Nằm ở vị trí trung tâm TP Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Hơn 1 thập kỷ qua, Quảng trường trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách bốn phương.
Quảng trường Đại Đoàn Kết được xây dựng trong 5 năm (2007 - 2012) với tổng diện tích hơn 12 ha. Công trình gồm các hạng mục: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đền thờ Bác Hồ, bộ cồng chiêng, phù điêu hình hoa sen bằng đá phản ánh cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên; tháp đá gồm 54 khối đá bazan hình trụ (biểu thị tinh thần đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam).
![]() |
Tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” tạo nên điểm nhấn cho tổng thể Quảng trường Ðại đoàn kết. Ảnh: ĐỨC THỤY |
Đáng chú ý, Quảng trường Đại Đoàn Kết nằm trong quần thể hài hòa, gắn kết với các công trình xung quanh, như Bảo tàng cổ vật, Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum; tượng Anh hùng Núp; bia đá khắc nội dung Thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam” ngày 19.4.1946…
Quần thể này còn có trên 2.000 cây xanh với nhiều loại cây được các địa phương trong cả nước gửi tặng. Phần sân có diện tích hơn 23.000 m2 gồm 205 ô cỏ ngăn nắp, bảo đảm cho những sự kiện lớn tập trung hơn 50.000 người có mặt trong cùng một thời điểm.
![]() |
Cột đá bazan tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tại Việt Nam. Ảnh: ĐỨC THỤY |
Quảng trường mang tên gọi Đại Đoàn Kết mang ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn với văn hóa, lịch sử của mảnh đất cao nguyên.
Một ngày đầu tháng 5.2025, tôi ngồi ở một quán cà phê đối diện Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trước mặt là những khoảng không xanh mướt, hoa tươi khoe sắc. Một tốp học sinh cuối cấp 2 đang tíu tít chụp hình kỷ yếu ngay trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.
![]() |
Bia đá khắc nội dung Thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam” tổ chức năm 1946 tại TP Pleiku. Ảnh: ĐỨC THỤY |
Đồng nghiệp của tôi nói rằng, Quảng trường Đại Đoàn Kết như “trái tim của thành phố”. Chẳng bấy lâu nữa, Gia Lai và Bình Định về một nhà, tỉnh Gia Lai mới sẽ có không gian rộng mở hơn, cộng đồng các dân tộc anh em cũng nhiều lên. Hy vọng và tin tưởng rằng, muôn trái tim sẽ chung nhịp đập - vững chãi, yêu thương…
MAI LÂM