Nam sinh mất tích bí ẩn ở Bến xe Miền Đông tử vong do tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi thuê phòng ở khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, TP HCM) nam sinh đi bộ ra bờ sông tự tử.

Chiều 16-2, Công an TP HCM đã cung cấp thông tin nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, quê Bình Định), mất tích bí ẩn khi từ quê Bình Định vào TP HCM để nhập học sau đó thi thể được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn (đoạn qua cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh).

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM đã trực tiếp thông tin sự việc.

Thượng tạ Trần Văn Hiếu cho biết sau khi đón xe ôm từ Bến xe Miền Đông, nạn nhân Nguyễn Văn Nghĩa nói tài xế xe ôm cho xuống trước Trường Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH.

 

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sau đó, nạn nhân Nghĩa đến khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) thuê phòng lưu trú, đến chiều cùng ngày trả phòng. Sau đó Nghĩa tiếp tục thuê khách sạn này ở đến 3 giờ 55 ngày 13-2 rời khách sạn đi bộ vào một con hẻm trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) đi bộ ra hướng bờ sông.

Sau đó, camera ghi nhận Nghĩa ra bờ sông vào lúc 4 giờ ngày 13-2. Đến thời điểm này có thể kết luận nạn nhân tự tử và nguyên nhân tự tử đang được làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trong ba lô nạn nhân có cục đá 10 kg cùng điện thoại và một số giấy tờ liên quan.

Trước đó, sáng 15-2, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.


 

Công an TP HCM thông tin vụ việc
Công an TP HCM thông tin vụ việc.


Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa), ngày 11-2, Nghĩa lên xe khách vào TP HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Đến khoảng 5 giờ ngày 12-2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón nhưng không liên lạc được.

Theo hình ảnh của camera ghi nhận được, Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi. Lo lắng sự an toàn của Nghĩa, chị Nhung đến công an trình báo.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

null