Nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương gần... nửa thế kỷ ra tiểu thuyết mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo The Guardian ngày 28-10, nhà văn châu Phi từng đoạt giải Nobel - Wole Soyinka (86 tuổi) vừa ra quyển tiểu thuyết thứ 3 trong sự nghiệp của mình, cách quyển trước đó gần... 50 năm.
 

Chân dung nhà văn 86 tuổi Wole Soyinka.
Chân dung nhà văn 86 tuổi Wole Soyinka.


Nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương năm 1986 là Wole Soyinka trong hơn 5 thập niên cầm bút chỉ sáng tác 3 quyển tiểu thuyết, mà quyển thứ 3 của ông ra đời cách quyển trước đó gần nửa thế kỷ.

Chia sẻ trên trang This is Lagos, nhà văn sinh năm 1934 cho biết nhờ... dịch Covid-19 và tình trạng giãn cách xã hội nên ông mới có thời gian và cảm hứng viết quyển tiểu thuyết thứ 3 mang tên Chronicles of the Happiest People on Earth. Hai quyển tiểu thuyết trước đó của nhà văn lão làng này ra đời trước khi ông được trao giải Nobel là The Interpreters (1965) và Season of Anomy (1973).

 

Bìa quyển tiểu thuyết có độ dài trên 500 trang bằng Anh ngữ Chronicles of the Happiest People on Earth.
Bìa quyển tiểu thuyết có độ dài trên 500 trang bằng Anh ngữ Chronicles of the Happiest People on Earth.


Quyển tiểu thuyết thứ 3 này dự kiến xuất bản ở Nigeria, quê hương của chính nhà văn trong năm nay trước khi được xuất bản trên toàn thế giới vào năm sau. Bên cạnh việc ra mắt tiểu thuyết mới ở độ tuổi đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi, nhà văn Wole Soyinka còn tận dụng thời gian giãn cách xã hội trong mùa dịch làm đạo diễn sân khấu. Vở kịch do ông đồng chỉ đạo sẽ ra mắt công chúng trong tháng 12 tới.

Wole Soyinka là một nhà văn chuyên sáng tác bằng tiếng Anh và các tác phẩm nghệ thuật của ông trải dài ở nhiều thể loại từ thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, điện ảnh... Chia sẻ về tác phẩm Chronicles of the Happiest People on Earth lần này, ông cho biết quá trình viết quyển tiểu thuyết rất kỳ công bởi lẽ ông viết nó trong hơn 5 tháng liền từ phòng ăn đến phòng ngủ.

 

Những tiểu thuyết kinh dị đáng đọc mùa Halloween
 
Phim Tâm thần hoảng loạn (1960) của đạo diễn Alfred Hitchcock chuyển thể từ quyển truyện kinh điển cùng tên của nhà văn Robert Bloch.
Phim Tâm thần hoảng loạn (1960) của đạo diễn Alfred Hitchcock chuyển thể từ quyển truyện kinh điển cùng tên của nhà văn Robert Bloch.

Theo danh sách bình chọn của The Guardian ngày 28-10, mùa Halloween năm nay (31.10), những "mọt sách" có thể dành thời gian để "ngấu nghiến" những quyển tiểu thuyết kinh dị bất hủ của văn học thế giới. Các tác phẩm như Rồng đỏ của nhà văn Thomas Harris, quyển tiểu thuyết theo phong cách Gothic duy nhất của tác giả Oscar Wilde là Chân dung Dorian Gray, truyện Quỷ ám của nhà văn William Peter Blatty, Vòng tròn ác nghiệt của tác giả Koji Suzuki, quyển Tâm thần hoảng loạn (Psycho) của tác giả Robert Bloch, quyển Misery của nhà văn chuyên viết truyện kinh dị nổi tiếng Mỹ là Stephen King... rất đáng để độc giả "giết" thời gian.
Trong số những tiểu thuyết này, có quyển được chuyển thể thành phim và đạt được thành công vang dội trên thế giới. Đơn cử như quyển Quỷ ám, nó được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1973 do William Friedkin chỉ đạo, nhận được 10 đề cử Oscar (thắng 2) và 7 đề cử giải Quả cầu vàng (thắng 4). Ngoài ra có thể kể tới tác phẩm Tâm thần hoảng loạn, phim kinh dị kinh điển đen trắng của bậc thầy làm phim Alfred Hitchcock, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Robert Bloch. Đây là phim nhận được 4 đề cử Oscar, được xem là một trong những thước phim mẫu mực của điện ảnh thế giới.


Theo Đông Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.