Những chiếc xe rơ-moóc tự chế không an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện Hoài Nhơn xuất hiện nhiều rơ-moóc tự chế gắn phía sau những chiếc xe máy cũ... Những chiếc xe rơ - moóc này chở tất tần tật các loại hàng hóa, thậm chí đôi lúc còn chở dăm ba người khách.

Cách đây 7 năm, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/2007, xe công nông, xe ba gác gắn động cơ - gọi chung là xe tự chế, được “khai tử”. Ai cũng nghĩ, qua rồi cái thời “ra đường sợ nhất công nông”, thì  nay lại xuất hiện hàng loạt “phiên bản” mới của xe công nông ngày trước, đó là những chiếc rơ-moóc tự chế. Chiếc nào cũng tơi tả, hoạt động công khai, khá phổ biến ở các huyện, mà nhiều nhất có lẽ là ở Hoài Nhơn. Theo quan sát của chúng tôi, rơ-moóc được dùng chở bò, heo, dừa quả, vật tư xây dựng… thùng rộng và dài nhằm tăng khối lượng vận chuyển. Khi gắn vào xe gắn máy, tổ hợp xe rơ-moóc tự chế này rất cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe rơ-moóc, xe không gương chiếu hậu, chất đầy hàng hóa (ảnh chụp trên đường giao thông liên xã thôn Nhuận An, xã Hoài Hương).
Xe rơ-moóc, xe không gương chiếu hậu, chất đầy hàng hóa (ảnh chụp trên đường giao thông liên xã thôn Nhuận An, xã Hoài Hương).

Anh T.N, ở thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, người chuyên đi thu mua dừa xiêm nguyên buồng bằng phương tiện này, bày tỏ: “Khi chưa có rơ-moóc, một chuyến cố lắm cũng chỉ chở được 4 buồng dừa. Nhưng nhờ có rơ - moóc, tôi chở thêm được 4-5 buồng nữa mà chạy lại rất thoải mái”. Còn bà L.T.L, ở thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, thì khoe: “Nhờ nó mà ông nhà tôi chỉ trong nửa buổi sáng mà đã chở được hơn 20 bao lúa tươi từ đồng về nhà, nếu thuê công vận chuyển mất cũng vài trăm ngàn đồng là ít”.

Nhưng khi nghe hỏi đến quy định an toàn, cả anh T.N và bà L.T.L đều lảng tránh, họ đều trả lời vu vơ - hồi giờ có thấy ai bị gì đâu, có thấy cấm đoán gì đâu, mấy chú công an thấy hết trọi nhưng cũng đâu có “thổi”… Rất dễ thấy lợi ích trước mắt của xe rơ - moóc. Và những cái lợi ấy đã làm nhiều người mờ mắt, bất chấp sự an toàn của mình và của mọi người.

Đứng quan sát trước cổng chợ Bồng Sơn chỉ 30 phút, chúng tôi đếm được hơn 10 xe tự chế đến chợ lấy hàng rồi chạy ngược về phía các huyện Hoài Ân, An Lão hoặc xuôi về phía QL 1A. Điều đáng lo ngại là, trong số những người điều khiển xe tự chế này có cả những đối tượng hạn chế về sức khỏe là phụ nữ và thiếu niên.

Trung tá Nguyễn Hòa, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Chủ trương cấm các loại phương tiện này đã có từ lâu, thời gian đầu huyện Hoài Nhơn kiểm soát khá tốt. Nhưng thời gian gần đây trên địa bàn lại xuất hiện khá nhiều xe rơ-moóc tự chế lưu hành trên đường. Chúng tôi cũng đã tuần tra ngăn chặn, xử lý một số trường hợp vi phạm, chủ yếu là địa bàn thị trấn và QL 1A. Công an huyện đã có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuần tra phát hiện xử lý nghiêm người điều khiển xe tự chế, kiên quyết không để xe tự chế tồn tại và lưu thông trên địa bàn huyện”.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null