải dệt từ chị Pel (làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) làm nguyên liệu chính cho sản phẩm. Đối với một số vật dụng phụ như móc khóa, hạt cườm… em tìm mua khá dễ dàng tại các cửa hàng ở TP. Pleiku.
Theo em Thảo, để sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường thì các mặt hàng phải có tính độc đáo. Việc cắt, may đều làm thủ công, từng đường kim, mũi chỉ đều rất cẩn thận, đẹp và có tính thẩm mỹ cao. Không những thế, em còn khéo léo trang trí thêm hạt cườm hay những dải màu nhiều màu sắc.
Thảo chia sẻ, một trong những điểm nổi bật của thổ cẩm là rất bền, họa tiết có thể dệt theo yêu cầu của khách nên không bị đụng hàng. Sản phẩm làm thủ công nên rất chắc chắn, những mẫu do Thảo tự thiết kế cũng chỉ đưa ra thị trường với số lượng hạn chế. Cùng với sự đầu tư thời gian, tâm sức trau chuốt cho từng sản phẩm, em cũng thường cập nhật xu hướng mới và thị hiếu khách hàng để thiết kế sản phẩm phù hợp. 
Các sản phẩm handmade từ vải thổ cẩm do em Trần Thị Thảo tự tay làm. Ảnh: Thủy Bình
Các sản phẩm handmade từ thổ cẩm do em Trần Thị Thảo tự tay làm. Ảnh: Thủy Bình
Tỉ mỉ là thế nhưng mỗi sản phẩm của Thảo đều có giá bán cạnh tranh, tùy kích cỡ và yêu cầu mà có giá từ 40 ngàn đồng đến 150 ngàn đồng. Ban đầu, khách hàng của Thảo chỉ là bạn bè và người thân; sau bạn bè thấy thích nên giới thiệu giúp, vì thế, đối tượng khách hàng nhân rộng ra. Bên cạnh đó, Thảo tìm đầu ra cho sản phẩm ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm, shop thời trang và còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của mình bằng việc lập trang Facebook “Handmade văn hóa thổ cẩm Jrai”.
Em Nguyễn Thị Thanh Thảo-học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng-chia sẻ: “Những sản phẩm bạn Thảo làm đều rất xinh xắn. Chất liệu bằng vải thổ cẩm có họa tiết đẹp, lại bền, giá cũng phải chăng nên em thường mua để làm quà lưu niệm cho bạn bè”.
Để tìm kiếm thêm cơ hội cho mình, Thảo đăng ký tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV năm 2020” do Tỉnh Đoàn tổ chức với dự án “Handmade văn hóa thổ cẩm Jrai”. Đây là dự án duy nhất của lứa tuổi học sinh vào vòng chung kết. Cuộc thi đã mang đến cho Thảo nhiều cơ hội khi không chỉ nhận được sự góp ý tận tình của Ban giám khảo mà sản phẩm còn được nhiều khách hàng biết đến.
Là người đồng hành cùng học trò trong dự án khởi nghiệp, cô Trần Thị Phương Anh-giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng-cho biết: “Các thầy-cô giáo trong trường luôn khuyến khích học sinh khởi nghiệp và hết lòng hỗ trợ các em. “Handmade văn hóa thổ cẩm Jrai” là dự án có ý nghĩa, không những thỏa mãn niềm đam mê, sáng tạo của học sinh mà còn có nguồn thu nhập, quảng bá nét đẹp vải thổ cẩm của cộng đồng dân tộc Jrai”.
Chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp từ tháng 5-2020 nhưng Thảo đã tìm được cho mình một lượng khách hàng thân thiết. Trung bình mỗi tháng, Thảo bán được 100-200 sản phẩm, doanh thu 3,5-5 triệu đồng/tháng. Vì tranh thủ làm vào những lúc rảnh rỗi nên sản phẩm chưa nhiều. Tuy nhiên, cô gái 17 tuổi thấy tự hào vì đã tự kiếm được tiền để trang trải sinh hoạt cá nhân mà không phải nhờ đến bố mẹ.
Yêu thích kinh doanh nhưng không vì thế mà Thảo lơ là việc học. Năm học 2019-2020, Thảo đạt danh hiệu học sinh khá với điểm trung bình 8,0.
“Em cố gắng sắp xếp thời gian học tập và kinh doanh hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học. Kinh doanh là niềm vui, là thử thách giúp em tự tin hơn. Dự án khởi nghiệp “Handmade văn hóa thổ cẩm Jrai” vẫn còn khó khăn vì đầu ra chưa ổn định, năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm còn hạn chế. Ước mơ của em là thi đậu ngành Thiết kế thời trang để sau này phát triển dự án khởi nghiệp, giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương đến với khách hàng gần xa”-Thảo chia sẻ.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.