Pleiku: Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-8, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku phối hợp cùng Thành đoàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số năm 2022. Hơn 200 thanh-thiếu nhi đến từ 6 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia liên hoan.
Tại liên hoan, diễn viên các đơn vị tham gia biểu diễn 2 nội dung: trình diễn cồng chiêng và hát dân ca. Với không khí vui tươi, phấn khởi, mỗi đoàn đều lần lượt trình diễn 2 bài cồng chiêng và 2 bài hát dân ca truyền thống đặc sắc như: Hòa tấu cồng chiêng "Mừng chiến thắng", "Mừng lúa mới"; lễ hội đâm trâu, pơ thi; hát dân ca ru em, ru con… Không chỉ chuẩn bị chu đáo từ nhạc cụ đến giai điệu, các đội thi còn có thêm những đạo cụ, phần biểu diễn phụ họa giúp cho tiết mục dự thi thêm sinh động, hấp dẫn.
Phát biểu tại liên hoan, ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-đánh giá: “Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số năm nay đã tập hợp được đông đảo các em thiếu nhi từ 5 đến 18 tuổi, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa trong dịp hè. Các đoàn tham dự đã có sự chuẩn bị rất tốt, các tiết mục được dàn dựng công phu, đúng truyền thống, sử dụng thành thạo các nhạc cụ dân tộc. Hy vọng những nghệ nhân "nhí" sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình, để cồng chiêng luôn trường tồn”.
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: Trần Dung
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: Trần Dung
Kết quả, xã Chư Á đạt giải nhất toàn đoàn, phường Yên Đổ đạt giải nhì, phường Thắng Lợi và phường Hoa Lư đạt giải ba, phường Đống Đa và xã Tân Sơn đạt giải khuyến khích.
Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu nhi các dân tộc thiểu số là hoạt động nhằm duy trì, phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null