Nhức nhối taxi 'trấn lột'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều nhóm taxi cát cứ khu vực đông du khách nước ngoài ở trung tâm Q.1, Q.3 (TP.HCM) để "chặt chém" giá cước khiến hình ảnh du lịch, đất nước Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ.
Với cuốc xe từ phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) đến 254 Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3), tài xế taxi này lấy 270.000 đồng. Ảnh: Trác Rin
Với cuốc xe từ phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) đến 254 Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3), tài xế taxi này lấy 270.000 đồng. Ảnh: Trác Rin
Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài Xích lô “chặt chém” giữa Sài Gòn vào cuối tháng 2.2020, nhiều bạn đọc bức xúc phản ánh kiểu làm ăn chụp giựt này không chỉ riêng ở giới xích lô mà cả với taxi với những thủ đoạn kín đáo, tinh vi và trắng trợn hơn. Từ phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra.
Nhức nhối nạn taxi "trấn lột" khách nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn
Đi lòng vòng 2 Km, “chém” 800.000 đồng!
Khoảng 13 giờ ngày 8.3, chị Bella (quốc tịch Đan Mạch) cùng bạn từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.6, Q.3) bước ra đường Lê Quý Đôn. Lúc này, tài xế taxi (BS 51F-514...) chào mời đi xe thì chị đồng ý.
Tài xế chạy theo lộ trình: Lê Quý Đôn - Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và trả khách ở giao lộ Lý Tự Trọng - Đồng Khởi (P.Bến Nghé, Q.1), tổng quãng đường di chuyển khoảng 2 km.
Sau vài phút nhùng nhằng trên xe, 2 nữ du khách người Đan Mạch bước xuống với vẻ mặt bực bội, chị Bella đếm thật kỹ số tiền còn lại trong ví.
Chúng tôi không hỏi trước giá, nhưng số tiền 800.000 đồng để đi khoảng 2 km là kinh khủng
Du khách Tanaka (Nhật Bản)
Tiếp xúc với PV, chị Bella cho biết mình phải trả 186.000 đồng cho cuốc xe ngắn trên. “Quãng đường chúng tôi đi khoảng 2 km mà phải trả giá trên là quá cao. Thật sự chúng tôi cảm thấy không vui”, chị Bella nói.
Cũng đoạn đường đó, tài xế khác lấy giá 189.000 đồng cho cuốc xe dài khoảng 2 km. Ảnh: Trác Rin
Cũng đoạn đường đó, tài xế khác lấy giá 189.000 đồng cho cuốc xe dài khoảng 2 km. Ảnh: Trác Rin
Nhưng số tiền chị Bella và bạn phải trả còn “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với nhóm du khách Nhật Bản. Cũng từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đi ra, khoảng 13 giờ 40 cùng ngày (8.3), anh Tanaka cùng 2 bạn đồng hành (đều quốc tịch Nhật Bản) lên xe taxi (BS 51H-709...). Tài xế cho xe chạy lòng vòng khoảng 2 km rồi trả khách ngay giao lộ Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q.1) và "chém" 800.000 đồng. “Chúng tôi không hỏi trước giá, nhưng số tiền 800.000 đồng để đi khoảng 2 km là kinh khủng”, anh Tanaka bức xúc.
Trước đó, khoảng 17 giờ một ngày đầu tháng 3.2020, anh Donal cùng bạn gái (đều quốc tịch Anh) đón taxi (BS 51F-134...) từ chợ Bến Thành đến đường Cửu Long (Q.Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất).
Quãng đường hơn 6 km nhưng khách phải trả 300.000 đồng, trong khi giá cước bình thường quãng đường này chỉ khoảng 100.000 đồng.
“Chúng tôi không hỏi trước giá tiền. Chúng tôi đã đi taxi vài lần rồi nên cứ nghĩ không bị lấy quá giá. Thật sự thì việc này làm tôi cảm thấy rất khó chịu, bực bội. Chúng tôi đi từ chợ Bến Thành và mất khoảng 15 phút cho chuyến đi. Số tiền này cũng không quá lớn, nên tôi không muốn báo cảnh sát vì sẽ mất thời gian”, anh Donal chia sẻ.
Giật tiền từ giỏ của khách
Để kiểm chứng tình trạng taxi “chặt chém” du khách, PV Thanh Niên vào vai du khách nước ngoài tới những “điểm nóng”. Khoảng 22 giờ 40 ngày 8.3, PV gõ cửa chiếc taxi (BS 51G-192...) đang đậu ngay góc Đề Thám - Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Tài xế (khoảng 40 tuổi) nhanh chóng mở cửa và xổ một tràng tiếng Anh chào mời.
Hai nữ du khách người Đan Mạch thẫn thờ sau khi đi cuốc taxi “chặt chém”. Ảnh: Trác Rin
Hai nữ du khách người Đan Mạch thẫn thờ sau khi đi cuốc taxi “chặt chém”. Ảnh: Trác Rin
Sau khi khách đưa địa chỉ số 254 Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3), tài xế nháy mắt “OK”, bảo khách lên xe. Thay vì đi quãng đường đúng chỉ khoảng 2 km, tài xế cho xe chạy lòng vòng qua các tuyến đường: Đề Thám - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, rồi rẽ vào hẻm, chạy ra đường Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Quý Đôn - Nguyễn Đình Chiểu để tới địa chỉ khách yêu cầu. PV Thanh Niên quan sát thấy đồng hồ tính tiền trên xe nhảy liên tục, khi đến số 254 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) dừng lại con số 192.000 đồng. Khi tài xế chỉ vào đồng hồ chốt giá, khách chê đắt thì người này liền giơ ngón tay lên ra hiệu không phải, miệng liên tục nói: “No! No!”. “Không đắt đâu, vì chúng ta phải đi đường vòng mà”, tài xế giải thích (bằng tiếng Anh).
Khách đưa từng tờ tiền cho tài xế đếm. Dù đã cầm trên tay 200.000 đồng, tài xế taxi vẫn ngang nhiên quay xuống, thò tay vào giỏ xách của khách giật thêm tiền. Khách phản ứng thì tài xế miệng trấn an: “No problem! No problem! (Không vấn đề gì! Không vấn đề gì)”, tay vẫn cứ rút tiền. Sau khi lấy tổng cộng 270.000 đồng, tài xế mới ngừng lục giỏ xách rồi yêu cầu khách xuống xe. Với cuốc xe ngắn khoảng hơn 30.000 đồng, khách đã bị “chém”, “giật tiền” gấp gần chục lần!
Trước đó, khoảng 23 giờ 50 ngày 7.3, tại giao lộ Đề Thám - Phạm Ngũ Lão (Q.1), PV trong vai khách yêu cầu tài xế taxi (BS 51G-801...) chở đến địa chỉ 254 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3. Lòng vòng qua nhiều tuyến đường, tài xế trả khách ở địa chỉ cần đến và hét giá 189.000 đồng!
Điểm mặt taxi “chặt chém”
Sau nhiều ngày tìm hiểu, PV Thanh Niên ghi nhận quanh khu vực chợ Bến Thành (P.Bến Thành, Q.1); khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.6, Q.3) hằng ngày luôn có một nhóm gồm cả chục taxi dừng, đỗ trái phép để chèo kéo du khách đi xe, sau đó ra tay “chặt chém” cước. Trong khi đó, tại khu phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), khoảng 19 giờ đến rạng sáng hôm sau nhiều taxi cũng dừng, đỗ, chờ những khách ngà ngà say lên xe, sau đó "luộc" với giá cao gấp nhiều lần so với giá cước thông thường.
Một nhóm taxi thường xuyên dừng, đỗ trên đường Lê Quý Đôn (P.6, Q.3). Ảnh: Trác Rin
Một nhóm taxi thường xuyên dừng, đỗ trên đường Lê Quý Đôn (P.6, Q.3). Ảnh: Trác Rin
Theo điều tra của PV Thanh Niên, những nhóm taxi trên hầu hết gắn mác Hợp tác xã vận tải du lịch taxi 27/7; phù hiệu taxi trên nóc xe, số điện thoại (54.27.27...) dán quanh thân xe na ná của một hãng taxi uy tín ở TP.HCM, nên khiến nhiều người nhầm lẫn.
Tại khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, taxi "chặt chém" hoạt động rất nhộn nhịp. Khoảng 13 giờ 30 ngày 3.3, một dãy 6 taxi dừng, đỗ trái phép trên đường Lê Quý Đôn (P.6, Q.3); gần đó cũng có nhiều taxi đậu trên đường Võ Văn Tần.
Nhóm khách Nhật Bản trao đổi với PV Thanh Niên về việc bị tài xế taxi “chặt chém”. Ảnh: Trác Rin
Nhóm khách Nhật Bản trao đổi với PV Thanh Niên về việc bị tài xế taxi “chặt chém”. Ảnh: Trác Rin
Theo quan sát của PV, tài xế taxi ngồi ở vỉa hè lướt điện thoại. Mỗi khi du khách tham quan trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trở ra thì tài xế taxi theo chèo kéo. “Mấy taxi này là taxi “mù”; dừng, đỗ ở đây để bắt khách. Không biết cơ quan chức năng biết không, chứ mỗi khi ô tô loại 45 chỗ chở du khách đến bảo tàng tham quan gặp mấy taxi này đậu choán lòng đường là ùn tắc ngay”, một phụ nữ kinh doanh trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh than phiền.
Còn tại khu vực chợ Bến Thành, hàng chục taxi gắn mác Hợp tác xã vận tải du lịch taxi 27/7 cũng túc trực ngày đêm trên các tuyến đường Lê Lai, Phan Chu Trinh (P.Bến Thành, Q.1)… để “săn” du khách nước ngoài. Theo tìm hiểu của PV, tài xế của nhiều hãng taxi lớn dường như không dám bén mảng đến địa bàn hoạt động của nhóm taxi chuyên “chặt chém” này.
Tuy nhiên, địa bàn khu phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) taxi "chặt chém" thường “ăn nên làm ra” nhất, vì ở đây đông đảo du khách tới vui chơi, lại thường ngà ngà say, trời tối nên thuận lợi cho việc "chặt chém" giá. Việc “chặt chém” thường chỉ xảy ra với du khách nước ngoài và đã tồn tại trong thời gian dài. (còn tiếp)
Theo Trác Rin - Ngọc Huỳnh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Cảnh hoang tàn, đổ nát ở làng chài Nhơn Lý, Gia Lai. Ảnh: Đức Nhật

Gượng dậy sau bão

Bão Kalmaegi (bão số 13) đã tan, trên dải đất ven biển Gia Lai, Đắk Lắk, người dân lặng lẽ nhặt lại từng tấm tôn, viên ngói, gom góp chút bình yên từ đống hoang tàn.

null