Ngày thứ hai Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026: Đề thi môn Toán không khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Trưa 5.6, hơn 16.000 thí sinh trong cả tỉnh đã hoàn thành bài thi môn Toán, với hình thức tự luận, thời gian 120 phút; kết thúc môn thi chung cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, sáng nay có 83 thí sinh vắng thi môn Toán, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại, tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn).

Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm thế thoải mái, vui tươi sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi. Ảnh: H.Đ

Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm thế thoải mái, vui tươi sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi. Ảnh: H.Đ

Ghi nhận tại hội đồng thi Trường Quốc học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm thế thoải mái, vui tươi sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Toán năm nay không khó, dễ dàng đạt điểm trên trung bình. Nhiều thí sinh tự tin cho hay với học lực trung bình, khá có thể đạt được 6 - 7 điểm.

Em Nguyễn Trần Huy Hoàng và Trần Bảo Quân (Trường THCS Lê Lợi, TP Quy Nhơn) hào hứng chia sẻ đã hoàn thành tốt bài thi, được 70 - 80%. “Em thấy đề thi không khó để lấy điểm. Bài thi của em khá ổn, chắc đạt được 8 điểm”, em Trần Bảo Quân bày tỏ.

Tương tự, em Nguyễn Vũ Mai Đan (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Quy Nhơn) cho biết: Đề toán em làm được chừng 80%, đa phần là kiến thức cơ bản đã ôn tập ở trường. Em thấy phần đại số dễ hơn phần hình học. Trong 3 môn thi, em làm tốt nhất môn Toán”.

Thí sinh vui vẻ, trao đổi bài sau buổi thi cuối. Ảnh: H.Đ

Thí sinh vui vẻ, trao đổi bài sau buổi thi cuối. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, em Ngô Ngọc Hân (học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) chia sẻ: Em tự tin làm được 80%. Em nghĩ đề thi Toán dễ hơn năm ngoái, nhưng sẽ có tính phân hóa ở phần hình học, hơi lắt léo. Em kỳ vọng đạt được số điểm như ý để vào trường mong muốn”.

Năm nay, điểm xét tuyển cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đều là hệ số 1. Vì vậy, học sinh kỳ vọng các môn đều đạt kết quả tốt, đủ điểm xét vào trường mong muốn.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 34/36 hội đồng thi đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, riêng 2 hội đồng thi trường THPT chuyên sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều nay.

Ghi nhận các điểm thi tại TP Quy Nhơn sáng nay, nhiều phụ huynh nán lại đến cuối buổi thi để đón con. Sau kỳ thi, nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui, cho biết khá nhẹ nhõm khi thấy các con hoàn thành xong kỳ thi. Anh Nguyễn Minh Quân (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cho biết: "Qua 2 ngày thi, thấy con bảo làm bài tốt tôi cũng khá yên tâm. Hy vọng kết quả sắp tới sẽ đạt như con mong muốn”.

Lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực, kịp thời hỗ trợ cho thí sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: H.Đ

Lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực, kịp thời hỗ trợ cho thí sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: H.Đ

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Lực lượng an ninh túc trực đảm bảo ANTT, ATGT tại các điểm thi và địa bàn diễn ra kỳ thi; lực lượng đoàn viên thanh niên kịp thời hỗ trợ cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Chiều nay (5.6), các thí sinh ở 2 hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) và Trường THPT chuyên Chu Văn An (TX Hoài Nhơn) tiếp tục kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn chuyên (thời gian 150 phút).

HỒ THỊ ĐIỂM

Có thể bạn quan tâm

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null