Người đàn ông quốc tịch Pháp đánh rơi ví, bị quẹt 200 triệu trong thẻ tín dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 25.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát thông báo tìm nhân chứng để điều tra vụ người đàn ông quốc tịch Pháp đánh rơi ví,  bị quẹt thẻ tín dụng hơn 200 triệu đồng.

Ngày 25.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát thông báo tìm nhân chứng để điều tra vụ "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

 

Theo đó, nạn nhân trong vụ án là ông Henrion Patrice Henri (53 tuổi, quốc tịch Pháp).

Theo thông báo, khoảng 11 giờ ngày 15.3.2020, ông Henri đi bộ từ đường Võ Thị Sáu (phường 7,  Q.3) về khách sạn ở số 8 Đồng Khởi (phường Bến Nghé, Q.1) thì phát hiện mất ví. Ngay sau đó ông đã  trình báo cơ quan chức năng trong ví có bốn thẻ tín dụng ngân hàng và 9 triệu đồng tiền mặt.

Đáng chú ý, khoảng một tiếng sau khi mất ví, ông Henri nhận được nhiều tin nhắn từ ngân hàng, thông báo thẻ tín dụng đang sử dụng. Ông Henri đã bị chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng sau tổng cộng 11 lần bị sử dụng thẻ tín dụng.

Hiện PC02 phát thông báo, ai biết thông tin về vụ việc, hình ảnh camera và thông tin về người nghi vấn gây án thông báo ngay cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1.

Theo NGỌC LÊ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.