Người Việt dự đám cưới quý tộc bên Tây- Kỳ 2: Như một giấc mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi đã "đầu tư" kỹ càng cho trang phục và quà cưới, chúng tôi có mặt tại đám cưới quý tộc và sống những khoảnh khắc "ngỡ như là mơ".
Đám cưới diễn ra trong rừng sâu như một câu chuyện cổ tích
Đám cưới diễn ra trong rừng sâu như một câu chuyện cổ tích
Ngỡ như giấc mơ…
Vào bên trong nhà thờ - nơi diễn ra hôn lễ, chúng tôi như thể bước vào một thế giới khác. Một chiếc thảm trắng muốt được trải dài từ lối vào đến tận bục thánh đường, những chùm hoa cẩm tú cầu lớn được bài trí tinh tế tại bục làm lễ và dọc theo hai bên lối đi, những cây nến trắng lung linh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, những chiếc ghế cho khách mời được phủ bằng vải tơ trắng kết hoa sang trọng... Nghe đâu gia chủ đã tiêu tốn khoảng 12.000 euro riêng cho hoa trang trí nhà thờ.
Gia chủ không tiếc tiền chi cho đám cưới quý tộc, trong đó không thể bỏ qua chiếc váy cưới sang trong dành cho cô dâu
Gia chủ không tiếc tiền chi cho đám cưới quý tộc, trong đó không thể bỏ qua chiếc váy cưới sang trong dành cho cô dâu
Sau lễ rao giảng của đức cha, đôi uyên ương bước ra trong tiếng hò reo và trong "trận mưa" của cánh hoa hồng bạch và hạt gạo. Cô dâu Angela lộng lẫy duyên dáng trong bộ váy cưới đắt tiền của Valentino đặt mua từ Milan với giá 5.500 euro. Để có được chiếc váy cưới vừa vặn, Angela đã phải đi đi về về mấy lần để thử và sửa sang cho vừa ý.

Nơi tổ chức tiệc nằm sâu trong một cánh rừng ở ngoại ô thành phố, trên một khoảng không gian xanh mướt và rộng bát ngát. Đường vào hun hút với hai hàng cây cao vút, đèn vàng hắt hai bên đầy ấn tượng. Thế rồi đột nhiên, tòa lâu đài hiện ra sau hàng cây, con đường bỗng trở nên rực rỡ bởi hàng ngàn ngọn nến lung linh, dẫn lối đến tận cổng lâu đài.

Đám cưới
Đám cưới "trong mơ" diễn ra trong một khu rừng như chuyện cổ tích
Những ngôi sao của nước Ý bắt đầu tập trung chụp hình ở sảnh lâu đài, tiện thể phô diễn những bộ cánh sang chảnh chẳng khác gì lễ trao giải ở Cannes. Tôi ngó thấy bà mẹ kế của Angela đang ôm hôn chào hỏi các đồng nghiệp, bên ngoài trông bà không được long lanh như trên phim song cặp môi botox lừng danh vẫn "vén" lên đầy khiêu khích. Một cô show-girl F.A nổi tiếng của ngành công nghệ giải trí Ý, vốn lẫy lừng với các bộ lịch khỏa thân và các mối quan hệ thân mật với các nhân vật cỡ bự, chông chênh trên đôi guốc nhọn hoắt...
Vị đạo diễn của phim Mediterraneo (Địa Trung Hải) vang tiếng một thời nom chẳng khác gì một tay chơi trong bộ vest xám ôm sát lấy người, bên trong là chiếc áo sơ mi “chim cò”... Và còn nhiều người nổi tiếng khác mà tôi không biết tên.
Tại vườn thượng uyển, nơi dẫn vào sảnh lâu đài, hai gentleman lịch lãm trong bộ vest trắng và tấm bảng danh mục trên tay đang đợi sẵn để hỏi tên và tìm trên chúng tôi trong danh sách. Kia rồi: Ms. Pham Hao và Mr. F. Andrea, bàn số 36.
Một người phục vụ mặc vest trắng và mang găng tay trắng bước tới với một chiếc khay bạc, trên đó là những ly rượu vang khai vị. Chúng tôi nhấm nháp thứ rượu tuyệt hảo và trò chuyện, cùng ngắm tòa lâu đài lộng lẫy, ngắm các vị khách ngôi sao, ngắm khu vườn thượng uyển, bụng thầm nghĩ tối hôm nay hai đứa bỗng dưng cũng thành sao như ai, sang trọng và sang chảnh.
Bên trong sảnh lâu đài, một ban nhạc Jazz với 4 thành viên đang say sưa dạo nhạc trong khi những nam phục vụ thanh lịch với các khay rượu bằng bạc chạy đi chạy lại như thoi đưa. Tòa lâu đài rất rộng với phong cách kiến trúc của thế kỷ XVII, bên trong được trang trí bởi những đồ nội thất cổ, những pho tượng lớn, những chậu cây cảnh lớn gần các chân cột. Một chiếc bảng lớn có in danh sách các vị khách mời cùng với số bàn. Bàn số 36 của tôi có 12 chỗ ngồi.
Từ tiệc buffet đến tiệc ngồi
Trước bữa tiệc ngồi là tiệc buffet khai vị. Nhà tổ chức bố trí nhiều gian phòng lớn với phong cách kiến trúc cổ điển cho việc trưng bày và phục vụ các món khai vị khác nhau: phòng cho buffet cá, phòng cho buffet pho mát, buffet các loại thịt muối, buffet rượu... với cơ man là đồ ăn và thức uống. Có thể nói đây là một “chiếc nồi Thạch Sanh”, nhưng thay vì nấu ra cơm thì cái nồi này cung cấp toàn sơn hào hải vị: cái gì cũng  thượng hạng, từ rượu, cocktail cho đến đồ ăn. Rượu tràn ly, đồ ăn tràn đĩa. Anh trai của Angela tuyên bố với chúng tôi là tại bữa tiệc mỗi khách được chuẩn bị riêng 3 chai rượu với 3 loại khác nhau nên chúng tôi có thể tha hồ mà thưởng thức (450 vị khách x 3 = 1.350 chai rượu).
 Bàn tiệc lung linh sắc màu
Bàn tiệc lung linh sắc màu
Sau một tiếng rưỡi cho tiệc bufftet, chúng tôi rời lên tầng hai để dự tiệc ngồi. Đập vào mắt chúng tôi là một không gian hoành tráng với các bàn tiệc vô cùng sang trọng được trang trí với đồ pha lê, những bộ dao nĩa bằng bạc và các bình hoa trắng đủ loại, đĩa sứ viền vàng sáng loáng. Vòm trần cao vút với những chiếc đèn rủ pha lê khổng lồ rủ xuống, nhạc nhẹ du dương khắp không gian. Những người tổ chức đám cưới đã dành 3 ngày để trang trí toàn bộ số bàn tiệc và bố trí hoa tại khắp các phòng trong lâu đài này.
Tiệc ngồi được phục vụ 3 món như trong bất kỳ bữa ăn trang trọng nào: món pasta, món thịt và món phụ. Những người phục vụ không để cho chúng tôi phải tự tay rót rượu bất một giây nào cho dù họ phải để mắt tới cả 450 vị khách. Mọi chuyện đều thật sự tuyệt hảo.
23 giờ đêm, tại sảnh lớn, đèn bỗng phụt tắt rồi một điệu nhạc vui vang lên. Đèn pha bật sáng, rọi vào một chiếc xe đẩy với chiếc bánh cưới 3 tầng khổng lồ, thế rồi đôi uyên ương bước tới trong tiếng hò reo vỗ tay của quan khách. Những bông hoa giấy đủ màu sắc được bắn ra, chàng DJ đeo headphone lớn lắc lư trên ban công theo tiếng nhạc. Tất cả hiện hữu trước mắt tôi tựa như một màn diễn xuất đang đạt đến cao trào trên sân khấu. Ai nấy đều trở nên phấn chấn, cùng bật nắp champagne và chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể, cùng thưởng thức món bánh cưới tuyệt ngon với kem và sốt chocolate.
Những khoảnh khắc... như trong phim
Vẫn chưa hết, sau màn cắt bánh là màn buffet đồ uống diễn ra tại sảnh ban công tầng hai của lâu đài. Gọi là ban công nhưng ta cũng có thể coi đó là một sân rộng ngoài trời, từ đây chúng tôi có thể ngắm toàn bộ khu rừng phía trước. Trời cao trong vắt, trăng sáng vằng vặc khiến tôi tưởng tượng tới những bộ phim về những tòa lâu đài huyền bí trong rừng sâu dưới ánh trăng đêm.
Đám cưới quý tộc khép lại với màn pháo hoa ấn tượng
Đám cưới quý tộc khép lại với màn pháo hoa ấn tượng
Đúng 0 giờ, pháo hoa bắn lên tưng bừng, lộng lẫy chẳng khác gì đám cưới hoành tráng của Tom Cruise ở lâu đài Odescalchi cũng ở Ý. Chúng tôi lặng yên ngắm pháo hoa, nhâm nhi khoảnh khắc tuyệt diệu như trong mơ này và thầm ước nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Sảnh lớn ở tầng 2 đã được biến thành sàn nhảy, mọi người say sưa trong tiếng nhạc. Chẳng biết họ sẽ nhảy tới khi nào, còn tôi phải về đi ngủ để chuẩn bị cho một việc quan trọng vào sáng hôm sau. Cũng may là bộ cánh của tôi đã không biến mất vào lúc nửa đêm như nàng Lọ Lem, nhưng một đêm "làm sao" của tôi đến đây là kết thúc.
Tôi không có tham vọng làm người nổi tiếng, nhưng tôi thích nhìn ngắm và khám phá những sắc màu của cuộc sống. Mỗi khám phá đều mang lại cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời, một kỷ niệm sâu sắc để tôi có thể ghi lại như những câu chuyện của cuộc đời mình.
Phạm Hảo (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null