"Ốc đảo" Cồn Chim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về xóm Cồn Chim những ngày này, chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan, phấn khởi của người dân nơi đây khi có nguồn điện mới. Đây là cú hích để giúp người dân có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch…

Điện mới về “Ốc đảo”

Từ bến đò thôn Vinh Quang 2 (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đi đò khoảng 600m là sang xóm Cồn Chim. Một xóm nhỏ nằm lặng lẽ, lọt thỏm giữa đầm Thị Nại, bốn bề nước vây quanh được ví như “ốc đảo”. Xóm có 262 hộ dân với 1.150 nhân khẩu, 183ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Năm 1994, xóm Cồn Chim bắt đầu có nguồn điện thắp sáng. Những năm sau đó, Nhà nước thực hiện chính sách giao khoán, bảo vệ diện tích mặt nước cho từng hộ dân quản lý. Rồi, những hồ tôm thay thế dần màu xanh của rừng ngập mặn nơi đây. Cuộc sống của người dân bắt đầu thay đổi bởi sự trù phú từ những hồ tôm mang lại.

Từ ngày có nguồn điện mới, người dân không còn sống trong cảnh phải dùng điện chập chờn như xưa. Ảnh: Đ.PHÙNG
Từ ngày có nguồn điện mới, người dân không còn sống trong cảnh phải dùng điện chập chờn như xưa. Ảnh: Đ.PHÙNG



Bà Lê Thị Lành (70 tuổi) nhớ lại: “Những năm 1996 - 1997, ở đây ai nuôi tôm cũng giàu có. Nhiều người thu lãi một mùa vụ cả trăm triệu đồng, rồi mua sắm đủ thứ vật dụng trong gia đình. Hồi ấy, người ta ví von Cồn Chim là Hồng Kông 2 bởi đa phần người dân đều có của ăn của để. Nhưng rồi người nuôi tôm mải mê chạy theo lợi nhuận, lợi ích trước mắt mà quên đi việc bảo vệ môi trường nên phải trả giá đắt. Môi trường bị ô nhiễm gây ra dịch bệnh cho thủy sản. Người nuôi tôm thua lỗ, phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, nợ nần triền miên”.

Đến năm 2004, khi dự án “Phục hồi sinh thái và khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi vùng Cồn Chim - đầm Thị Nại” được triển khai, người dân đã bắt tay vào việc trồng lại rừng ngập mặn. Họ vừa khai thác vừa ý thức việc giữ lấy màu xanh của rừng ngập mặn. Rồi trời không phụ lòng người, những người lao động cần lao đã trả được những khoản nợ đã vay mượn trước đó.

Cuộc sống của người dân nơi đây cứ thế lặng lẽ trôi qua. Họ vừa biết khai thác đi kèm với giữ gìn, nuôi dưỡng kế mưu sinh bền vững. Tuy nhiên, hai đợt bão, mưa lũ năm 2016 - 2017 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện 0,4kv kéo từ bờ ra xóm Cồn Chim. Đường dây tạm, lại bị hư hỏng sau thiên tai nên điện ở Cồn Chim rất yếu và hay chập chờn, làm các thiết bị sử dụng điện trong nhà của người dân nơi đây liên tục hỏng hóc. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân lại gặp muôn vàn khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương đầu tư 1,7 tỷ đồng xây dựng mới hệ thống trụ điện, đường dây 22kv dài 570m, 1 trạm biến áp và 1,2km đường dây 0,4kv. Đến đầu tháng 5 vừa qua, Công ty Ðiện lực Bình Ðịnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống lưới điện 22kv, đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục cho xóm Cồn Chim.

Giúp “Ốc đảo” phát triển

Sau nhiều năm phải dùng điện chập chờn, bất tiện cho cả sinh hoạt cũng như sản xuất, hiện tại người dân xóm Cồn Chim rất phấn khởi vì có nguồn điện mới. Chị Hồ Thị Lại (36 tuổi) cho biết: “Từ nay chúng tôi không còn phải lo cảnh nấu cơm mãi không chín, nước mãi không sôi, có ti vi không thể sử dụng được vì điện quá yếu. Vừa qua, khi có nguồn điện mới, tôi sắm hẳn máy điều hòa, máy giặt cho cả nhà dùng”.

Cụ Hồ Lán (86 tuổi) tâm sự: “Lâu nay muốn mua sắm các thiết bị điện cũng phải đắn đo, cân nhắc vì sợ mau hư, tốn tiền, bởi nguồn điện cứ chập chờn. Sống cả đời người mà bây giờ trong nhà mới mua sắm đầy đủ các đồ dùng bằng điện phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Bây giờ nguồn điện rất mạnh, ổn định, cuộc sống của người dân ở đây rồi sẽ đổi thay phát triển đi lên nhờ có nguồn điện mới”.

Chủ cơ sở sản xuất nước đá ở Cồn Chim Hồ Văn Thuận vui mừng khi từ nay đã có điện 24/24 giờ để sử dụng. “Hộ kinh doanh nước đá như tôi mỗi khi mất điện hay điện yếu thì chỉ chịu sầu, chứ chẳng làm gì được. Trước đây, để sản xuất một mẻ đá cây, phải mất ít nhất gần 10 giờ đồng hồ, mà đá không đạt chất lượng, rất non. Nhưng nay có nguồn điện ổn định, cơ sở của tôi chỉ mất chừng 6 giờ là có mẻ đá đạt yêu cầu. Sắp tới, tôi sẽ mở rộng và nâng cấp nhà máy nước đá lên để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của bà con nơi đây”, ông Thuận phấn khởi cho biết.

Những năm qua, cùng với Cồn Trạng, Cồn Giá, “ốc đảo” Cồn Chim nằm trong Khu sinh thái Cồn Chim rộng 480ha. Khu sinh thái này nằm giữa một vùng đầm phá mênh mông giữa rừng ngập mặn. Bên dưới mặt nước là nguồn lợi thủy sản đa dạng, phong phú, cùng hệ sinh thái thảm cỏ biển ngày càng được phục hồi và phát triển. Bên trên tán rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của quần thể các loài chim, cò đặc hữu và các loài chim di trú theo mùa. Những điều kiện thuận lợi này cùng với việc nguồn điện ổn định về với “ốc đảo”, người dân nơi đây có cơ hội để làm du lịch. “Tôi đang nghiên cứu đầu tư một con tàu chở khách du lịch qua bên Cồn Chim và Khu sinh thái Cồn Chim. Nguồn điện ổn định là điều kiện để người dân “ốc đảo” chúng tôi phát triển kinh tế”, ông Thuận bộc bạch.

Dẫn chúng tôi đi vòng quanh xóm, Trưởng xóm Hồ Văn Nhân bảo, người dân ở đây rất thích sống tại Cồn Chim vì không khí trong lành, mát mẻ, không bụi, không tiếng ồn, không ô nhiễm môi trường, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội. Người dân xóm Cồn Chim sống gắn bó tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau khi có chuyện vui buồn. Cuộc sống mưu sinh, người dân chịu khó đánh bắt thủy sản đều có cái ăn, thu nhập hàng ngày cũng đáp ứng đủ cho gia đình. “Trước đây, đường điện tạm bợ, điện chập chờn, nấu nồi cơm không chín, bà con gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Nay có trạm điện mới, dòng điện mạnh, bà con phấn khởi lắm. Có điện người dân có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Nhân cho biết.

Theo ông Nguyễn Như Giàu - Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, hầu hết người dân Cồn Chim sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nên khi điện lưới cũ hư hỏng khiến cuộc sống bà con gặp khó khăn. Tuy nhiên, từ ngày có nguồn điện mới, người dân rất phấn khởi. Trong tương lai, nơi này sẽ phát triển mạnh các ngành nghề sửa chữa nhỏ tàu thuyền, ngư cụ, hậu cần nghề cá và nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt, có lưới điện ổn định sẽ là cú hích để người dân phát triển du lịch với những trải nghiệm các nghề truyền thống của ngư dân vùng đầm phá nơi đây.

Có mặt ở Cồn Chim, chúng tôi bắt gặp những nụ cười, ánh mắt vui mừng khôn xiết của người dân nơi đây khi có nguồn điện mới. Họ tin rằng, “ốc đảo” rồi sẽ thay da đổi thịt. Dẫu rằng về mặt địa lý vẫn còn ngăn cách với đất liền, tuy nhiên cuộc sống người dân rồi sẽ đổi thay. Có lẽ, cuộc sống mới đã thật sự về trên “ốc đảo” Cồn Chim.

Đình Phùng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

null