Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại Gia Lai: Phụ huynh đội mưa chờ thí sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, tại TP. Pleiku xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài. Dù vậy, các bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng dưới trời mưa tầm tã trước các điểm thi, đôi mắt luôn dõi theo vào phòng thi chờ đợi các sĩ tử. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã kịp thời ghi lại những hình ảnh vô cùng cảm động, thân thương này.

Bất chấp trời mưa, các bậc phụ huynh luôn sát cánh cùng các thí sinh. Ảnh: Phương Vi
Bất chấp trời mưa, các bậc phụ huynh luôn sát cánh cùng các thí sinh. Ảnh: Phương Vi
 Áo mưa sẵn sàng trên tay đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Hoàng Ngọc
Áo mưa sẵn sàng trên tay đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đợi con trong mưa. Ảnh: Phương Vi
Đợi con trong mưa. Ảnh: Phương Vi
Kết thúc buổi thi cuối cùng, trời Pleiku xuất hiện cơn mưa tầm tã, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng đội mưa, túc trực trước cổng trường thi đợi con. Ảnh: Phương Vi
Kết thúc buổi thi cuối cùng, trời Pleiku xuất hiện cơn mưa tầm tã, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng đội mưa, túc trực trước cổng trường thi đợi con. Ảnh: Phương Vi
 Nhiều thí sinh đội mưa chờ bạn sau khi kết thúc hai môn thi đầu của bài thi tổ hợp. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhiều thí sinh đội mưa chờ bạn sau khi kết thúc hai môn thi đầu của bài thi tổ hợp. Ảnh: Hoàng Ngọc
Phụ huynh đội mưa chờ con. Ảnh: Trần Dung
Phụ huynh đội mưa chờ con. Ảnh: Trần Dung
Phụ huynh kiên nhẫn đội mưa chờ con hoàn thành bài thi sáng nay tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: Trần Dung
Phụ huynh kiên nhẫn đội mưa chờ con hoàn thành bài thi sáng nay tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: Trần Dung
Thành viên đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) giúp che mưa cho các thí sinh ra cổng trường sau khi kết thúc môn thi. Ảnh:Phương Vi
Thành viên đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) giúp che mưa cho các thí sinh ra cổng trường sau khi kết thúc môn thi. Ảnh: Phương Vi
Thí sinh vội vã ra về giữa cơn mưa như trút nước trong ngày thi cuối. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thí sinh vội vã ra về giữa cơn mưa như trút nước trong ngày thi cuối. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thí sinh tự do vội vã ra về dưới trời mưa sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Hà Duy
Thí sinh tự do vội vã ra về dưới trời mưa sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Hà Duy
Trời bất ngờ đổ mưa lớn sau khi kết thúc môn thi cuối cùng khiến các thí sinh mắc kẹt trong trường thi. Ảnh: Phương Vi
Trời bất ngờ đổ mưa lớn sau khi kết thúc môn thi cuối cùng khiến các thí sinh mắc kẹt trong trường thi. Ảnh: Phương Vi


Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null