Chư Prông hiến máu tình nguyện đợt 1-2023 vượt chỉ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng” đợt I-năm 2023.

Trên 400 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Anh Huy
Trên 400 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Anh Huy

Có trên 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân các xã, thị trấn đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Theo đó, Bệnh viện đã tiếp nhận 364 đơn vị máu, vượt 14 đơn vị máu so với chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu ban đầu. Số lượng máu sau khi tiếp nhận sẽ được bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện nhằm kịp thời cung cấp nguồn máu cho các hoạt động điều trị, cấp cứu người bệnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, sẵn sàng san sẻ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.