Làng cổ như tranh vẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khung cảnh nguyên sơ khiến nhiều ngôi làng hàng trăm tuổi ở Đức đẹp như tranh vẽ.
 
Thị trấn Lübbennau nằm trong khu dự trữ sinh quyển được UNESCO bảo tồn Spreewald (475 km2) ở phía đông nam bang Brandenburg, Đức. Thị trấn có những ngôi nhà cổ, một quảng trường chợ với tiệm bánh, tiệm cà phê, một nhà thờ kiểu Gothic, Bảo tàng dưa chuột….
Đây là quê hương của mật ong, dầu lanh, mứt hoa quả và nổi tiếng nhất là dưa chuột muối. Spreewald cũng là nơi sinh sống của người Sorben - cộng đồng thiểu số duy nhất (trước khi thống nhất) tại Đức, những người đã tạo nên vùng đất văn hóa đặc biệt này.
 
Làng Lübbennau cách thủ đô Berlin, Đức, chỉ 1,5 giờ chạy xe. Mùa hè và mùa thu là thời điểm đẹp nhất để du lịch tới nơi này. Mùa xuân có thể có muỗi, nhưng về cơ bản mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng.
 
Những con đường trải đầy thảm lá. Du khách tản bộ trong không gian cây cối, hưởng trọn bầu không khí trong lành, tránh xa ồn ào xe cộ.
 
Đặc sắc nhất vẫn là phong cảnh vùng đầm lầy, những đầm cỏ hoang, cánh rừng bạch dương, dẻ gai, phong và sồi, vô số cầu gỗ cũ và mới bắc ngang qua kênh rạch. Những nếp nhà gỗ, nhà rơm dày hàng chục cm, những khu vườn đầy hoa trái, gia súc và nếp sinh hoạt truyền thống của dân làng bên bờ sông Spree vẫn được bảo tồn từ thế kỷ thứ 16.
Phương tiện tiếp cận những ngôi làng trong rừng là đi bộ hoặc thuyền chèo. Thuyền di chuyển bằng một mái chèo dài duy nhất cắm xuống lòng sông sâu 5 - 6m. Không thích đi thuyền (tour từ 1 tiếng tới 3 tiếng) thì có thể tự chèo kayaking cả ngày.
 
Rời Lübbennau, chúng tôi đến Aachen, thành phố thuộc bang Nordrhein – Westfalen. Cả nhóm đi xe hết gần 60 phút, hoặc trekking qua các ngôi làng tuyệt đẹp thuộc vùng rừng quốc gia Eifel sẽ tới Monschau, thị trấn cực tây của nước Đức nằm giáp biên giới Bỉ và Hà Lan.
Hơn 300 nếp nhà khung gỗ (Fachwerkhaus) nằm trong thung lũng bên dòng sông Rur, những con đường đá cuội nhỏ xíu, những ngõ nhỏ hun hút một người đi, kéo mắt nhìn về những cánh rừng đang vàng dần theo tiếng gọi của mùa. Tất cả mang lại cho Monschau một không khí huyền ảo, mơ màng của câu chuyện cổ tích.
 
Thị trấn Monschau như nàng công chúa ngủ quên trong thung lũng bên sườn núi. Khác với những thành phố từ thế kỷ 16 -17, những ngôi nhà ở đây không nhiều màu sắc. Những thanh gỗ sẫm màu, xiêu vẹo trên bờ tường trắng mang lại cho thị trấn một vẻ đặc biệt hiếm có.
 
Ngôi làng có tới 330 di tích. Ở vào thế kỷ 16 -17, những ngôi nhà gỗ mái đá xám, tường trắng từng vừa là nhà ở, vừa là xưởng dệt. Thứ vải bông lừng lẫy một thời và làm nên tên tuổi Monschau - thị trấn của những người dệt vải.
 

 
Hiếm nơi nào vừa có rừng núi, sông suối, bảo tàng, xưởng mù tạc cổ, lò bánh mì cổ, nhiều quán cà phê cổ và phố hàng trăm năm không đổi và êm đềm như thị trấn này. Từ pháo đài trên đỉnh núi cao nhất vùng, bạn sẽ thấy thị trấn uốn luợn vòng quanh theo sườn núi. Rừng đan xen cây cối lớn nhỏ, tạo nên những con đường đi bộ và đi xe đạp, đẹp đến không thể đẹp hơn.
Trần Thùy Linh (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null