Kon Tum: Cứu sống bệnh nhân 14 tuổi gặp tai nạn lòi nội tạng ra ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bệnh nhân được chẩn đoán toạc thành bụng nặng, lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài gây vỡ đại tràng, vỡ ruột non, vỡ dạ dày.
Ngày 7.4, bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh viện vừa cứu sống 1 bệnh nhân gặp tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toạc ngang thành bụng lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Bệnh nhân bị toạc thành bụng, lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài ẢNH: ĐỨC NHẬT
Bệnh nhân bị toạc thành bụng, lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Thông tin ban đầu, lúc 14 giờ ngày 5.4, em A.U (14 tuổi, trú TP.Kon Tum, Kon Tum) chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị 1 cột sắt nhọn đâm ngang thành bụng. Ngay sau đó bệnh nhân được người dân đưa đi cấp cứu.
Bệnh nhân A.U nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng bụng lớn, lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài, vật vã kích thích, huyết áp dao động, niêm mạc nhợt, nguy kịch… Sau khi tiến hành cấp cứu, xác định đây là trường hợp nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu gấp.
Bệnh nhân được chẩn đoán toạc thành bụng nặng, lòi toàn bộ nội tạng ra ngoài gây vỡ đại tràng, vỡ ruột non, vỡ dạ dày. Các bác sĩ đã tiến hành cắt đoạn đại tràng bị bầm dập, bị vỡ, khâu nối đại tràng, ruột non và dạ dày, sau đó làm sạch vết thương, khâu cầm máu kỹ lưỡng và đóng ổ bụng. Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi hậu phẫu.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null