Niềm vui dưới chân núi A Púc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căn nhà thứ ba do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng công nhân nghèo đã được LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng cho gia đình anh Hồ Văn Thước (SN 1987) và chị Hồ Thị Thê (SN 1988), ở thôn A Đeeng Par Lieng, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Những nụ cười, những cái bắt tay thật chặt giữa vợ chồng anh Thước và cán bộ CĐ hôm bàn giao căn nhà đã nói lên được những tấm chân tình mà lãnh đạo dành cho công nhân nghèo.

10 năm sống trong căn nhà tuềnh toàng

Căn nhà anh Thê, chị Thước ở thôn A Đeeng Par Lieng nằm tựa lưng vào dãy núi A Púc hùng vĩ, ngọn núi ôm lấy ngôi làng, bao đời chở che cho người dân trong vùng. Sống tựa lưng vào núi, mưu sinh tất thảy đều bám lấy núi, thế nên cuộc sống của người dân nơi đây ai cũng như ai, đều khó khăn.

 

Niềm vui của vợ chồng anh Thước khi nhận được món quà từ Thủ tướng.
Niềm vui của vợ chồng anh Thước khi nhận được món quà từ Thủ tướng.

Bản thân anh Thước sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ già cả lại lâm bệnh nên cũng không giúp đỡ được cho anh phần nào. Năm 2006, cũng như bao nhiêu thanh niên trai tráng khác, anh Thước lập gia đình. Nhưng vì nhà nghèo, cuộc sống khó khăn nhà đông người nên anh Thước và vợ phải ra ở riêng. Mang tiếng là ở riêng, nhưng anh chị phải sống trong căn bếp của bố mẹ anh. 10 năm, sống trong căn nhà tuềnh toàng khiến cuộc sống của anh chị dở khóc dở cười mỗi mùa mưa bão đến. Rồi hai đứa con của anh chị cũng khổ theo cha mẹ.

Biết được những khó khăn của vợ chồng anh Thước, LĐLĐ huyện A Lưới sau khi nhận được danh sách từ Trường mầm non Bắc Sơn - nơi chị Thê công tác - đã ưu tiên cho vợ chồng anh chị để được nhận quà từ Thủ tướng. “Với hoàn cảnh của gia đình anh Thước thì LĐLĐ huyện dành ưu tiên liền, bản thân chị Thê tuy làm ở trường mầm non nhưng lương bổng không bao nhiêu, cộng thêm vào đó là chân hay đau phải điều trị thường xuyên. Anh Thước làm công chức xã thì lương cũng chẳng khá hơn vợ là mấy, đây là trường hợp rất đáng để được nhận quà từ Thủ tướng” - đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới cho hay.

“Tôi có làm nhà cho con thì cũng không được to đẹp như ri ...”

Có mặt hôm con trai của mình nhận nhà từ LĐLĐ tỉnh bàn giao, ông Hồ Văn Phờm (SN 1959) đã không giấu được xúc động, những lời cảm ơn liên tục được ông nói ra để gửi đến Thủ tướng, gửi đến các cấp chính quyền đã dành sự quan tâm cho con trai ông.

Theo tính toán của anh Thước, căn nhà của vợ chồng anh làm xong với trị giá 80 triệu, trong đó không kể đến những công sức đóng góp miễn phí của những người hàng xóm. Cảm thương hoàn cảnh của vợ chồng anh Thước, dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng những hàng xóm của anh cũng góp một chút để giúp anh làm nhà, người chút công, người chút vật liệu để căn nhà anh Thước sớm được hoàn thiện. Cắt băng bàn giao nhà cho gia đình anh Thước, đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm đến hai vợ chồng anh Thước. “Qua những tình cảm mà Thủ tướng gửi đến gia đình anh chị, tôi mong rằng anh chị hãy sống thật có ích để không phụ tấm chân tình của Thủ tướng. Căn nhà hiện tại chỉ mới hoàn thành được 95%, vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành, nhân đây tôi cũng đề nghị phía LĐLĐ huyện sắp đến, sẽ có những sự giúp đỡ để vợ chồng anh Thước có điều kiện để hoàn thành căn nhà”- đồng chí Trần Quang Vinh nhắn nhủ.

Nguyễn Đắc Thành/laodong

Có thể bạn quan tâm

Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.