78 năm sinh nhật nước Việt Nam mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vậy là nước Việt Nam độc lập của chúng ta đã tròn 78 năm tuổi.

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập cách đây 78 năm cũng là một ngày mùa thu nắng đẹp, gió mát, hàng vạn ông bà cha mẹ chúng ta trên quảng trường Ba Đình đã hô vang lời thề quyết giữ nền độc lập vừa giành được, trước những nguy cơ hiện hữu từ những đội quân thực dân xâm lược muốn đô hộ nước ta một lần nữa.

Độc lập là khát vọng hàng đầu, khát vọng từ nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Ngay từ ngày 2.9.1945 ấy, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thì ba cụm từ thiêng liêng đã xuất hiện: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Đó là khởi nguyên và cũng là đích đến của cả dân tộc Việt Nam. Làm sao tính hết xương máu của dân tộc chúng ta đã đổ ra vì ba cụm từ thiêng liêng ấy.

Giờ đây, chúng ta đã có 48 năm Hòa bình, Thống nhất, và đang thực hiện khát vọng vươn tới Hùng cường và Thịnh vượng. Hùng cường là để giữ vững nền độc lập. Còn Thịnh vượng là để toàn dân Việt Nam có một đời sống khá giả, hạnh phúc, một đời sống đáng sống cho mọi người dân, không phân biệt. Đó cũng là khát vọng từ 78 năm trước của Bác Hồ, của cha ông chúng ta "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Thế giới bây giờ đã khác, nhưng sự bất ổn thì vẫn còn. Dân tộc Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm để tránh mọi cạm bẫy, để làm bạn chân thành với cả thế giới nhưng bao giờ cũng giữ được là mình, không cho phép người ta ăn hiếp mình. Thế giới dù phẳng hay gồ ghề, thì người Việt cũng bình tĩnh bước đi, lòng trong và chí vững. Hình ảnh cây tre Việt Nam luôn là hình ảnh không chỉ của ngoại giao Việt Nam, mà còn là hình ảnh khiêm nhường và mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Xin nói thêm ở đây, cây tre bây giờ còn là nguyên liệu quý để làm nên nhiều mặt hàng xuất khẩu, điều mà trước đây người Việt chưa nghĩ ra. Hình ảnh cây tre, vì vậy, càng đáng yêu đáng quý trong tâm khảm người Việt Nam.

Từ khởi đầu là Độc lập, đích tới của Việt Nam chúng ta phải là Tự do và Hạnh phúc. Bây giờ thêm hai cụm từ nữa là Hùng cường và Thịnh vượng. Đó là những khát vọng, nhưng cũng là đích phấn đấu để vươn tới cho bằng được, chứ không hề là những lời nói suông.

Xin chúc mừng lễ Quốc khánh bình an, vui vẻ trong mọi gia đình Việt Nam!

Có thể bạn quan tâm

Hết thời 'đếm bài thưởng tiền'?

Hết thời 'đếm bài thưởng tiền'?

Mới đây, một lãnh đạo Bộ KH-CN cho biết định hướng đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong thời gian tới của bộ này sẽ tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc, không ưu tiên đầu tư nghiên cứu chỉ để có bài báo quốc tế.
Câu chuyện cấp thiết

Câu chuyện cấp thiết

Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của EC đến thanh tra lần thứ 5 về các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.
'Cuộc kiện vĩ đại' vẫn tiếp tục

'Cuộc kiện vĩ đại' vẫn tiếp tục

Hơn 3 năm trước, ngày 26.1.2021, tôi đã viết bài Một cuộc kiện vĩ đại để hưởng ứng cuộc kiện của bà Trần Tố Nga, một nạn nhân của chất độc da cam, khởi kiện các công ty hóa chất lớn đã cung cấp "thuốc diệt cỏ" và thả xuống miền Nam VN cùng hai nước Lào và Campuchia ngày trước.